Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41326

Lạy Chúa! ĐC Toma và ĐC Vincente mà nhìn thấy hình Đức Ông Tuyết Hầy được chúc phúc thế này chắc phải "Đổ mồ hôi ... miệng" í chứ !
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41323


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Chúa Nhật 22/7/2012:

Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng, sau chương trình Karaoke, anh chị em ngồi quây quần chúng quanh vòng tròn sinh hoạt kể chuyện vui, chơi trò chơi, hát những bài sinh hoạt cộng đồng tới gần 2 giờ sáng mới lục đục dọn dẹp nghỉ ngơi.

Sáng Chúa Nhật trời nắng đẹp... Hơn 8 giờ sáng nhưng Anh em vẫn còn thi nhau kéo gỗ. Theo chương trình, sáng nay CCS sẽ tham dự thánh lễ chung với Cộng đoàn CCTĐVN, sau đó tiếp tục sinh hoạt, bàn tính chương trình sinh hoạt cho tời gian tới, tìm cách nối kết Anh em khắp mọi nơi, đặc biệt là các chị và các cháu... Sau giờ ăn trưa sẽ chính thức chia tay giã từ; tuy nhiên cũng có khá nhiều Anh em còn ở lại tới hôm sau...

Chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chị em sẽ chia sẻ nhiều tâm tình và cảm tưởng rất đặc biệt qua email và diễn đàn TCV để nối kết tình thân và chính các chị cũng chia sẻ là rất vui khi tham dự ngày hội ngộ và tự nha hắn nhủ sẽ tìm cách lôi kéo những chị em còn ngại ngùng... cứ đến mà xem ròi sẽ cảm nghiệm được niềm vui khi quen biết sới những người bạn rất đặc biệt của chồng mình...

Hứa hẹn sẽ còn nhiều tâm tình thương mến thương để chia sẻ với gia đình Phao lô... Hình ảnh sẽ đó thêm ghi chú để những người ở xa có thể chia sẻ niềm vui của những ngày hội ngộ có một không hai của gia đình CCS XL tại Atlanta, GA 2012.
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 11 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41322


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
DAI-HOI_2012-07-22.jpg


NGHÍA TẤM HÌNH CÁC CỤ DIỄM XƯA, CỤ ĐOÀN VÀ CỤ TÂN ĐANG DIỄN KỊCH GÌ VUI GHÊ!!! :respect
XEM NHƯ THỂ ĐANG "ĐẶT TAY" CHO MÕ LÀNG THÌ PHẢI? CẢNH NHƯ THỂ THỜI TRUNG CỔ...
LÃO PHẢI LƯU TẤM NÀY THÔI... :thankyou

PS: Xin cụ ML cho tên các thánh vào, chứ có nhiều vị mắt lão kém nhìn không ra, esp tấm chụp chung đầy đủ đứng trước social hall nhé.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41321


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Cơn bão rớt lại từ đêm Thứ Sáu mặc dầu chỉ cúp điện ít phút nhưng đường dây internet chung quanh khu vục nhà thờ bị đứt nên suốt ngày T.H. không thể nối mang cho những anh em ở xa cùng thông công... BUỒN! Tới chiều tối, vì quá sốt ruột nên một vài anh em đã gọi điện thoại để nói vài câu chúc mừng đại hội. Có lẽ nhiều anh em cũng rất buồn nên T.H. đành nối internet qua điện thoại di động để một vài anh em có thể tham gia phần sinh hoạt cuối ngày, lúc ACE đang hát Karaoke tại nhà hội nên rất ồn ào, khó nói chuyện. Lúc đầu có anh T Q Việt, anh Đ M Khanh nhưng chưa nói được gì nhiều thì bị rớt mạng. Lát sau, lúc TLoi, anh Xinh và anh Phán (55) cùng lên NET xem webcam và nói chuyện với anh em, và qua hệ thống âm thanh của dàn Karaoke, cả nhà hội cùng nghe rõ ràng. Những anh em lớp Tôma và Tôma Thiện được nghe và xem hình online của các anh, và ba anh Xinh (California), TLoi và anh Phán (Việt Nam) cũng tham gia sinh hoạt với đại hội...

T.H. cũng đọc email chúc mừng của cha Trần Phú Sơn (lớp Piô X) cho cả hội trường cùng nghe. Hình ảnh anh em chụp rất nhiều nhưng vì sử dụng internet qua cell phone nên T.H. không thể upload lên ngay được, chỉ đưa lên vài tấm để anh em biết sơ qua tình hình sinh hoạt ngày Thứ Bảy... Mong mọi người thông cảm.
Chụp hình lưu niệm sau thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho quý cha, thầy và anh em đã ra đi trước chúng ta
L1010697.JPG


Hình lớp Piô X trong giờ "hội nghị bàn tròn" theo lớp vào chiều Thứ Bảy
L1010745.JPG


Sau khi bầu Ban Đại Diện CCS Phaolô - XL Hải Ngoại anh em chơi trò đặt tay chúc lành và tấn phong
DSCN3886.JPG

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41320


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Thứ Bảy 21/7/2012:

7 giờ sáng T.H. vào hội trường "vắng như chùa bà đanh", đi một vòng các phòng học Tôma Thiện (phòng ngủ của lớp Piỗ về tham dự đại hội vì Tôma Thiện là tên thánh của con trai T.H. và gia đình T.H. tới sớm nên 2 đứa nhỏ xí phòng Tôma Thiện), cha Tân ngáy như sấm (chẳng trách gì tối hôm qua trời Atalanta nổi cơn gió bụi, nhiều nơi bị cúp điện, không có internet...). Hơn 7 giờ 30 cha Tuấn, mặc dầu đêm hôm qua thức với cha Tân tới 3 giờ sáng nay nhưng ngài phải dậy sớm để dâng lễ cho giáo dân lúc 8 giờ sáng.

Đêm hôm qua đa số anh em lớp Tôma kéo nhau về nhà anh Hùng 34 hàn huyên tâm sự nên chưa có ai tới... Anh Thắng trưởng ban tổ chức, vợ chồng thầy P.T. Bình An (An Oil), anh HÙng Fanrí, anh Vũ Hải... cũng đang an giấc đâu đó trong mấy phòng học.

T.H. viết vội vài dòng đưa tin... sẽ tiếp tục sau nhé.
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41315


  • Posts:33 Thank you received: 46
  • Fó Ninh's Avatar
  • Fó Ninh
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Ôi! Những hình ảnh "tĩnh" nhưng người xem thì xúc "động" quá sức lẽ mình. Chỉ ở một nơi thôi, nhưng đang quy tụ về đây những người con của Giáo Phận mẹ Xuân Lộc từ khắp bốn phương trời, bằng xương bằng thịt và bằng cả lòng trí của biết bao người không đến được.

Xin phó thác Đại Hội này trong Tình Yêu của Đức Chúa, nhờ sự cầu bầu của các thánh quan thầy: Mẹ Maria Vô Nhiễm, thánh Phaolô tông đồ, thánh Tôma Aquinô, thánh Tôma Thiện, thánh Giáo hoàng Pio X, thánh Don Bosco, thánh Gioan Vianney, thánh Đaminh Savio và thánh Đaminh cùng các thánh nam nữ quan thầy của mỗi cá nhân chúng con. Amen.

Fó Ninh
Last Edit: 11 years 9 months ago by Fó Ninh.
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41309


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Hình ảnh những anh em tới vào buổi chiều, thánh lễ khai mạc, cơm tối và sinh hoạt "tìm về kỷ niệm" với sự góp mặt ONLINE của anh Huỳnh Ngọc Xinh, anh Trần Quốc Việt và anh Đặng Minh Khanh...










































































“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 11 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.

Re: BUỒN VUI ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41306

CÁM ƠN TH ĐÃ ĐƯA NHỮNG HÌNH ẢNH MỚI NHẤT. LỚP TOMA THIỆN ÍT NGƯỜI NHƯNG ĐƯỢC HAI ANH ĐẾN SỚM VÀ PHỤC VỤ ANH EM HẾT MÌNH: VŨ HẢI VÀ AN ĐINH. CẢ CHỤC NĂM RỒI HÔM NAY MỚI THẤY MẶT AN ĐINH. VẪN VẬY. CHƯA THẤY ÔNG BẠN GIÀ ĐINH VĂN KHANG.CHÚC ĐH THÀNH CÔNG MỸ MÃN.
The administrator has disabled public write access.

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41305


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Thêm một số hình ảnh trước giờ khai mạc: Vợ chồng anh Đinh Văn An và Phạm Xuân Cảnh "vất vả" trong nhà bếp và những tô phở đặc biệt tiếp đón những anh em tới sớm...














“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 11 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI ATLANTA 20/7/2012 11 years 9 months ago #41304


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Những tấm hình trước giờ khai mạc...

Trong nhà bếp: Cu Bột (con T.H.), Xuân-Hằng (vợ Cảnh), Xuân-Dung (vợ T.H.), cu Duy (con T.H.)


Bên ngoài hội trường: Cu Duy, Vũ Hải (Tôma Thiện), Xuân-Dung, cu Bột


Bên trong văn phòng: Vũ Hải & Xuân-Dung đánh máy & in bảng tên...


Chuẩn bị sân khấu: Anh Đinh Văn An và cu Duy trang hoàng sân khấu chào mừng...
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 11 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012