LỄ NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA ĐAMINH NGÔ CÔNG SỨ
Gần một tháng nay, anh em Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc cứ chuyền tai nhau một cái hẹn về ngày vui toàn trường nhân ngày kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của cha Đaminh Ngô Công Sứ, lớp Toma và cha JB Nguyễn đăng Tuệ, lớp Piox vào ngày 19-9-2012.
Có lẽ để niềm vui được kéo dài hơn, cha JB Nguyễn đăng Tuệ đã tổ chức trước vào ngày 17-9-2012 tại Gx Kẻ Sặt như là một cuộc gặp gỡ chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 25 năm Linh Mục hôm nay (19-9-2012) được tổ chức trọng thể tại Nhà Thờ Chánh Tòa Xuân Lộc. Anh em các lớp thuộc Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc ngày xưa đã kéo nhau về thật đông để mừng anh Hai Sứ, người anh cả của anh em Cựu Chủng Sinh.
Nhà thờ Chánh Tòa rợp cờ bay, thảm đỏ được trải từ nhà vòm bên hông nhà thờ chạy dài đến Cung Thánh để cung nghinh đoàn đồng tế. Các Cha trong phẩm phục vàng hiên ngang bước lên thảm đỏ tiến lên Cung Thánh giữa tiếng hát của ca đòan ngợi ca cuộc đời dấn thân theo Chúa. Lý tưởng Linh Mục một thời anh em đã từng theo đuổi với biết bao buồn vui và kỷ niệm. Hôm nay ngồi ở hàng ghế thân nhân ngắm nhìn những người anh, người bạn, người em dũng cảm bước lên dấn thân cho Tin Mừng, trong lòng mỗi người anh em Cựu Chủng Sinh đều dâng lên một niềm vui vì quãng đời hạnh phúc đã qua, hãnh diện về những người anh em Linh Mục bạn bè và xúc cảm bỗng đâu tràn lên khóe mắt.
Cha Đinh văn Huấn, một người anh em Linh Mục thuộc lớp Toma Thiện trong phần dẫn lễ đã tóm tắt về cuộc đời 25 năm Linh Mục của cha Đaminh như 25 năm làm chiếc bánh được bẻ ra cho mọi người. Cha đã dấn thân quên mình vì Chúa, không quản ngại gì khó khăn chỉ mong sao “danh Ngài được loan báo giữa anh em. Nơi công hội, tôi sẽ ngợi khen danh Ngài” (Hy Bá 2,20) như Cha đã tâm niệm cho cuộc đời Linh Mục của mình.
Với bầu nhiệt huyết tông đồ, từng bước Cha đã dẫn dắt Gx Chánh Tòa trở nên cánh chim đầu đàn trong Giáo Phận và trở nên trung tâm tổ chức những sự kiện lớn.
Với anh em Cựu Chủng Sinh, Cha đã trở nên người anh cả, quy tụ các em đang tản mác về lại mái gia đình xưa khi Cha Mẹ nay đã không còn. Bên Cha, các em như tìm thấy một nơi nương tựa, một người anh ngập tràn yêu thương.
25 năm Linh Mục của Cha là biết bao lần Cha mang Chúa đến cho mọi người, là bao nhiêu lần Cha đem ủi an đến cho kẻ thất vọng qua bí tích hòa giải, là bao nhiêu lần Cha mang sự bình an đến cho người sắp rời cõi thế để về nơi vĩnh hằng. Với đôi bàn tay ấy, ước mong sao Cha luôn kiên trung, bền chí để bẻ chiếc bánh đời mình phân phát mãi cho mọi người.
Thánh lễ kết thúc, anh em Cựu Chủng Sinh ngồi bên nhau quanh bàn tiệc mừng. Anh lớp Toma ngồi cạnh bên em lớp Savio, anh lớp Piox ngồi trò chuyện rôm rả với anh lớp Vô Nhiễm. Dường như không còn khoảng cách nào giữa anh em nữa. Một sợi dây yêu thương huynh đệ đã ràng buộc anh em lại với nhau và công lớn ấy thuộc về cha Đaminh, người anh cả của Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Xuân Lộc.
Trước khi ra về, các em quây quần bên người anh lớn và với “quyền huynh thế phụ”, anh Hai Sứ dặn dò các em cố giữ lấy cái tình huynh đệ Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc luôn mãi. Mỗi em ai nấy đều nhận một phần quà kỷ niệm và dường như niềm vui ngày hồng phúc 25 năm Linh Mục của cha Đaminh cứ ngân dài trong lòng của mỗi anh em.
Lê công Đức, lớp Piox- Cựu Chủng Sinh, Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô – Xuân Lộc