Chỉ còn mấy ngày nữa Gia Đình CCS TCV Thánh Phaolô XL lại dắt díu nhau về Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc nhân Ngày Truyền Thống 25.1.2013 với một ý nghĩa rất đặc biệt vì đây cũng là dịp để mọi người nói lời tạm biệt và tiễn đưa người anh cả của chúng ta: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu lên đường nhận nhiệm vụ mới tại giáo phận Bùi Chu và cùng nhau tổ chức thăm viếng và chúc tết Quý Cha / Quý Thầy cũ mà chúng ta đã vô tình lãng quên từ mấy chục năm nay.
Nhớ thật nhiều kỷ niệm Ngày Truyền Thống 2012: Trước khi lên đường về Việt Nam (Tháng 1, 2012), Tuyết Hầy đã liên lạc với nhiều anh em CCS với hy vọng có dịp gặp được càng nhiều càng tốt vì đại đa số quý cha và anh em đều nghĩ rằng không thể tổ chức cuộc hội ngộ vào dịp 25/1 được vì nhằm vào ngày mùng 3 tết và thời gian chuẩn bị quá gấp rút nên đành “bó tay” — Buồn hơn 5 phút! Tuyết Hầy đành cố gắng sắp xếp tổ chức những cuộc họp mặt “mini” tại 4 địa điểm khác nhau, gặp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
1. Sàigòn – Gò Vấp – Thủ Đức: Nhờ anh Fó Ninh và anh Trần Quốc Việt sắp xếp mời gọi anh em quy tụ tại nhà một người thân của Tuyết Hầy để gặp nhau cùng ăn một bữa cơm, uống vài ly rượu để ôn lại kỷ niệm thời xưa và nối kết thêm tình thân cho những tháng ngày còn lại... Tuy gấp rút nhưng cũng đã có hơn 20 ACE tay bắt mặt mừng đến hàn huyên tâm sự. Quá đã...
2. Hố Nai – Tam Hiệp: Lúc đầu định nhờ cha Trần Phú Sơn quy tụ ACE về giáo xứ Kẻ Sặt làm một cuộc họp mặt “mini” nhưng phút cuối cha Tuệ ngỏ ý muốn làm một bữa cơm tại nhà ông bà cố “cho thân tình” và sẽ tổ chức “mở rộng” tại Xuân Lộc trong dịp vợ chồng T.H. nhờ “cha giáo” hướng dẫn đi thăm “chủng viện mới” để tìm về kỷ niệm của “TCV cũ” — Việc này không thực hiện riêng nữa vì cuối cùng cha chánh tràng Ngô Công Sứ đã “hy sinh vì anh em” đứng ra tổ chức Ngày Truyền Thống 2012 mặc dầu đúng vào dịp tết, chính ngài và đa số các cha và một số đông anh em đều bận rộn, khó lòng bỏ thì giờ tham dự, nhưng “ta cứ làm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ cứ lần lừa mãi rồi biết tới bao giờ mới có dịp gặp nhau...”
3. Long Khánh – Gia Kiệm: Chương trình bị “trật đường rầy” vì dự tính sẽ ghé An Lộc thăm vợ chồng Lê Công Đức rồi kéo nhau lên Gia Kiệm, quy tụ anh em về nhà Thế Thông hoặc mượn tru sở Tông Đồ Nhỏ “nhậu một bữa không say không về” nhưng phút cuối chỉ ghé thăm ông bạn già giữa rừng cao su rồi hẹn nhau mùng 3 tết kéo nhau về Xuân Lộc cho hoành tráng.
4. Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhờ cha Bộ và ông bạn Hoa Già ới anh em về Bãi Dâu hay Nhà Thờ Chính Tòa Bà Rịa phá một bữa (cuối cùng chỉ hẹn nhau ra nhà hàng ăn một bữa cơm sau tết vì đã có Ngày Truyền Thống).
Ngày Truyền Thống 2012: “Bất chiến tự nhiên thành!” — Như đã nói ở trên, chuyện tưởng không thể xảy ra nhưng rồi cuối cùng lại OK; tuy nhiên, vì trùng vào ngày mùng 3 tết nên nhiều cha và ACE không thể tới tham dự nhưng tổ chức được cũng đã là một kỳ công. Đặc biệt cha nguyên giám đốc Gioan Phạm Đình Nhu với nét mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở về gặp lại “đám học trò cũ” và nhất là Đức Cha Tôma đã huỷ bỏ mấy cuộc hẹn quan trọng trong dịp tết để tiếp đón anh em tại Tòa Giám Mục và tới dâng lễ và họp mặt với anh em... Đã có rất nhiều bài viết và hình ảnh trong diễn đàn về Ngày Truyền Thống 2012, Tuyết Hầy chỉ nhắc lại để cho lòng thêm nhớ thêm thương và tiếc hùi hụi vì Ngày Truyền Thống năm nay chắc chắn sẽ “tuyệt vời” hơn năm ngoài nhưng vì hoàn cảnh nên chỉ biết ngày đêm thấp thỏm ngóng trông và hướng lòng về quê nhà để hiệp lòng hiệp ý thông công từ hơn nửa vòng trái đất trong giá lạnh mùa đông nơi xứ người. Ôi thương nhớ thật nhiều tình anh em sum họp một nhà...
Hẹn ngày tái ngộ,
Con chim lạc đàn Nguyễn Duy-An (Tuyết Hầy – Lớp Piô X)