Đúng vậy, lúc ấy Cư Tròn đang vác máy tháp tùng DC Hiệu, hình như mãi dưới Rừng Lá thì phải. Hy vọng có dịp ghé nhà Cư & Duyên để thử qua cái đàn có một không hai ở trên balcony nhà cậu, hy vọng tiếng của nó không "rè" như những cái đàn mình chơi dạo ấy(!)
. Nếu có gặp, cho mình gửi lời thăm tới những ca viên, những anh thanh niên của 36 năm về trước. Hôm nọ anh em đại hội, nhìn cha Jos Hoàng Mạnh Hiểu vẫn còn phong độ lắm. Cư Tròn nhìn "lại càng Tròn" so với hình chụp trong ngày cưới. Chúc gia đình Cư-Duyên sức khỏe, may mắn trong năm mới.