Cám ơn Anh Đỗ Thanh đă chia xẻ Video ngày họp mặt truyền thống và chia tay anh Hai Đỗ Hiệu. Ngoài cha GĐ Nhu, tôi cũng nhận ra cha Giám Thị Giản, cha Đạo, cha Sơn(?) người bạn cùng lớp MVN. Điều tôi muốn viết ở đây là bài hát kết lễ "Mẹ ơi con yêu Mẹ",Tôi không còn nhớ rất nhiều những ngày ở TCV, nhưng bài hát này tôi vẫn còn thuộc từ đầu đến cuối, sau khi xem xong video, tôi vẫn còn làm nhằm hát một mình từ đầu đến đến cuối bài hát. bài hát đă gọi cho tôi rất nhiều kỷ niệm TCVXL.
Điều thứ 2, trong bài giảng, Cha Sự có nói về Thánh PhaoLo, làm tôi nhớ lại lời Cha (Đức Cha) Linh Hướng Nhật vẫn nhắc nhở sống như Thành Phaolo "Đời Sống tôi là, Chúa Kito hoá"(Mihi vivere, Christus est). 4 năm Latin, không nhớ câu nào, chỉ còn nhớ 1 câu này thôi
41 năm, từ khi tôi rời TCV, tôi không nhận ra rất nhiều anh em, không nhớ những ngày tháng chung sống ở TCV Vũng Tàu, Phước Lâm, Long Khánh. Tôi cũng muốn "đi về". Trong cuộc hành trình "đi về" này, xin quí cha, các bạn bỏ qua nếu tôi bỡ ngỡ, không nhớ. Xin thứ lỗi và giúp tôi tìm lại được những hình ảnh quen thân mà tôi mong tìm lại; giống như bài hát cuối lễ hàng ngày năm xưa "Mẹ ơi con yêu Mẹ"
Thân