-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chưa đi, tim nhịp hỉ hoan
Mong gặp hảo hán bá quan giang hồ
Từ từ cung cấp ngày giờ (airline info)
Của ngon vật lạ dành chờ khách xa
Thường dân giả dạng một pha
Theo chân các bác, la cà đó đây!
|
|
-
Posts:274
Thank you received: 308
-
-
Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xin các Cụ,các Bác và các chú thông báo giờ bay đến và đi để cháu ra phi
Trường đón ạ !
Hùng 35
|
|
-
Posts:138
Thank you received: 497
-
-
Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cha Thái Đoàn thân thương,
Các huynh đệ CCS/TCV Phaolo XL thân mến,
Như cha Tân đã viết ở trên, chúc thì cũng đã chúc nhiều rồi, mừng thì cũng mừng nhiều rồi...nhưng ngay giây phút này mình thật sự xúc động và cảm nhận tình đệ huynh của đại gia đình CCS/TCV Phaolo XL. Ôi! Một sợi dây tình cảm rất ư là đặc biệt, dù "ăn cơm nhà Chúa" 1 năm, hay nhiều năm, dù xa cách hoặc vắng bóng biệt tin ba, bốn chục năm, thì tình nghĩa anh em vẫn đong đầy. Cha Đoàn ơi! mình thật ư là mừng vui, chung với niềm vui ngân khánh của cha. Xin tạ ơn Chúa đã ban tặng cho Nguyễn Thái Đoàn thiên chức Lình-Mục...kéo dài suốt 25 năm với bao là thách đố, với bao là thăng trầm.
Hẹn gặp lại nhau...trong một dịp nào đó.
Bùi Xuân Dương (Điệp).
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chào cha Đoàn, bên Mỹ trước đây có tới 6 anh em Linh mục gốc TCV thánh Phao lô Xuân lộc. Không ngờ có mấy mống vậy mà Chúa cũng ngắt đi hai rồi (Vũ Lâm lớp Vô Nhiễm và Trần V. Liệu lớp Tô ma Thiện), chỉ có mấy anh em. Nhân dịp cha Đoàn kỷ niệm Silver Jubilee, đó là dịp tất cả anh em gốc TCV Thánh Phaolo bầy tỏ niềm vui. Đến được với ngài thì lại là chuyện khác, tùy hoàn cảnh mỗi người. Riêng mình đá thu xếp và nhất định sẽ xuôi về miền Viễn Tây, không phải theo đường dân mò vàng chếch về Tây Nam nhưng sẽ bay đến góc Tấy Bắc để chung vui với cụ. Mừng chúc cụ thì cũng đá lên tiếng từ đầu rồi, thơ phú cũng post rồi, giờ chỉ chờ ngày là bay thôi! Cứ thế nhé cụ Đoàn! Cụ là ưu tiên số 1 rồi đó!
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Sau khi rời trại tị nạn đến đặt chân định cư tại New Orleans tôi đã gặp lại chú Đòan lớp Đức Mẹ Vô Nhiễm và được biết thày Giuse đang tu học tại Đại Chủng Viện Notre Dame. Qua những thăng trầm cuộc đời được biết về người anh em này hơn một chút, tôi xin phép chia sẻ với cộng đòan đôi dòng về cuộc đời của cha Nguyễn Thái Đòan :
Theo học tại TCV Thánh Phaolô qua các địa điểm Vũng Tầu, Phước Lâm và Long Khánh từ năm 1967 tới 1974, thày Giuse Nguyễn Thái Đòan đã đi giúp xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm.
1975 - 1978 Học Triết và Thần Học tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc, Long Khánh.
1978 - 1980 Phụ giúp tại giáo xứ Túc Trưng, Tân Phú, Đồng Nai.
8/1980 Vượt biên, định cư tại Mỹ.
1981 - 1983 Làm việc Văn Phòng An Sinh Xã Hội và theo học Cal State of Long Beach, California.
1984 - 1988 Tốt nghiệp Thần Học tại Notre Dame Seminary, New Orleans, Louisiana.
14/5/1988 Thụ phong Linh Mục tại Baton Rouge, tiểu bang Louisiana ngày lễ thánh Matthias Tông Đồ.
1988 - 1997 Phục vụ Địa Phận Baton Rouge trong các xứ Most Blessed Sacrament, St Mary, Sacred Heart.
1997 - 2009 Chánh Xứ St Frances Cabrini, St Philomena trong tiểu bang Louisiana.
2010 Sau một thời gian nghỉ dưỡng bệnh, gia nhập Tu Đòan Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa phụ trách , Tuyên Úy Cộng Đòan Thánh Tâm, Auburn, tiểu bang Washington.
01/2012 Tới nay Quản Xứ Giáo Xứ Holy Family, Auburn, Washington State.
Hai mươi lăm năm là một thời gian dài đánh dấu bằng trăm nụ cười, ngàn giọt mồ hôi, vạn vạn hỉ nộ ái ố ...
cha Giuse Thái Đòan đã thực thi đời tận hiến, phục vụ nước trời bằng khẩu hiệu "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại"(Ga. 3:30). Mọi hồng ân đón nhận rồi ban phát đi để danh Cha được cả sáng.
Tôi có hỏi cha Đòan nghĩ gì ở quãng đời này về tiểu sử của mình, cha tâm sự thế này : mình sinh ra vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Cuộc đời phiêu bạt của mình chỉ tóm kết là tất cả được bảo bọc trong bàn tay nhân ái của Mẹ Maria.
Xin chúc mừng cha Giuse trong ngày mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong. Kính chúc cha vững tâm trung kiên hòan thành chức vụ mục tử thay mặt Chúa Chiên Lành ở trần gian 50 năm nữa.
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hai bác lặn xa mãi đẩu đâu
Tàu ngầm giờ mới chịu thò đầu
Tình thân hiếu khách còn lưu nhớ
Kỷ niệm xuôi Nam thật lắng sâu
Chào hai bác Bình và Dương/Điệp
Sao lại trùng hợp gặp lại cả hai bác Bình và Dương/Điệp ở đề tài này! Nhớ chuyến đường dài xuôi nam trong đó có bác Hùng 31, cha Vinh, cha Sứ, Vũ Hải, Trần V. Tân sau hội ngộ Atlanta đi xuống Orlando, ghé ngang Jacksonville, rồi dùng dinner tại Pensacola FL(anh Bình), về nghỉ 1 ngày tại dinh anh Hùng 31 ở Biloxi MS, và ngày sau tại New Orleans LA(anh Dương/Điệp). Chúa ban cho các bác những phu nhân đảm đang và hiếu khách! Thật là nở mày nở mặt các đức ông chồng!
|
The following user(s) said Thank You: Thái Đoàn
|
-
Posts:5
Thank you received: 6
-
-
Phạm Văn Bình (Lớp Tôma)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Kính Cha Thái Đoàn
Xin kính chúc Cha thêm 25 x 25 năm Ngân Khánh trong tình yêu của Chúa, vun trồng thêm cho Vườn Nho được thêm nhiều Hoa - Trái, và dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để sáng suốt trong mỗi bước đường mà Cha sẽ đi.
Phạm Văn Bình (6)
|
|
-
Posts:138
Thank you received: 497
-
-
Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cha Thái Đoàn thân thương,
Tạ ơn Thiên Chúa cùng với cha và đại gia đình TCV Phaolo XL, đã và vẫn luôn mãi "vun trồng" người mục tử yêu qúy của Ngài...từ thủa nào và nay đang chuẩn bị bước vào năm thứ 25. Chân thành chúc mừng cha.
Thời gian vẫn đều đặn trôi, thấm thoát ngày nào con mới gặp cha tại New Orleans, sinh hoạt chung với nhau một thời trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Rồi với những thăng trầm của cuộc sống, cha về định cư ở Seatle. Ngày họp mặt Atlanta, mừng gặp lại cha, cũng như mừng được nối lại vòng tay huynh đệ của đại gia đình CCS/TCV Phaolo XL, mà sau 46 năm biệt tin.
Kính chúc cha luôn bình an trong tình yêu Thiên Chúa và vui thật vui ngày ngân khánh của cha.
Bùi X. Dương (Điệp).
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ad multos annos! Deus te benedicat!
cum magna laetitia in communione Christi aeterni sacerdotii,
Ngoảnh nhìn lại khung thời gian huyền nhiệm
Kể từ ngày phủ phục trước thánh nhan
Hăm lăm năm ơn phúc đức tuôn tràn
Hồn lắng đọng dòng tâm tư trăn trở
Ơn Ngài gọi vẫn nhiệm mầu muôn thuở
Khi ấu thời chằng ý niệm chứng nhân
Đến tuổi khôn ánh sao dọi sáng dần
Lung linh chiếu, muốn chối từ, bất khả
Bước theo Chúa, ngập hy sinh vất vả
Tín thác rằng ơn Ngài đủ cho con
Chợt hồi tâm tình nghĩa chẳng vẹn tròn
Niềm vui tỏa, cũng nỗi lòng sám hối
Tâm khấn nguyện xin Ngài hằng chỉ lối
Dẫn bước đi kẻo xiêu ngã lạc đường
Khúc tâm ca cảm tạ Đấng tình thương
Luôn hạnh phúc bước tới bàn thánh Chúa
Rev. Tan Tran
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
.
Email chúc mừng của bác sĩ Nguyễn Minh Trinh (Lớp GioAn Vianney)
Và của bác sĩ Đỗ Xuân Bình (GioAn Vianney)
và anh Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Lớp Đức Mẹ Vô Nhiễm :
|
Last Edit: 11 years 1 month ago by Hùng 31.
|
|