Chúng em cảm ơn cả nhà đã gửi lời chúc mừng nhân ngày lễ tốt nghiệp của cháu.
Thú thật mấy tuần nay mắt mở không ra, bình thường chuẩn bị cho chuyến đi du lịch biết trước ít là sáu tháng. Đàng này có một tháng để mua sắm mọi thứ cho nên hai con mắt chỉ còn 1/4 con.
Nghe TH khoe nào là có Bác nói sẽ giúp đưa đi loanh quanh trong khu vực thành phố bằng xe máy. Còn có Bác cho mượn cả xe lẫn người ... [chauffeur], kể cả offer nhà có máy lạnh cho TH qúa giang cư ngụ.
Hôm qua chat với một Bác ccstcv, em tâm sự rằng: Đúng là anh em giai họ thương nhau thế đấy! Chuyến mình về, chẳng thấy ai "lo lắng" cho "em râu" cả, buồn 50 phút! [Hihihihi, nói chơi thôi!]
Một lần nữa cho em nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Cảm ơn Các Cụ Các Bác từ làng trên đến xóm dưới đã, sắp, sẽ giúp đỡ cho Thày em trong những ngày sắp tới.