Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48485

.
Cu cho xin, chớ có biến Đội thành ông A-rong. Làm thế các MBT chạy cong hết.
The administrator has disabled public write access.

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48484

.
* VŨ HẢI lâu nay ắng thế? MBT cấm không cho vô DĐ hay sao?
* Món nhau hồi xưa là đặc sản của "buồng đỡ đẻ". Người ta lấy cho các thày lang ngâm rượu bán. Nhiều người chế biến thành món nhạu khoái khẩu. Lâu nay không thấy dùng nữa vì sợ sida.

* MẸO VẶT ĐỂ QUA MẮT MBT:

Những dịp tụ tập lớn,Chung Cốt nó réo ngày đêm không giấu được thì cứ thành khẩn khai báo, nhưng phải nhớ lá bùa ĐI VỚI CHA NÀY CHA NỌ thì vô tư, không sợ ăn chơi bậy bạ.MBT nhà này ngại đi lắm. Vậy mà hôm tụ ở nhà cha Thế, mẹ ấy đi đấy. Công lớn là do VI - vợ anh Quang. Vi khéo mồm dụ hay lắm.Khéo làm sao cứ hỏi thày Quang thì biết.
Hôm đi Xuân Lộc mừng lớp Út, MBT đã cằn nhằn rồi: "Dạo này anh đi dày quá nhá. Em mà lên cơn thì cứ chít nhá!".Chúa ban cho ta có trí tuệ minh mẫn, nên ngày hôm sau đi cha San ta cứ ắng mà đi thôi,không khai báo gì cả.Chúa thương MBT nhà này ở thường trú trong :"buồng đỡ đẻ" . 4g chiều mới về soi đèn bin nên ta được độc lập tự ro cả ngày. Deo gratias!



Last Edit: 10 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48482

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Tháng Ngâu ế ẩm.Soi đèn bin cũng ế. Chỉ có nhau là được mùa. Thứ 7 về Gia Kiệm đánh chén. Chúa nhật sơi lễ Đaminh lớp Út. Thứ 2 đành phải đến cha San sơi tái thỏ theo lời mời tha thiết của cha Giáo dù người ê ẩm. Thứ 7 tới mừng ngân khánh cụ Đoàn Tây Lai. Chúa nhật sơi 2 nơi:giỗ bố vợ, đại hội nhạc công GP XL tại Tòa GM.Khoe ra cho Văn Nhà Bệnh dõ dãi.

TLOI bỏ dấu thiếu đọc tới đây giật mình, tưởng là mới chế biến được món nhậu từ cái đó vì có liên hệ tới nghề của chàng!!!
Thế MBT không than phiền gì khi tháng này đi ra ngoài nhiều quá vậy sao? Có bí quyết gì không mách nước cho anh em biết với?
Last Edit: 10 years 9 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48481

Vũ Đức Lợi wrote:
.
CỤ ĐỘI ĐANG HY SINH HẦU CỨU LẤY CẢ VÀ LOÀI NGƯỜI TA

CHO KHỎI SỰ RỮ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP CHẲNG CÙNG AMEN
Thế để quân rữ lột quần áo , cho Đội làm ông ARONG nhá ! đèn pin có sẵn rồi..
Last Edit: 10 years 9 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48480

.
CỤ ĐỘI ĐANG HY SINH HẦU CỨU LẤY CẢ VÀ LOÀI NGƯỜI TA

CHO KHỎI SỰ RỮ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP CHẲNG CÙNG AMEN
Last Edit: 10 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48476

Vũ Đức Lợi wrote:
.

* NẾU AĐAM LÀ NGƯỜI VIỆT NAM (Phó Chung kể trên xe)

Loài người ngày nay phải khổ do tội Nguyên Tổ. Đầu mối tội đầu do con rắn cám dỗ Evà sơi quả táo. Nếu Chúa dựng nên ông Ađam là người Việt Nam thì loài người vẫn còn sung sướng trong vườn Địa Đàng, vì khi thấy con rắn, Ađam túm cổ đánh chén hay ngâm rượu uống dần thì đâu phải khổ thế này.

1150330_519205138150885_1319215500_n.jpg
Last Edit: 10 years 9 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48468

.
Tháng Ngâu ế ẩm.Soi đèn bin cũng ế. Chỉ có nhạu là được mùa. Thứ 7 về Gia Kiệm đánh chén. Chúa nhật sơi lễ Đaminh lớp Út. Thứ 2 đành phải đến cha San sơi tái thỏ theo lời mời tha thiết của cha Giáo dù người ê ẩm. Thứ 7 tới mừng ngân khánh cụ Đoàn Tây Lai. Chúa nhật sơi 2 nơi:giỗ bố vợ, đại hội nhạc công GP XL tại Tòa GM.Khoe ra cho Văn Nhà Bệnh dõ dãi.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48465

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Lop nao cung co CuDom va Tloi vao an ke.Dzui ghe :musicband :tongue :tongue :tongue
Văn nhà bệnh chưa bao giờ nghe "Chúa ban ơn theo bậc à!.
.Nhờ ơn Chúa giúp: CON MUỐN"

nhưng đi nhiều quá ..có đứa BỊ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NHẮC NHỞ!
Xin Chúa soi lòng mở lối cho Bạn đời của con cảm thông và luôn động viên chúng con mỗi khi có dịp ĐI ĂN "VỞ"
CÁC CHA..!(Sắp được đi xơi CHA ĐOÀN TÂY)

Ở CÀ NA ĂN CƠM NHÀ CHÁN LẮM RỒI ..MÀ BU NÓ CẤM CHỈ KHÔNG CHO ĂN PHỞ..BAO GIỜ!
Kỳ này LẤY VỢ ..cho con xong,VĂN nhà bệnh ĐI TU LẠI ..ĐƯỢC ĂN MÍT RÁN(thơm như mít..iít)ĂN TẤT TẦN TẬT,ĂN TRẢ THÙ..CÁI GÌ CŨNG ĂN..KHÔNG CẦN ĂN KEEÉ ! :respect :respect :musicband :drink
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48460

Lop nao cung co CuDom va Tloi vao an ke.Dzui ghe :musicband :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: LỄ RA MẮT LỚP ÚT ĐAMINH 10 years 9 months ago #48452

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Hôm qua 11/8 cũng là lễ giỗ 8 năm cháu Dom ĐỖ MẠNH CƯỜNG.
Đầu giờ,ACE vùng Hố Nai vô nhà
anh chị Cư+Duyên, đọc kinh và thắp cho cháu nén nhang.
Xin Chúa sớm đưa cháu vào hưởng Thiên Đường vĩnh phúc.

[/center]

Rất vui và trân trọng tình thân TCV.Phaolô của ACE dành cho gia đình và cháu Mạnh Cường .ĐA TẠ.
DomCu










The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012