Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48942

Xuân-Dung wrote:
Vũ Hồng Khanh wrote:
Mỗi lần trông thấy hình của Dinh mình lại nghĩ tới ca sỉ Thanh Phong hồi trước 75. Vẫn còn đẹp trai lắm.VHK
Bác Khanh nói đúng đó, hèn chi mỗi lần nhìn "chàng", cứ ngỡ ... quen ... từ ... kiếp nào !!! :unsure
Biết đâu hắn là người Phát Diêm, Ninh Bình đấy ;-)
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48921


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vũ Hồng Khanh wrote:
Mỗi lần trông thấy hình của Dinh mình lại nghĩ tới ca sỉ Thanh Phong hồi trước 75. Vẫn còn đẹp trai lắm.VHK
Bác Khanh nói đúng đó, hèn chi mỗi lần nhìn "chàng", cứ ngỡ ... quen ... từ ... kiếp nào !!! :unsure
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48918

Người ta có câu, “Con hơn cha là nhà có phúc.” Ở đứa cháu này mình cũng cảm thấy như thế. Thấy con cháu có tâm tư, nhiệt huyết, tích cực thì mình nên mừng và khuyến khích các cháu. Thế hệ của tụi mình phải chuẩn bị nhường lại “spotlight” cho thế hệ kế tiếp. Cũng như Tuyết Hầy (Nguyễn Duy An) đã không ngần ngại rút về hậu trường, nhường lại vị trí lãnh đạo ở National Geographic cho người trẻ hơn. Mình đã nhờ Lê Công Đức chuyển bản nhạc tặng cho người "đồng sác tác" trẻ tuổi rồi.

Mỗi lần trông thấy hình của Dinh mình lại nghĩ tới ca sỉ Thanh Phong hồi trước 75. Vẫn còn đẹp trai lắm.

VHK
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Lê Công Đức-Piox, Xuân-Dung

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48905

:kiss VH Khanh thân mến!
Sao lúc này cảm hứng từ xa mà nghe gần gũi quá!
Các cháu có cảm xúc trong tim và không thể im lặng đã trào dâng thành bài viết...
Khanh con nâng tầm lên cả ở ý thơ lẫn bài ca diễn cảm tình ơi là tình...

Mình đã tìm ra tác giả của bài viết VẪN LÀ PIO X rồi, Mình thưởng nóng cho cháu một ngày DU DỊCH VỀ VŨNG TÀU DỊP Tết nguyên đán sắp tới để cháu cảm được tình Piô X đồi dào hơn.

Cảm ơn VH Khanh đã quan tâm và khích lệ thế hệ con cháu như những mơ ước nay thành sự thật.
Chúc mọi điều tốt lành mình đã dành cho nhau!

Hôm nay vợ chồng Dinh Hằng gọi điện vì nhớ ACE Pio X chúng mình nhiều lắm! Khanh&BN đang ở trong vòng quay Pio X quý mến đó!
Thân!
:gift :gift :gift
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Vũ Hồng Khanh

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48819

Wow! Đúng là hậu sinh khả uý:

“Tụi con “giành” “Thầy Trấn”, Bác Hùng Sư Cọ và Cô Lành cho riêng tụi con trong vòng tròn sinh hoạt. Nhờ vừa có Mẹ Nhân Lành, vừa có cả Đấng đi truyền giáo và người đi truyền giống …”

Con nhà ai mà giỏi quá vậy. Lời văn rất chân tình, dí dỏm. Chú Khanh rất qúy phục, cảm động, và cám ơn cháu rất nhiều. Cô Dung mà đọc qua bài này có lẽ sẽ nhỏ vài giọt lệ. Cô Lành chắc cũng cảm đông không ít. Bác Tân không chừng khi có thời gian cũng sẽ xổ ra một bài thơ dài. Bác Hùng Sư Cọ sẽ có cảm hứng viết thêm một truyện tình hồi còn trẻ.

Những tình cảm trân qúy đã được truyền lại qua thế hệ thứ hai. Quá khứ và hiện tại đã được "thắt chặt" và gần gũi hơn qua những lời văn chân thành của đứa cháu lớp Pio X.

{play}media/kunena/attachments/88/VanLaPioX.mp3{/play}
VẪN LÀ PIO X

Em nhớ ngày xa vời
Theo cha mẹ đi chơi
Cùng bao người xa lạ
Kêu nhau PIO mười

Dòng đời sao mau qua
Thầy Trấn giờ là Cha
Cô Lành đã đi xa
Nhớ bác Hùng sư cọ
Dậy em nhảy sóng xô

Dòng đời trôi quá nhanh
Em bây giờ thành nhân
Với suy tư riêng mình
Nhưng không quên chân tình
Cha bác đã in hình

Vẫn là PIO mười
Vẫn mang nụ cười tươi
Kỷ niệm thời xa xưa
Biết nói sao cho vừa.

Vẫn là PIO mười
Vẫn muốn như trẻ thơ!

VHK
Attachments:
Last Edit: 10 years 8 months ago by Vũ Hồng Khanh.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Lê Công Đức-Piox, Xuân-Dung

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48803


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
:thankyou Sau đây là một bài tâm sự của Cháu Piox gửi đến cho Ban Đai Diện, Cháu không viết bút danh nên đành gọi là Cháu PIOX vậy...
Mời cả nhà cùng xem nhé.........
VẪN LÀ PIOX

Tụi con được đi họp lớp lần đầu tiên năm 1999 khi nhiều cháu PIOX mới đứng tới thắt lưng của ba mẹ. Qua 6 lần gặp gỡ, tụi con đã cùng nhau sẻ chia mối tình thân thiêng liêng này và dần nhận ra, PIOX đang thay đổi…
Những lần đầu đi họp lớp, nhiều cháu PIOX tụi con vẫn còn rụt rè và nhút nhát. Ngó thấy con ghẹ trên bàn mà chẳng biết ăn làm sao nên im luôn, chẳng dám nói. May mắn là các Bác ai cũng để ý thấy mình chưa rớ đến miếng ghẹ nào liền nhiệt tình chỉ cho cách ăn.

DSC_0019_2013-08-24.jpg


Những lần đó tụi con có cả một đêm dài để chơi với nhau. Tụi con “giành” “Thầy Trấn”, Bác Hùng Sư Cọ và Cô Lành cho riêng tụi con trong vòng tròn sinh hoạt. Nhờ vừa có Mẹ Nhân Lành, vừa có cả Đấng đi truyền giáo và người đi truyền giống hiện diện mà vòng tròn của anh chị em tụi con khít hơn, ấm hơn và rôm rả tiếng cười nói hơn. Đã khuya nhưng chẳng ai trong tụi con chịu đi ngủ dù các Bác bảo phải giải tán vòng tròn. Thế là lại lén các đấng các bậc mà đi tản bộ theo từng nhóm trong khu vực nhà thờ để tâm sự đủ điều đến gần sáng. Bao nhiêu lần họp lớp ở lại đêm là bấy nhiêu lần sáng ngày hôm sau tụi con dậy không nổi, lật đật chuẩn bị quần áo chỉnh tề để dự lễ và rồi suốt ngày hôm đó đầu óc cứ lơ mơ khi đi tắm biển.
Bãi biển cũng là nơi ghi lại nhiều kỷ niệm về PIOX. Nhớ hoài một lần tắm biển với Bác Hùng Sư Cọ… Bác Hùng dặn hễ sóng tới thì nhảy nhẹ lên một cái để sóng khỏi ào vô mặt. Chắc tại hồi hộp quá hay sao mà toàn là nhảy trước khi sóng tới không hà! Lúc đó lại nắm tay Bác Hùng mà rị nhẹ nhẹ rồi ngẩng đầu lên nói: “Con nhảy hụt nên nước vô miệng rồi. Có sao không Bác Hùng?”. Biết mình đang thay răng sữa nên Bác Hùng nói tỉnh queo: “Không sao đâu con! Nước biển có muối, vô cho răng mau mọc lại”! Chả biết thực hư thế nào nhưng cám ơn Chúa vì đến giờ răng con còn đủ cả!
Tụi con đã cùng mọi người làm nên nhiều kỷ niệm về PIOX bằng chính sự ngây thơ, trong sáng và rụt rè của tụi con.
Nhưng đó là PIOX của hơn 10 năm về trước. Hôm nay, tụi con nhận ra rằng PIOX đã thay đổi nhiều theo dòng trưởng thành của chính bản thân tụi con.

DSC_0096.jpg


Than lên than xuống là sao các Cha, các Bác không cho ở lại đêm nữa mà chỉ cho sáng đi chiều về nhưng phải cố gắng sắp xếp lắm tụi con mới không lỗi hẹn với nhau, vì những cậu bé, cô bé ngày xưa giờ đã đi làm hoặc đã lập gia đình với những bận rộn và lo toan riêng. Vòng tròn sinh hoạt sau giờ cơm tối vì vậy mà cũng không còn nữa; lại thêm “Ba Ngôi” ngày nào giờ chỉ còn lại Một Ngôi ở gần tụi con. Nhưng vòng tròn dưới sân của 10 năm trước giờ tách ra thành các vòng tròn nhỏ trong giờ cơm trưa. Không còn tiếng cổ vũ, dặn dò, vỗ tay rần rần hay im lặng vì hồi hộp khi chơi thi đua nữa nhưng trong các vòng tròn này lúc nào cũng có những nụ cười tươi tắn, những ánh mắt ấm áp tình anh em nhấp nháy dưới vành nón “PIOX thắt chặt” độc quyền và hoàn toàn chính chủ! Cái im lặng vì rụt rè hồi bé được thay bằng những lời hỏi han tưởng như xã giao nhưng thật ra chứa đừng đầy ắp sự quan tâm và yêu thương; những câu chuyện nhắc lại kỷ niệm xưa và tự hỏi không biết bao giờ mình mới có dịp gặp lại các Bác đó…

DSC_0114.jpg


Tụi con bây giờ không còn là những đứa trẻ tò tò đi theo các Cha, các Bác ra biển tắm nữa mà nhiều người chỉ thích ngồi ngắm biển. Thế nhưng biển vẫn ghi lại dấu ấn PIOX sâu đậm trong lòng tụi con, không phải bằng những trò chơi vận động hay “nhảy sóng” như ngày xưa nữa, mà bằng những câu chuyện tụi con tỉ tê, tâm sự với các Cha, các Bác. Ngày hôm nay, tụi con góp phần làm nên những kỷ niệm về PIOX bằng sự dạn dĩ, trưởng thành và cả những ưu tư của tụi con. Và các Cha, các Bác cũng đã thay đổi, từ những người quản trò thành chuyên viên tâm lý, để lắng nghe và hướng dẫn các cháu PIOX khi đường đời tụi con đi va vấp phải những vấn đề mà lúc hò hét phấn khích trên bãi biển ngày nào tụi con chưa biết đến…

DSC_0097.jpg


DSC_0115.jpg



Tụi con đã thay đổi nhiều và cả PIOX cũng đã thay đổi vì chính sự trưởng thành của tụi con. Dù vậy, có những cái đến giờ vẫn như xưa. Nhiều người trong tụi con vẫn say xe cả tuần trước ngày đi họp lớp để rồi một lần nữa nhận thấy rõ, rằng PIOX cũng là lớp của tụi con nữa!

DSC_0264.jpg


Cám ơn Chúa vì Ba con giống tốt! Ba con mà kém xịn một chút thì bây giờ đã lưu lạc nơi phương trời nào để truyền giáo mất rồi. Nếu vậy thì con làm gì được là cháu PIOX như hôm nay!
CHÁU PIOX
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Vũ Hồng Khanh

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48742


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
một vài tấm hình khác của anh em Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc

DSC_0062.jpg


DSC_0071.jpg


DSC_0075.jpg


DSC_0063.jpg


DSC_0229.jpg


Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
Last Edit: 10 years 8 months ago by Lê Công Đức-Piox.
The administrator has disabled public write access.

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48740


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các Thầy, các Sơ và các Giáo Lý viên thuộc Đền Đức Mẹ Bãi Dâu đã phục vụ bữa tiệc rất chu đáo ân cần.

DSC_0219.jpg

chai rượu đại bổ của Lang Khanh với hàng chữ Tàu
DSC_0248.jpg

chắt của Lớp Piox
DSC_0239.jpg

sách CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM HẰNG NGÀY
DSC_0242.jpg

Cha Bộ ký tặng cho gia đình anh em lớp Piox
DSC_0251.jpg

cha Trấn tắm biển
DSC_0254.jpg


DSC_0274.jpg


DSC_0277.jpg

chia tay, hẹn ngày sum họp
Đặc biệt, xin cám ơn sự giúp đỡ rất lớn của Cha JB Nguyễn Văn Bộ, cha Giám Đốc Đền Đức Mẹ Bãi Dâu đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của buổi họp lớp Piox năm 2013.
sử dụng hình ảnh của Đỗ Thanh lớp Don Bosco - xin chân thành cám ơn.
Họp lớp Piox năm 2013
Đền Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tàu
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48739


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE


DSC_0215.jpg

Thế Thông - Khương Huệ

DSC_0223.jpg


DSC_0224.jpg

Đức và Lan
Những bài hát tập thể được cất lên kéo theo sự ủng hộ nhiệt tình của anh em như Em Nghe Gì Không Hởi Em, con chim nó hót vang đầu hè....Ông Trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo.....và đặc biệt bài Nối Vòng Tay Lớn với sự ngẫu hứng của cha Sơn đã lôi kéo anh em cùng nắm tay nhau xoay vòng như THẶT CHẶT mãi tình huynh đệ lớp Piox.

DSC_0232.jpg


DSC_0237.jpg


DSC_0235.jpg


Buổi chiều anh em đi tắm biển, chuyện trò như không tìm ra được người bạn nào thân hơn thế. Đúng 4g30, theo sự chỉ đạo của cha Trấn, anh em quay về lại Đền Đức Mẹ Bãi Dâu cùng ngước nhìn lên Mẹ đọc kinh ra về và hát bài truyền thống Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ, Yêu Từ Hồi Thơ Bé....bài hát này bao giờ được cất lên giữa anh em đều mang một âm hưởng trầm buồn sâu lắng không tả được. Nó nhắc nhớ về những đêm Chủng Viện, cả nhà chìm trong tiếng hát trước khi nhận phép lành trước khi ngủ. Sau đó anh em bắt tay nhau ra về, cùng hẹn lại năm tới...ai đó cất lên và tất cả đều hòa theo
Gặp nhau đây, rồi chia tay.
Ngày dài như đã vụt qua như phút giây.
Niềm hăng say, còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.



DSC_0260.jpg


DSC_0261.jpg



Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Xuân-Dung, Đỗ Thanh

Re: Phóng sự ngày họp mặt của lớp PIO X và mừng ngân khánh LM của cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN 10 years 8 months ago #48738


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE

DSC_0123.jpg


DSC_0130.jpg


DSC_0147.jpg

đại diện lớp Piox, anh Đào Đình Hoa đọc lời chúc mừng
Cuối lễ, nhìn hình ảnh các cha cùng đứng bên nhau ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa khi anh em hát bài Một Đời Theo Chúa của Thế Thông mình chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nước mắt chợt trào ra khóe mắt trong những cảm xúc thật sâu lắng...
Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ...trọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn vàn tội nhân...

Tiệc liên hoan được tổ chức rất trang trọng, có bánh kem mừng Cha Sơn, hai chai rượu anh chị Dinh Hằng mang từ Úc về và một chai rượu chữ Tàu đặc biệt dành cho anh em lớp Piox của anh Lang Khanh. Niềm vui càng dâng cao hơn với quà tặng của Cha Sự - một chiếc nón với hàng chữ “Thắt Chặt – kỷ niệm họp lớp Piox năm 2013” Thế là cả nhà lớp Piox vừa ăn tiệc trong nhà có máy lạnh vừa đội nón. Cha Bộ cũng đã mang đến cho mỗi gia đình anh em một món quà tinh thần thật là quý giá đó là cuốn CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM HẰNG NGÀY mà Cha nắn nót ký tặng cho từng anh em.

DSC_0167.jpg


DSC_0164.jpg

cha Dụng với chiếc nón kỷ niệm họp lớp Piox 2013

DSC_0180.jpg


DSC_0183.jpg


DSC_0169.jpg



cha Sơn cắt bánh mừng Ngân Khánh
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Xuân-Dung, Ngô Công Sứ, Đỗ Thanh


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012