Cám ơn Quý Cha Bác,
Cám ơn Quý Anh Chị các lớp trên đáng kính,
Lớp em út được quý anh các lớp ủng hộ mọi đàng: Từ thông tin, nhắc nhở, quay phim, chụp hình ...
Động viên khích lệ đủ đường thiêng liêng sáng láng, làm cho lớp út chúng em cứ như lịm đi dưới những cây cao bóng cả . Bác Cư chẳng quản xếp việc thương nhớ Cậu quý tử Mạnh Cường kỷ niệm 8 năm ngày mất vào đúng 11/8 để đến mừng lớp Út họp mặt lần đầu. Rồi cũng không quên ghi lại những thước phim tưởng không có gì đẹp hơn được như thế làm kỷ niệm cho Út.
PV Đỗ Thanh lăn lộn từng góc để bấm máy lia lịa ghi lại những hình ảnh đố ai mua được ! Cả Đặng Quang Bình cũng vậy. Sao giống Bác Cư đến thế, chả trách MBT của hai Đấng trông rất sáng láng, biết làm dáng nên hai Đấng ấy chụp hình cứ như Tôn Ngộ Không, nháy lia lịa không cần nhắm mà hình nào hình ấy không chê vào đâu được !
Bác Phó Ninh, MBT của Bác Ba Việt, từ Sài-gòn xa xôi, hay gia đình Bác Đức Lê từ đỉnh đèo MBC cũng đến cho các Út thêm tinh thần.
Giật mình nhất là hình ảnh Cha Chánh Tràng Ngô Công Sứ ngồi vắt vẻo sau chiếc Xe Honda, tay xách nách mang, đùm đề bao nhiêu thức ăn phục vụ cho đàn em út vừa tìm lại được đàn còn đang ngơ ngác dồn cả trong Hội trường của Giáo Xứ Chính Tòa.
Rồi cũng như bao nhiêu lần trước, trước nữa, người đầu tiên thúc giục, thông tin, thông báo cho cả Nhà Phao-lồ, sắp xếp phương tiện đưa rước … và cũng lại như bao nhiêu lần trước, trước nữa, người đầu tiên cũng là người sau cùng thì thụt gửi trao cho tất cả anh em cẩn thận từng phần quà kỷ niệm của một lần họp mặt : Đó chẳng phải là ai khác, chính là Bác Phó Tràng Chung Cốt.
Đấy, thương thế đấy, yêu là thế đấy ! Lớp Út Đaminh được hưởng trọn vẹn mọi tình thương của Quý Cha Bác, Quý Anh Chị lớp trên dành cho Út.
Tình cảm Phaolo chỉ có tăng thêm bù lại những xa vắng vì phân ly chứ không giảm bớt chút nào.
Tạ ơn, muôn ngàn lần cám tạ.