Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52570

DSC05326.JPG

DSC05306.JPG

DSC05291.JPG


DSC05291.JPG


DSC05292.JPG


DSC05333.JPG


DSC05332.JPG


DSC05325.JPG


DSC05300.JPG


DSC05306.JPG

Lân và Lôtô
Last Edit: 10 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52568

DSC05327.JPG


DSC05328.JPG


DSC05329.JPG


DSC05330.JPG

MBT mê Bầu cua
Last Edit: 10 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52567

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Mẹ bề tên chụp vài tấm,ngài đang còn ngủ bù vì đêm qua về khuya nắm.Nười!

Ở bên xứ người này, đất rộng người thưa nên đứng ra tổ chức cái gì cho thiên hạ mua vui toàn là chết con nhà cái! Hôm qua về khua thế mà hôm nay bác Văn đã nhâm nhi trà tàu 1 ngụm vào diễn đàn là em biết bác sẽ hưởng ... dương thế dài dài!

:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52559

Mẹ bề tên chụp vài tấm,ngài đang còn ngủ bù vì đêm qua về khuya nắm.Nười!
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52557

.
Chiều nay tớ mới tâm sự với nó. Nó đang cầu sống thêm 2 năm nữa cho tròn 60 thì mới được ghi ở bia là "HƯỞNG THỌ". Còn ra đi bây giờ chỉ được gọi là "hưởng dương" thôi.May ra nó được gặp Văn.
Sao không đưa hình và video lên cho anh em thưởng thức.
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52555

Cậu và anh em đi thăm nhớ nói với nó là đưng ra đi vội.Chờ năm 2016 thằng Văn Nhà Bệnh về Họp lớp nó rao Lôtô cho mà nghe.
Hôm qua Hội chợ Tết Giáo xứ CTTĐVN, tớ ráng đem tí sức ùn tài mọn wậy tưng luôn.Hội chợ thành công trong tình thương và sự che chở của Thiên Chúa.Thầy Zăng lôtô vuỗn còn sung.Tạ ơn Chúa.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52553

.
Bá cáo thày Văn Lotô,
Ngày mai Tloi tính đi thăm Chiến nhưng khi bàn với anh Quang,
anh ta nói có lý: mùng 9 tết toàn bộ anh em CCS đi chúc tết
cha GĐ sẽ ghé thăm Chiến luôn, vì từ chỗ cha GĐ đến nhà Chiến rất gần.
Ngày mai Chiến sẽ xuất viện về nhà.
Xin ACE tiếp tục cầu nguyện cho anh.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52551

.
Giữa CU và LOI = "cái quần tà lỏn rách", í quên là ĐỨC PHỔNG đấy ông thày Lotô ơi.
Lớp mình đi đại hội chỉ còn vỏn vẹn có vậy thôi. Bình Điếu có đi nhưng chắc ra ngoài kéo thuốc phiện rồi. Saigon, Gia Kiệm không có một ai.
Mai Loi đi thăm Chiến, rủ Quang, Linh nếu không đi thì đi một mình.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52550

Đúng giữa Cu và Loi là cu nào vậy?Tớ nhìn o ra.
The administrator has disabled public write access.

CÓ NHỮNG NIỀM VUI CUỐI NĂM 10 years 3 months ago #52549

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:

Ý nhà em là cha Sự, anh Tuyết hầy và bác Cư là cùng lớp Pio X.



:grin

Tôma Thiện ngày HMTT2014
DSC_0096.jpg
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012