Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Nhạc Sĩ Thế Thông

Nhạ Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53701

Bùi Thế Thông wrote:
Mai viết Châu ơi!
TT giờ chỉ biết mỗi Nhạc thôi. Vẽ vời quên lâu rồi nhưng cám ơn Chúa là vẫn viết thư pháp rất tốt.
Cám ơn người anh em
Cầu cho nhau
TT

Ngày còn trong CV, nhà em ngồi sau lưng của bác Thế Thông nhà mình, nên nhất cử nhất động của bác đều được nhà em quay phim ghi hình hết!
Nhà em còn nhớ có hôm bác làm toán (đại số, hình học), gặp phải 1 bài toán khó nhưng bác giải ra. Bác đang yêu đời giật tưng tưng vì … đã quá thì thầy bốn/năm Tự đến cho nhà bác 1 cái cốc vào đầu. Bác nhăn nhó hỏi: ‘sao thầy lại đánh con?’. Thầy Tự: ‘ngồi học phải im lặng giữ ý tứ, sao lại giật tưng tưng như khỉ mắc phong thế kia?’. Nhà em ngồi sau lưng thấy bác rõ ràng oan Thị Kính nhưng không dám minh oan sợ bị thầy Tự chửi cái tội ‘tài lanh’ và ăn thêm 1 cái cốc vào đầu nữa thì khốn nên nhà em chỉ biết ngồi im nghe bác khóc!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Nhạ Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53699

Mai viết Châu ơi!
TT giờ chỉ biết mỗi Nhạc thôi. Vẽ vời quên lâu rồi nhưng cám ơn Chúa là vẫn viết thư pháp rất tốt.
Cám ơn người anh em
Cầu cho nhau
TT
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

Nhạc Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53698

Cám ơn anh Thắng. Đây là ông bạn LyKa( Hưng ) mà. Có nghe Hưng kể gặp anh khi vào thăm cụ bên gường bệnh bên đó. Cầu chúc mọi sự an lành trong tay Chúa.
TT
The administrator has disabled public write access.

Nhạ Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53637




Nhắc đến bác Thế Thông (tục danh là Thông hơi nặng) nhà em nhớ 1 câu chuyện vui.

Số là bác Thông rất khéo tay và hay vẽ vời hoa lá cành. Những quyển vở bài tập, nhật ký, vv... bác Thông vẽ vời chim cò, mẫu tự xem rất ư là huê dạng. Nhiều anh khác, nhất là các lớp đàn em như Don Bosco, Gioan Vianey và Đaminh mê tít thò ... lò mũi xanh nên cũng ra sức vẽ vạch và phóng đại tô màu tè le khắp cùng bờ cõi.

Cha Linh hướng Nguyễn Minh Nhật đã phải lên tiếng nhắn nhủ các chú rằng: - Mỗi lần đi bàn chuyện linh hồn với cha, cha thấy sổ tay linh hướng nhiều chú trình bày lòe loẹt màu sắc rất khó coi. Cha đề nghị những chú nào không có hoa tay như Thế Thông thì đừng vẽ vạch tô màu, xem vào nhức mắt và rất mất thẩm mỹ.

Không biết sau 40 năm, nhà bác Thế Thông còn cái hoa tay nào không hay xuống chân cả rồi?
:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Nhạ Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53600

Nha sĩ này chuyên nhổ răng cửa thôi chú Châu ạ. Mà nhổ FREE
The administrator has disabled public write access.

Nhạ Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53591

Sáng vào mới đọc cái tít (title) 'Nha Sĩ Thế Thông'!!! Bay hết cả vía, tưởng bác Thông (Hơi) nhà mình buồn tình đổi nghề nhạc sĩ ra nghề nhổ răng nanh của cọp chớ???!!!???

:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Nhạc Sĩ Thế Thông 10 years 1 month ago #53590

Thế Thông,

Anh là Thắng Diễm Xưa lớp Vô Nhiễm. Hôm qua anh có ghé thăm Norfolk bang Virginia và có gặp một người ở Xóm Lá với Thế Thông. Tấm hình dưới đây Thế Thông có nhận ra ai không?


2014-03-1617.27.32.jpg
Last Edit: 10 years 1 month ago by Trần V Thắng (139).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012