Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco)

MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco) 9 years 11 months ago #54459

Hai mươi lăm năm không phải ngắn
Đời người, nến sáp đã cạn dần
Đã tiêu hao, cháy cho hồn nhân thế
Hơi tàn, sức yếu, vui chứa chan.

Linh mục, là hiến tế cuộc đời
Đem sức lực trộn lẫn với "LỜI" yêu
Tàn sức, thân yếu, hồn vững mạnh
Kiên cường,vững trãi, Một lòng son.

Ngày mai vinh quang về bên Chúa
Triều thiên rực rỡ lấp lành đầu
Muôn đời hiển vinh bên Ngai Chúa
Chung quanh Chiên Thánh rực ánh hồng.
The administrator has disabled public write access.

MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco) 9 years 11 months ago #54456

Hello anh Chung!

Anh Chung khỏe không? Chung ơi, trước khi mình hỏi vé và book cho Chung, Thể có vài vấn đề muốn bàn với Chung nhé. Mình cũng đang dự định phone cho Chung nè.

1. Về vấn đề của Cha Thiện thì như thế này: Giáo xứ của Cha Thiện là một cái nơi "khỉ không muốn ho mà gà cũng chẳng muốn gáy". Nó cách phi trường ở St.Paul Mineapolis
hơn hai tiếng đồng hồ lái xe nữa. Vấn đề là ở chỗ không ai đưa đón mình từ phi trường cả. Đầu tiên gia đình Thể cũng có dự định đi sang đó mừng lễ (vì cũng không xa chỗ
Thể ở, vả lại anh em phải gắn bó với nhau sau bao năm xa cách), nhưng tính đi, tính lại thì tụi mình phải bỏ cuộc vì phương tiện di chuyển không được thuận tiện. Thật
cũng tội cho anh em của mình quá. Mình và cha Thiện quyết định, thôi chúng mình sẽ gặp nhau ở Việt nam vậy. Vả lại, buổi lễ hôm đó là do Giáo xứ Mỹ tổ chức nên cũng khá đơn giản
và lẹ làng, không như của chúng mình. Cha Tân cũng dự định sẽ lái xe qua vì Ngài ở tiểu bang kế bên, nhưng nghe đâu cũng "cancel" rồi thì phải...
Bù lại sự thiếu vắng đó, mình đã mua vé máy bay cho cha Thiện sang bên mình chơi 10 ngày (gọi là little holiday) cho người anh em mình. June 23, 2014. Nếu anh Chung có muốn
tham gia thì mình sẵn sàng welcome đó nghe. Vậy anh Chung cho mình biết ý kiến nhé.

2. Mình sẽ về VN vào ngày 6 tháng 8 này với cả gia đình. Cha Thiện sẽ về sau mình vài ngày (11 tháng tám). Mình muốn phone để bàn với anh Chung về vấn đề tổ chức Ngân Khánh cho người anh em mình tại VN như thế nào...Anh Chung cho biết ý kiến nhé. Chúng mình sẽ bàn thảo chi tiết hơn trên phone hoặc skype. Cho mình biết ý định luôn.

Vài hàng đến anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và may mắn nhé.

Thân ái trong Chúa Ki-tô và Mẹ Maria nhé.

Mai Hữu Thể.
Last Edit: 9 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco) 9 years 11 months ago #54453

Xin chúc mừng Cha Thiện.

Ngày 7 JUN Chung Cốt đến San Diego. Dự định tối 15 Jun sẽ lên LOS để vế VN.
Nhưng mà nghe tin vui này thì lập tức bị cám dỗ ngay.
Chả lẽ sang tới Mỹ rồi mà không đi mừng lễ Cha Thiện thì tiếc quá.
Xin Cha Thiện và Anh Thể check xem từ San Diego tới MN đi air nào vào lúc mấy giờ.
Có thể nhờ Anh Thể và Cha Thiện book vé được không?
Nếu trở về san Diego tối thứ bảy 14 Jun có ticket không?

Xin Anh Thể và Cha Thiện vui lòng check sớm để cần thiết thì Chung Cốt ở thêm một ngày nữa.
Xin cảm ơn.
Chung Cốt
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco) 9 years 11 months ago #54451


"Như một ngọn nến cháy sáng trong lòng thế hệ
và luôn tiêu hao cho linh hồn của người dương thế.
Con nguyện tận hiến cho Chúa tất cả cuộc đời,
Để được hiến tế, sáng soi cho đời tối tăm"

Lời ca thật đẹp, mang đầy ý nghĩa mà tôi rất thích, rất ấn tượng trong tâm hồn tôi ngay từ hồi còn là một chú tiểu chủng sinh, bài NHƯ MỘT NGON NẾN của LM Gioan Baotixita PHẠM ĐÌNH NHU, Giám đốc Tiểu chủng Viện Thánh Phao-lô Xuân Lộc, nơi tôi đã được huấn luyện để có một ngày nào đó sẽ trở nên một ngọn nến sáng và ấm áp đó. Rất tiếc điều đó đã không xảy ra cho tôi, nhưng không hiểu sao, lời ca đó vẫn còn vang vọng trong tôi mỗi khi tôi nhớ về mái ấm Chủng Viện xưa. Khác với tôi, Lời bài hát đó lại là một động cơ thúc đẩy mãnh liệt cho một người và chỉ duy nhất một người trong lớp Don Bosco chúng tôi. Vâng, thời gian này, cách đây 25 năm, người bạn, hay nói một cách thân tình hơn, người anh em tôi: J.B. NGUYỄN VĂN THIỆN đã trở nên ngọn nến diệu huyền đó.
Để nói về cái huyền diêu của cây nến đó thì dài lắm, Ở đây tôi chỉ xin được gửi lời chúc mừng cho người anh em tôi luôn mãi là cây nến đã được hiến tế và tiếp tục soi sáng và sưởi ấm cho những nơi giá lạnh và tăm tối......
Last Edit: 9 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco) 9 years 11 months ago #54450

:music
Mai Hữu Thể xin được đại diện lớp Don Bosco hân hạnh báo tin vui đến quý Đức Cha, Quý Cha cùng tất cả quý anh chị em trong đại gia đình Tiểu Chủng Viện Thánh Phao-lô xuân Lộc, Long Khánh:
NGÂN KHÁNH LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆN (lớp Don Bosco)
1383051_801016623250708_2496151973833793162_n.jpg


10418347_801016486584055_7558263998774651704_n.jpg


10439055_801016673250703_3366617432063018413_n.jpg


10305036_801016726584031_4567457896932334931_n.jpg
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012