-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Sôi sì bề tên phán thao sì cứ vâng nời vậy đi. Tọng tách anh em khác vác cho sì ta đỡ mệt, phải cám ơn anh em ta nữa vì ta được rung đùi ngồi chơi thơi nước tướng bỏ bu.
Giọng ca Mai Nguyên Vũ sì có tuổi nhưng chẳng có tên. Giọng suốc nào vịt đực chẳng giống ai.Đôi ròng kính bẩu ông Mai Châu đang tụ tì thứ Cẳng gà rù.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Tre già măng mọc. Cựu chủng sinh già Xuân Lộc nhường cho đương kim chủng sinh XL hát lễ rồi ông Châu ôi.
Quân ta chỉ quậy trong tiệc mừng thôi. Cầu xin cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cho cha Thiện ngày càng thánh thiện và chu toàn mọi trọng trách Chúa trao.
Sao nhà em nghe bẩu lại là các 'xầy' đang đi nghỉ mát, ấy... quên, nghỉ hè chưa về nhập học, nên nhân sự không có lấy gì mà bè với 'rap'?
Riêng nhà anh Mai Nguyên Vũ thì giọng còn tốt lắm, hôm mừng quan thầy cha giáo Thế, bác ấy hát át cả tiếng mưa cưa mà.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Tre già măng mọc. Cựu chủng sinh già Xuân Lộc nhường cho đương kim chủng sinh XL hát lễ rồi ông Châu ôi.
Quân ta chỉ quậy trong tiệc mừng thôi. Cầu xin cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cho cha Thiện ngày càng thánh thiện và chu toàn mọi trọng trách Chúa trao.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Út ít sôm tụ, hoành tráng quá, hơn các anh luôn.
Giầu út nhờ, khốn khó út chịu mà bác Lợi.
Mấy hôm nay thiếu vắng bác Lợi trên DĐ, nhà em chắc bác đang quạt 2 tay và luyện chưởng để cho Thánh Lễ Tạ ơn ngày mai 16/08.
Chúc mọi sự thành công và đẹp lòng Chúa.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Út ít sôm tụ, hoành tráng quá, hơn các anh luôn.
|
|
-
Posts:326
Thank you received: 761
-
-
Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Sáng ơi,
Cứ yên tâm nhé ! Hình ảnh của Nhà Phaolô không thể mua được đâu, chỉ cho không, biếu không thôi !
Có 3 chuyên gia : Bác Cư (CuDom - lớp Tôma Thiện); Bác Đỗ Thanh (lớp Don Bossco) và Đặng Quang Bình (Út Đaminh)đều có mặt và không để thiếu một góc cạnh nào của buổi họp mặt. Ban Truyền thông Quang Bình sẽ post Bài và Hình ảnh đầy đủ để chư vị chiêm ngưỡng no say luôn.
Nhâm nhi chén trà để chờ nhé !
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hy vọng cuộc hội ngô lớp ĐaMinh hôm qua thành công tốt đẹp. Cho mấy ngàn đồng tiền hình đi bác Khanh ơi !
|
|
-
Posts:62
Thank you received: 392
-
-
Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bác Lang Khanh đưa ra nhiều lý do quan trọng để chúng ta mừng lễ thánh Đa Minh, mừng bổn mạng của các anh trong gia đình TCV và mừng ngày sum họp thường niên của lớp năm nay. Một điều thật hân hạnh khi lớp chúng ta được chọn lựa tên thánh quan thầy trùng với của Đức cha Đa Minh. Một vị chủ chăn khả kính can trường dẫn dắt đoàn con vượt qua những ngày tháng gian truân nhất trong lịch sử giáo phận.
Trong chúng ta ai chẳng một thoáng trong đời chợt nhớ về những ngày xưa ở TCV, tâm hồn ta mơ về những giấc mơ xưa thời thơ ấu, như "Hoa nở vườn xưa" của thi sĩ Trần Phùng Linh Duyên. Dù lòng chúng ta chẳng đến nỗi mà khi tỉnh giấc còn bàng hoàng "nước mắt vương trên mi" hay là vẫn còn chất chứa "khắc khoải trong tim một biển sầu" như nhà thơ. Nhưng trong chúng ta ai cũng "có những ngày tháng đam mê" đi theo "tiếng gọi mùa ân sủng". Những buổi chiều tà chợt thoáng vọng về "những lời kinh trong mênh mang" khi sống dưới mái trường TCV, "nửa đêm thức giấc" mà lòng "não nề" khi chúng ta đã bỏ lại hoặc lạc mất con đường tưởng chừng như mình đã chọn ngày thơ bé.
Chắc chắn mỗi lần chúng ta họp mặt là một dịp để hàn huyên ôn lại kỷ niệm, của tất cả quá khứ ngọt ngào hương hoa ngày thơ ấu. Trong một khoảng khắc, chúng ta quên đi bao ưu phiền lo toan của cuộc đời, bỏ qua mọi cung bậc cao sang đố kỵ, để sống lại phần nào hình ảnh sinh hoạt của 40 năm trước. Tưởng tượng như quanh mình là những chú bé tiểu chủng sinh đơn sơ đùa vui bên nhau. Hy vọng niềm vui hội ngộ dù ngắn ngủi nhưng sau đó cũng làm đời sống thường nhật của chúng ta thăng hoa hơn, giúp chúng ta thêm niềm vui sống trong bổn phận và trách nhiệm của mỗi người.
Tình bạn lâu năm thơm tho quý hiếm như bình rượu cũ, càng lâu ngày càng đậm đà hương thơm. Friedrich Nietzsche từng viết: "Phàm điều gì làm hại chúng ta mà không tiêu diệt được chúng ta, sẽ làm cho chúng ta lớn mạnh hơn" (That which does not kill us makes us stronger). Tình huynh đệ của toàn thể anh em TCV mình qua bao phong ba tưởng chừng như bị dập vùi bởi định mệnh khắc nghiệt, nhưng không ngờ vẫn sống còn đến hôm nay. Chắc chắn tình huynh đệ ấy sẽ càng lớn lên và mãi trường tồn.
Tặng các bác ca khúc nghe để "thương về trường xưa" của mình
www.nhaccuatui.com/bai-hat/truong-cu-tinh-xua-huong-lan.kVeREVLAgO.html
|
|
|