Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: LỜI NGỎ CỦA ÚT

LỜI NGỎ CỦA ÚT 9 years 9 months ago #55114


Làm thơ, chứng bệnh hay lây

Đọc vào bứt rứt, ngất ngây, bàng hoàng

Vò đầu, mong xổ ít hàng

Để vừa đã ngứa, trình làng, mới yên.


Khá lắm Vũ Đ Sáng! Bên trời Kăng-gu-ru, có Mai Viết Châu cũng là bậc thượng thừa theo phái thi ca chân truyền của nhà Phaolo. Gần đó, cố gắng thượng sơn, tầm thầy học đạo!
Last Edit: 9 years 9 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

LỜI NGỎ CỦA ÚT 9 years 9 months ago #55113

40 năm trước tựu trường
Tương lai rộng mở con đường làm "Cha" !
Ngờ đâu thiên địa bất hoà
Trôi sang đến Úc, làm "Ba" với đời...

Thấy 2 ông anh làm thơ lục bát, em cũng .. lục chén cho vui nhà vui cửa !
The administrator has disabled public write access.

LỜI NGỎ CỦA ÚT 9 years 9 months ago #55100


Hoàng Văn lợi hại phi thường,
Trải qua Lâm Bích lại trường Phao lô
Tình đầy cuộn sóng nhấp nhô
Cả hai toàn vẹn: hoan hô! nhất chàng!

Last Edit: 9 years 9 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

LỜI NGỎ CỦA ÚT 9 years 9 months ago #55099

Dù rằng chẳng biết mặt nhau,
Nhưng tình huynh đệ thâm sâu vô cùng.
Mong sao có dịp tương phùng,
Thỏa lòng cái nghĩa "cùng chung một trường".
:respect :respect :respect :heart :heart
The administrator has disabled public write access.

LỜI NGỎ CỦA ÚT 9 years 9 months ago #55098


Tiếng đồn lớp út từ lâu
Chân thành, khéo léo, từng câu từng lời
Chúc mừng tình nghĩa tuyệt vời
Sum vầy, hồi tưởng, một thời bên nhau
Last Edit: 9 years 9 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

LỜI NGỎ CỦA ÚT 9 years 9 months ago #55096

Kính thưa quý Đức Cha,
Kính thưa quý Cha Giáo, quý Cha Bác,
Cùng toàn thể quý Anh – Chị CCS-TCVPHAOLO-XL.

Nhờ ơn Chúa và tinh thần Nhà Phaolô, lớp Út Đaminh chúng em đã có buổi họp mặt đầu tiên ra mắt quý Cha Bác, Quý Anh Chị. Buổi ra mắt đầu tiên ấy sau 39 năm phân tán sao đằm thắm thân thương đến thế, tình cảm đến thế. Điều đó làm cho từng người chúng em cảm nhận được rằng sự quan phòng của Chúa đã ban cho cuộc đời của từng người chúng em được gặp gỡ, sống chung một mái nhà, học chung một mái trường thánh thiện với các anh. Và dù ở đâu, môi trường nào tinh thần Phaolô vẫn đầy ắp thân thương hơn bao giờ.

Buổi ra mắt tràn đầy hạnh phúc ấy được vun đắp nhờ biết bao tình cảm, công ơn của quý anh như Cha Chánh tràng, Anh Phó Ninh, Anh Phó Chung, Anh Cư, Anh Phan Đức Linh, Anh Phan Khắc Lý … và rất nhiều quý anh đã hết lòng nâng đỡ chúng em lấy lại tinh thần sau 39 năm về lại mái nhà TCV-PHAOLO-XL

Thấm thoát một năm đã qua với biết bao ơn lành Chúa ban cho từng người trong chúng ta cách hiển nhiên và cả siêu nhiên nữa.

Năm nay, với tinh thần :

- Lần đầu tiên lớp Út mừng kính Bổn mạng Đức Cha Chánh Đaminh Giáo phận.
- Kỷ niệm 40 năm ngày tựu trường Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô XL (01/08/1974 – 01/08/2014).
- Kính nhớ năm Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng được Tấn phong Giám Mục và nhận coi sóc Giáo phận Xuân Lộc.
- Mừng kính Thánh Đaminh bổn mạng của lớp nhờ có Đức Cha mới (Đaminh Nguyễn Văn Lãng) mà tên Thánh BM Đaminh của lớp chúng em được khai sinh.
- Chúc mừng Bổn Mạng Cha Chánh tràng Ngô Công Sứ, anh Phó Ninh, anh Hùng 31, anh Hùng 33, anh Hùng 36, anh Lê Công Đức … và quý anh nhận Thánh hiệu Đaminh là quan thầy.

Thay mặt BĐD lớp Út Đaminh,

Con trân trọng kính mời Quý Đức Cha hiệp thông với chúng con.
Kính mời Quý Cha Bác, Quý Thầy, cùng toàn thể quý Anh Chị các lớp trên bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp mặt với Lớp Đaminh chúng em,

Tại : Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc – Long Khánh
Vào lúc : 10g00 sáng Thứ Bảy 02/08/2014

Trân trọng kính mời.

TM/BĐD Lớp Đaminh
JM Đặng Minh Khanh & Jos Vũ Ngọc Đại.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012