Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Một thoáng Tân Triều.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55950



Cám ơn bác. Nhà em cũng mới hí hửng đi thửa về "6 packs", hóa ra không phải!!!



Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55948

Hôm nào gởi cho chú Châu một mâm Dog Chow ( Thịt chó khô). Tha hồ mà thưởng thức như thằng Tom Hanks.
:tongue :tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55947



Thịt cầy một chuyến du Nam.
Không ăn chúng bảo 'đã lầm sang đây'.
Sống cần một chút giải khuây.
Lòng dồi là món cờ tây đứng đầu.
Bác Tư Hải quá ưu sầu.
Em mà như bác đấu thầu ba mâm!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55938

TLOI ăn kiêng thế thì chỉ có nước ngồi ngó thôi hoặc là phải đặt món trước để cụ Hiệp chuẩn bị. Mình nhớ hồi đến thăm gia đình cô em cách nay vài năm, không hiểu vì cố ý thử ông anh hay là nghĩ ông vẫn "enjoy" những món khoái khẩu khi xưa, cô dọn ra toàn món chế biến từ "cầy tơ" nhìn rất hấp dẫn, nhưng kẹt một nỗi hôm đó có dẫn theo lũ nhỏ, sợ chúng "ì xèo" rồi về trường kể cho cô giáo và chúng bạn nghe nên bố chúng nó chỉ biết ngồi ăn cơm với canh cua rau đay và cà muối!
Last Edit: 9 years 7 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55936

.
Hai Vu đi đâu biệt tăm cả năm nay mới thò đầu ra vậy?
Năm ngoái 25 năm cụ làm tưng bừng rồi. Năm nay lẻ tẻ làm vậy thôi.
Một mâm cho quân nhà Toma Thiện. 2 mâm cho gia đình (3 cô em còn lại VN).
Một mâm cho những người thân thiết, ân nhân.

Đặc sản Tân Triều có: rượu bưởi, rượu đậu nành,gỏi bưởi, cái gì cũng ngon.
Tiết canh thỏ đỏ lòm từ Tân Mai đưa đến. Cả làng cả họ sơi rất khí thế, trừ ông thánh Loi.(MBT Vi và Duyên vét sạch sành sanh).Trước đây ổng sơi búa sua nhưng từ ngày thấy người ta ăn đồ sống sít bị ngộ đọc, té re, ngoẻo củ tỉ nên ổng phát gớm bèn xin chào bái bai gỏi, tiết canh, nòng nợn,nem...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55935

Chuyện có thật
HV nổi tiếng hãm tiết vịt.Thời gian vợ con chưa qua,thanh niên bọn này ở chung đông nên hay bày nhậu.Lái xe vào farm mua vịt.Mình mang theo nước pha nước mắm cứ thế mà hưng tiết vịt.Vịt ở đây họ nhổ lông bằng cách nhúng vào sáp ong.Về nhà luộc vịt lên ......làm tiết canh vịt.
Có lần HV thích một em khá đẹp trong nhóm.Mặt em đẹp nhìn mê lắm.Cho em thử TCV ,em thấy ngon nên cũng ăn.Lúc đang ăn,HV tấu hài,cả bọn nhe răng cười.Lúc ấy nhìn em giống như Quỷ Dracula.Mất hồn! Hết yêu nổi!Khiếp em từ đó!
The administrator has disabled public write access.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55933

Cụ Hiệp đi xe đạp trông đáng yêu chi lạ! Thế cụ làm phép cái xế hộp cáo cạnh của nhà ai trông mướt thế!
Mai Viết Châu bàn về 7 món Tiết Canh. Chỉ có món #6 và #7 là nghe lần đầu. Mỗ đây các món khác đều đã thử qua. Món TC thỏ đã được thử qua hồi đi "rúp thứ" nhờ được ké với các "ông tùm ông tưởng". Riêng món #3 được xơi lần đầu và cũng là lần cuối ở Chủng Viện Phước Lâm, lúc ấy chỉ có lớp Tôma và lớp Vô Nhiễm. Nhà bếp ngã chú cầy của vị nào lo cơm nước cho các chú, hình như vào dịp hè, lúc dọn nhà từ CV Vũng Tàu sang Phước Lâm. Nhà cháu lúc ấy mới lớp 6, được cho ăn thì cứ ăn, thử món ấy vào chẳng sao sất!
The administrator has disabled public write access.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55927

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Các đấng xơi tới tiết canh thỏ thì nhà cháu xin phục lăn.
:drink :drink :drink :drink

Người Việt mình 'hăng tiết canh' thật bác Zăng nhỉ?
Nói đến tiết canh thì nhà em bổ sung quân số và danh mục cho phải phép.

1. Tiết canh vịt đứng đầu bảng.
2. Tiết canh heo.
3. Tiết canh chó.
4. Tiết canh dê - đã xơi qua!
5. Tiết canh thỏ (mới nghe lần đầu - hơi ngán vì ba cái anh thỏ này có họ hàng với nhà anh tý).
6. Tiết canh chim sẻ - nghe tây đồn nhưng chưa thấy bao giờ!
7. Tiết canh cua - nghe thầy bàn nhưng chưa nếm qua.



Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55925

Các đấng xơi tới tiết canh thỏ thì nhà cháu xin phục lăn.
:drink :drink :drink :drink
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Một thoáng Tân Triều. 9 years 7 months ago #55921

Nhìn cảnh trí trong khu nhà xứ Tân Triều thấy tươi mát quá, chắc cụ Vũ Đức Hiệp về đây sẽ tăng tuổi thọ. Sao Bữa tiệc này cụ Hiệp chỉ mời hạn chế vài "Đức Ông" Tôma Thiện thôi à?
Last Edit: 9 years 7 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012