Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59365

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:grin

Ấy chết Bác Sáu Căn cú rù à, chỗ này có bom nổ mất mạng đó nghe....Mình chạy chỗ khác đi kẻo banh xác bây chừ

Chiện 'Biệt kích dù' vị quốc... vong thân là chuyện cổ tích ngày xưa đó Sáu Nhái. Chứ bây giờ cũng ít thấy ! :)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59364

:grin

Ấy chết Bác Sáu Căn cú rù à, chỗ này có bom nổ mất mạng đó nghe....Mình chạy chỗ khác đi kẻo banh xác bây chừ
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59360



Sợ nhất là mấy tên mang bí danh như Tư Ếch, Sáu Nhái, Bảy Đờn, Tám Khỏe,... toàn là dân cắt mạng, bỏ nhà ra đi lúc 12 tuổi, thân này kể bỏ !

- Đặc công Tư Ếch nổi tiếng đánh bom cảm tử từ Văng-Cu-Ve sang tới Cà-Phọt-Ra-Lia-Lịa !

- Du kích Sáu Nhái thì cứ súng trường Tịt-Ngắc bắn tắc-cú 'cắc bọp' ... ngang nhiên trong xóm vắng !

Châu Kool của nhà văn Duyên Anh thì đã im ỉm đóng cửa đi tìm giàn "Hoa Thiên Lý" của 1 thời hoa mộng cũ, chưa hẹn ngày tái nạm.

Ai có thắc mắc xin gửi về Tòa soạn báo "Con Ong" và ghi rõ tên người nhận là 'Biệt Kích Chủ nghĩa TDM'.

Đa tạ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59358

Đã lâu, hôm nay mới thấy Ết, Nhái và Căn-cú-rù(Chuột) xuất hiện giang hồ....Hahaha!!!
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59357

.
Góa hay ! Kể tiếp đi !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59356

:unsure

Lâu lắm rồi không thấy anh Sáu Căng-cú-rù về nhà để thoọc néc bà con cô bác ???? Bây giờ bên xứ Úc thoòi Lòi đang thì mùa đông lạnh lẽo, băng giá để ca bài:"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra rồi...". Cũng nói theo kiểu chị Năm XD:" lạnh teo cả bu ri". Nhân vì sự thương khó ấy, không biết giờ này anh Sáu Căng-cú-rù nhà mình còn đủ hình dạng như năm xưa ru?
Last Edit: 8 years 10 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59355

:heart


Sáu Nhái có lời đầu tiên vấn an sức khỏe bác Tư Ết rằng thì là mà: Bác cầy ít ít thôi kẻo nghe đâu nhà băng bác Tư Ết gửi tiền đang thì nghiêng về một bên vì quá tải. Vâng, sức khỏe là kim cương bác nhé!!!!!
Thứ đến, nhân bác nhắc đến con Trâm, Sáu Nhái biết con nhỏ này mà. Hồi còn bé, nó ở cùng xóm với Sáu Nhái đây mờ...Nói đến con Trâm, ai mà chả biết.... Hồi nó mới lớn, nghe đâu nó có để tâm đến một chàng phi công đẹp giai, cao ráo, phông tướng như anh Thắng Diễm xưa nhà mình.... Bẳng đi một thời gian, Sáu Nhái xa nhà, khi trở về, nghe đâu nó đã lấy một anh chàng pháo binh thước mốt trong xóm..... Sáu Nhái đến nhà chơi và hỏi thăm sự tình thì nghe nó kể rằng:
-Trâm có để ý và thần tượng một anh chàng không quân, nhưng sau một thời gian, Trâm có theo dõi trên báo chí mới khám phá ra một điều vô cùng quan trọng và từ đó nó đã thay đổi cái tư duy sống của Trâm. Như anh thấy đấy, Trâm đã chọn và kết hôn với một anh chàng pháo binh thước mốt... Sáu Nhái vô cùng ngạc nhiên và đầy óc tò mò hỏi Trâm cho ra nhẽ:
- Thế bà thấy thế "lào" ???
Chả là, em thấy mấy anh chàng phi công tuy to con, cao ráo, đẹp giai nhưng mà tầm bắn đạn quá xa nên hay lạc sang nhà hàng xóm. Còn mấy anh pháo binh tuy nhỏ con, xấu xí nhưng mà tầm bắn gần gây chính xác đến từng "xăng ti mét" anh ạ.


:grin :grin :grin :grin :explode :explode :explode :explode :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue
Last Edit: 8 years 10 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59354

Nhà cháu mấy hôm nay đi từ 5 giờ sáng về nhà 10 giờ tối nên không ghé DĐ.
Bác Riễm Xưa thích ăn mặn,tướng tá đẹp trai con bà Hai ,mang đồ "gằng gi" Giặc lái Mỹ làm con nhỏ Trâm bạn MBT Kim Ngọc mê mẩn đòi Tư Ếch làm mai.
MBT nói:(Hai mẹ này dân Bến Tre cả)
-U má, thằng chả đẹp trai quá chắc gì chả chịu mày!
Trâm:
-Thì anh chị cứ cho em theo qua dự Đại hội.Nhiều khi có "diêng" dới nhao thì sao!
MBT:
-Thôi mày đừng mơ!Tướng ảnh hào woa phong nhã chắc gì đang chịu nằm ngủ mình ên.Chắc ảnh cũng đang có cả đống girlfriend bên Mỹ.Đàn ông đẹp trai mờ!

Trâm theo đạo khi lấy chồng nhưng không làm phép Hôn Phối.48 cái xuân xanh,li dị hơn 10 năm.Hai con đã trưởng thành nay muốn tìm một người tuổi từ 55 đến 65 Công giáo ,độc thân,ly dị hay vợ chết để cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại.Ai mến xin liên lạc "Thầy Zăng".
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59353

.
Bác Diễm Xưa kính mến. Không ai cấm bác ăn mặn mà cũng chẳng ai cấm bác uống nước. Khát cứ việc uống thoải mái.Nhưng chưa lên xe hoa thì vẫn thuộc hàng "đồng trinh sạch sẽ" đấy.
The administrator has disabled public write access.

NGÂN KHÁNH LM GIUSE PHẠM HÙNG SƠN 9/6/2015 8 years 10 months ago #59349

Thăm Anh TLOI,

TLOI sai 100%, Diễm Xưa không thể nào ngồi chung bàn và xứng đáng được xếp ngang hàng với "Tứ gin" của lớp VN được. Bốn vị đó là đặc ân mà chỉ có lớp VN mới có mà thôi. Diễm Xưa thích ăn mặn cho nên bây giờ đang khát nước lắm đây.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012