Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** mùa Xuân trên quê tôi ***

TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** gút bai cô MÙI đón bácTHÂN *** 8 years 3 months ago #61090

XXXXNCKV.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Chí

TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** gút bai cô MÙI đón bácTHÂN *** 8 years 3 months ago #61033

:heart

Vào những ngày trước tết, Bố bắt đầu lo sang sửa lại nhà. Mình thấy bố gánh từng gánh nước rửa từ trong nhà ra ngoài sân. Những sự sửa soạn này càng làm cho mình thêm háo hức và càng thèm cái "XUÂN" nhiều hơn. Mình cũng lăng xăng giúp bố quét, lau sàn nhà mà tâm hồn luôn thấy tràn ngập niềm vui. Trước ngõ, bố cũng chu đáo trồng ít khóm cúc vàng và đang bắt đầu cho nụ để sẵn sàng nở rộ vào ngày tết. Mỗi sáng, trời trong xanh và tiết trời hơi lành lành, mình hay ra ngoài trông những nụ cúc đang từ từ lớn dần và thay đổi mỗi ngày. Mình như lớn dần với nó từng giây phút mỗi ngày. Khi cánh hoa bắt đầu bung ra là mình biết ngày tết sắp gần kề. Hồi hộp và mong mỏi như "cô dâu về nhà chồng"í các cụ ạ. Và khi cánh hoa nở bung ra, khoe mầu sắc vàng ươm trong nắng mai là thằng bé "vui như tết". Thật các cụ nhà mình nói chẳng sai chút nào. Mùa Xuân đang đến trên quê hương tôi là đây.

Mình cũng như tất cả các bạn nhỏ khác trong làng. Quần áo mới và bánh mứt là cái vui nhất trong ngày tết. Người ta đã bắt đầu đem "lỡi tết" đến từng nhà. Người vai vế nhỏ phải đem đồ tết đến biếu người lớn hơn. Người lớn hơn phải lì xì cho người nhỏ. Phong tục này thật là đẹp và vô cùng ý nghĩa. Nó làm cho ngày tết thêm linh thiêng và gắn bó mật thiết với nhau hơn. Nó Xóa bỏ những nghi kỵ, những hờn giận trong năm cũ để đón nhận những cái thay đổi mới mẻ trong năm sắp tới. Mình còn nhớ, gia đình anh chị em, bố mẹ có điều gì xích mích, không hay trong năm cũ, khi đem đồ tết đến, mọi sự đều được xoa dịu và tình yêu lại bắt đầu lại như những bông mai vàng đua nở cứ vào mỗi mùa Xuân. Ôi linh thiêng quá đỗi !!! Mùa xuân đang đến trên quê hương tôi là đây.



4_2016-01-28.jpg


2_2016-01-28.jpg
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** gút bai cô MÙI đón bácTHÂN *** 8 years 3 months ago #61021

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Cũng may chú Thể nhổ được hoa Huệ Ngọc Trâm,chú mà dớt Hoa Cứt Lợn thì đời chú "thúi hẻo"!
:grin :musicband :musicband

Ông anh tui chê hoa cứt lợn hả. Hơi bị uổng !! Sáu Nhái chẳng trừ. Ông anh có cứ tuồn cho Sáu Nhái, Sáu Nhái sẽ xơi tuốt tuồn tuột.
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** gút bai cô MÙI đón bácTHÂN *** 8 years 3 months ago #61006

Cũng may chú Thể nhổ được hoa Huệ Ngọc Trâm,chú mà dớt Hoa Cứt Lợn thì đời chú "thúi hẻo"!
:grin :musicband :musicband
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** gút bai cô MÙI đón bácTHÂN *** 8 years 3 months ago #60998

:kiss


3_2016-01-23.jpg






5_2016-01-23.jpg



6_2016-01-23.jpg



7.jpeg
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Nguyễn Đình Chí

TỐNG CỰU NGHINH TÂN **** mùa Xuân trên quê tôi *** 8 years 3 months ago #60997

:hand


1_2016-01-23.jpg



Mùa Xuân trên quê tôi.

Chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng của năm con Dê để sửa soạn đón chào một năm mới với gia đình bác khỉ. Chắc chắn rằng tại quê nhà, bà con cô bác đang dần dần dọn nhà, dọn cửa và ra kế hoạch cho sự đón chào năm mới. Sáu Nhái thích nhất là những ngày trước tết với không khí nhộn nhịp hòa với tiết trời lành lạnh của tiết đông làm cho mọi người thấy phấn khích lạ.

Gia đình Sáu Nhái làm nghề nông nên bố mẹ đã lo trồng cấy vụ mùa cho tết ngay từ đầu tháng 11 và 12 để kịp thu hoạch. Nào là su hào, cải bắp, hành lá, cà chua, củ cải, rau xanh.... Sáu Nhái thích ngắm nhìn cảnh xanh tươi khắp mọi nơi và nhất là thích vân vê những trái cà chua biến đổi từ màu xanh sang hồng rồi chín mọng... Từng sọt rau xanh mơn mởn bên cạnh những giỏ cà chua sặc sỡ mầu mà phát ham. Mùa xuân đang đến trên quê hương tôi là đây.

Nhớ hồi còn nhỏ, Sáu Nhái hay xin mẹ đi chợ bán rau quả dưới chợ Phước Tỉnh hay đôi lúc đi men theo bờ biển sang tận chợ Long Hải ngay sau chuông nhà thờ đổ lúc 4 giờ sáng. Trời thì tối om. Vào thời đó làm gì có đèn đường. Xe cộ cũng thưa thớt. Ấy vậy mà thằng bé cứ lẽo đẽo theo mẹ gánh gồng bốn năm cây số đến chợ. Bây giờ ngồi nghĩ lại mà thấy khâm phục mẹ thiệt. Tần tảo hằng ngày để lo cho gia đình miếng ăn. Bất chấp sự nguy hiểm trên đường cũng như sức nặng đè lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Có lúc Sáu Nhái còn thấy mẹ đội cái thúng nặng trên đầu đi bon bon mà thấy thương mẹ lắm. Nhưng mẹ nào có mở miệng than một câu. Mẹ cứ lặng lẽ ra đi, trên miệng vẫn nở một nụ cười tươi như hoa xuân. Mùa xuân đang đến trên quê tôi là đây!

Sáu Nhái đầu tiên đến chợ còn lạ lẫm và sợ hãi lắm. Chỉ quanh quẩn bên mẹ cho đến lúc về. Nhìn mọi người tất bật, rôn rã mọi nơi. Chung quanh Sáu Nhái là một sự kết hợp đủ mọi sắc thái, mầu mè của cái chợ tết. Nào là bánh mứt đủ loại làm cho miệng Sáu Nhái ướt nhèm nhẹp mỗi khi ngó nó. Đồ chơi treo lủng lẳng đủ mọi mầu sắc, đủ mọi hình dạng làm mê mẩn thằng bé. Đây đó chụm năm chụm ba. Người đứng kẻ ngồi châu đầu vào bàn Bầu cua Cá Cọp hay là bàn cờ bạc mà lúc đó Sáu Nhái còn nhỏ chẳng biết gì. Bầu khí thật hỗn độn nhưng mà lại trật tự mới lạ chứ. Người người đi đi lại lại, chen lấn nhau như một đàn kiến, nhưng đều có quy luật chung. Lớn lên một chút, Sáu Nhái khoái nhìn nhất là chỗ bán hoa tươi. Có lẽ Sáu Nhái có chút tính nghệ sĩ trong người nên thích hoa ngay từ bé lận. Hồi bé thích hoa tươi. Lớn lên thích hoa biết nói, biết đi, biết làm cho mình ngây ngất trong vẻ đẹp Evà..... (còn tiếp)
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Nguyễn Đình Chí
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012