Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 10 months ago #61427


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Năm 1977, cha phó Nguyễn Đức Lục bất ngờ bị lên chức chánh xứ Gia Yên - làm cha chánh trẻ nhất vùng Gia Kiệm. Ngài còn chịu trách nhiệm giám học trường Monica thời gian ấy.

Chú Tư LOI có nhắc đến việc tổ chức trang hoàng trọng thể lễ Giáng Sinh. Vì tháng 10 năm 1978 ĐCV Gia Yên tan hàng nên hai Hùng không được biết đến giai đoạn này. Chỉ nhớ là sau khi cha giám đốc bị bắt, mùa Sinh Nhật năm 1977 cha Lục đã đặt trọng tâm vào tổ chức Noel thật huy hoàng.

Dịp ấy thày Cao Đồng Hưng nhận làm một lồng đèn rất lớn - cao khoảng 3 mét có 6 mặt hình. Họa sỡi Bùi Hùng và Thế Vinh vẽ vời các mặt hình bằng bìa carton dày, khắc bằng dao bào dán giấy màu tùy hoa văn cho đèn rọi từ trong. Cha xứ và các ông trùm hài lòng cho treo cao giữa nhà thờ ngay phía trên bậc thềm rước lễ. Đẹp ra phết.

Cha Lục xuất thân Tiểu Chủng Viện Thánh Phao lô Phát Diệm ở Phú Nhuận. Ngài có nhiều tài năng nhưng lúc nào cũng điềm đạm, hiền hậu luôn tươi cười và rất quý các chủng sinh đàn em.

Sau khi cha xứ bị bắt còn thày xứ Hà Đăng Thụy di tản về quê, cha Lục nhờ thày Phạm Viết Hưng làm thày giúp xứ. Cụ Hưng vì đã rất thân cận với cha Nhu sợ giây dưa gây khó khăn cho cha xứ mới nên giao trách nhiệm lại cho Hùng 31.

Tôi còn giữ lại nhiều kỷ niệm trong thời gian độc đáo này. Một kỷ niệm vui với cha xứ trẻ là mùa chay 1978 đi ăn cơm chay với ngài tại Kim Thượng. Các ông trùm xứ Kim Thượng có hồ cá chép nên lâu lâu lại mời cha Lục ghé chơi. Một ngày thứ Sáu cha xứ tuyên bố hôm nay tắt bếp thày đi ăn chay trọng thể với tôi. Đến trưa leo xe ôm ngài đèo thằng bé xuống Kim Thượng. Lần đầu trong đời tôi mới biết ăn chay trọng thể là như thế nào. Cũng là lần đầu tiên biết lá Đinh Lăng cây cảnh quanh nhà có thể ăn được ... mà lại ăn với cá chép sống quyệt nước chấm làm bằng tương đậu nành pha chế các gia vị bí truyền gì đó mà con xin cứ được ăn chay như vầy mãi ... thôi.


:others :bot
The administrator has disabled public write access.

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 10 months ago #61422

.
Cha Tân làm dân Gia Kiệm khá lâu (từ năm 1975 -...)nên biết nhiều chuyện vùng Gia Kiệm và các cha vùng Gia Kiệm thời ấy. Mời cha viết về cha Nguyễn Đức Lục, chánh xứ Gia Yên, đã khơi mào phong trào trang hoàng lễ Giáng Sinh thật hoành tráng khiến dân cả vùng đi xem hang đá Gia Yên làm kẹt xe nhiều giờ liền...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 10 months ago #61410

Hùng 31 wrote:
Cha giáo San có du học bên Phillippines trước khi về làm cha linh hướng TCVP Phước Lâm. Hình như bạn lớp của thánh LOI - cha Huấn cũng học tại trường này trước khi về nhận chức linh hướng Đại Chủng Viện Xuân Lộc.

Cha San và cha Phạm Liên Hùng là anh em linh tông. Cha giáo nhạc mấy năm trước vì bệnh tim nên nghỉ hưu sớm hơn cha em. Vì mến mộ cha San với nụ cười truyền cảm mà một thày người Nam đã đến xin nhận cha bố Bắc Kỳ. Chuyện hi hữu tạo duyên nên cha cố San là cha bố của đức cha địa phận Phú Cường.


[/i]

Xin phép bác Hùng 31 chỉnh sửa chút chi tiết. Cha San chịu chức 1968. Giữa năm 1969 ngài được bài sai làm linh hướng TCV Phước Lâm. Sau Phước lâm ngài vê làm chính xứ Suối Tre vài năm. Sau Suôi Tre ngài được cử đi tu nghiệp về Giáo Lý tại Philippines chỉ khoảng 6 tháng. Sau khi trở về từ Philippines, cha giáo San được bổ nhiệm trở lại về TCV Xuân lộc. Nghĩa là ngài đi tu nghiệp ở Philippines sau khi làm Linh hướng ở Phước lâm chứ không phải trước đo. Ngai là cha giáo đầu tiên ở tầng trệt, giữa nhà hội và cầu thang lớn giữa của day nhà 3 tầng. Sau này có cha giáo Giản về làm giám luật cũng ở tầng trệt phía sát cầu thang phía giáp tòa Giám mục. Sau 1975 cha giáo San về làm chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thay cha Điềm tuyên úy bị đi học tập. Ngai ở đó nhiều năm cho tới khi về vùng Tam Hiệp.

Đúng như anh Hùng 31 đá nói, cha Phạm Liên Hùng và cha Bùi Tiến San là anh em linh tông con cha già Trúc (Đức Long). Có một giai thoại về cha già Trúc: ngài là một cha già rất nè nếp gốc địa phận Bùi Chu. Ngai chú trọng lễ nghi và các sinh hoạt bề ngoài. Sau 1975, giáo xứ Đức long có đội kèn hùng hậu và có đầu tư tập luyện công phu, và dĩ nhiên thổi kèn hay nhất giáo phận. Giáo xứ Dốc mơ vĩ đại đối diện có hội kèn đông hơn nhưng xét về nghệ thuật và khả năng không thể bì với Đức Long. Bài bản của đội kèn Đức Long thổi có hòa âm phối bè cẩn thận và được đặt hang cách chuyên nghiệp do nhạc sĩ quân nhạc Thiên Quang.

Có một lần cha già Trúc gọi hết con cháu và linh tông về hết. Ngài yêu cầu giáo xứ làm một cuộc tập dợt như thật đám tang của chính ngài. Ngài là người chủ sự cho ý kiến phê bình, và chỉnh sửa lễ nghi an tang của chính mình trước khi chết. Đây là trường hợp có lẽ độc nhất một cha quan tâm đến lễ nghi an tang của chính mình và triệu tập tất cả họ hàng huyết tộc cũng như linh tông và toàn giáo xứ dợt trước lễ an tang của chính mình.... Xem ra hơi giống các vua Ai cập thời cổ.....Có điều ngài không yêu cầu xây pyramid....
Last Edit: 7 years 10 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 11 months ago #61408

.
Chuyện vui về ĐC Nguyễn Tấn Tước,cậu ấm của cha giáo San.

Năm ngoái, Tloi dự lễ mãn tang ông cố anh Ba Việt tại nhà chung gp Phư Cường (vì anh Việt dạy tiếng Anh cho các thày Phú Cường).Trong bữa cơm,ĐC Tước đến từng bàn tiếp chuyện khách rất vui vẻ và thân tình. Tloi liền đánh bạo phỏng vấn ngài:

_ Vì cớ làm sao hồi ấy cha cố San đang dạy tại chủng viện Xuân Lộc, mà ĐC không học tại XL lại học tại chủng viện Phú Cường ?

_ Tại zì Xuâng Lộc nhìu nhâng tài góa, tui phải tu ở Phú Cường mới làm Giám mục được chớ KKKKKK...
Last Edit: 7 years 10 months ago by BBT.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng, Hùng 31

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 11 months ago #61403


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Cha giáo San có du học bên Phillippines trước khi về làm cha linh hướng TCVP Phước Lâm. Hình như bạn lớp của thánh LOI - cha Huấn cũng học tại trường này trước khi về nhận chức linh hướng Đại Chủng Viện Xuân Lộc.

Cha San và cha Phạm Liên Hùng là anh em linh tông. Cha giáo nhạc mấy năm trước vì bệnh tim nên nghỉ hưu sớm hơn cha em. Vì mến mộ cha San với nụ cười truyền cảm mà một thày người Nam đã đến xin nhận cha bố Bắc Kỳ. Chuyện hi hữu tạo duyên nên cha cố San là cha bố của đức cha địa phận Phú Cường.

Từ lúc 7 tuổi, Bùi ... Hùng đã di cư về miền đất Bùi Chu mới của vùng Tam Hiệp này và được may mắn sống gần những vị linh mục thánh thiện đáng kính mến. Chiêm ngưỡng, khâm phục để học hỏi từ những vị chủ chiên trọn đời tận tình phục vụ dân Chúa. Các ngài đã dẫn dắt đoàn chiên đến miền đất hoang sơ cằn cỗi để rồi xây dựng lên những xứ đạo trù phú tràn đầy sức sống và đức tin. Quý cha của thời sơ khai như cha Bách (xứ Bùi Thái), cha Thanh (xứ Bùi Vĩnh), Cha Tụng (xứ thánh Giuse), cha Tuyên (xứ Bùi Đức), cha Huyền (Xứ Đa Minh) đã lâu ra đi. Nhóm trẻ kế nghiệp như Cha Quang, cha Thức, cha Dinh, cha Cường, cha Đoan, cha Hùng, cha San nay đang là thế hệ chuyển dời.

Ngậm ngùi khi nghe biết cha giáo sẽ nhập nhóm với quý cha đang nghỉ hưu tại Khu Gia Viên.


:bot

- Cám ơn thánh LOI đã bổ túc chi tiết.

Mấy năm trước công chúa của anh Việt đã đậu phỏng vấn vào trường college tại San Antonio bang Texas. Anh Chí Bễu (Tô ma) đang định cư tại thành phố này đã sẵn sàng giúp cháu mấy bước ban đầu. Anh em trong nhà có cơ hội giúp nhau là quý.

Rủi ro là cùng đợt phỏng vấn có một số học sinh chạy dịch vụ không hợp lệ bị phái đoàn Mỹ khám phá và đánh rớt. Cháu bé con anh Việt không dính dáng tới nhóm kia nhưng vì đến cùng một trường với họ nên dù phỏng vấn đậu vẫn bị hủy hồ sơ.

- Anh Hai nhớ mãi khuôn mặt bầu bĩnh của Lê Văn Toán nên không thể nhận ra tấm phong trần của ngày hôm nay. Chú Toán học giỏi vào hạng top ten của lớp Vianney năm đấy - các anh Tô ma còn ở Tiểu Chủng Viện.

Nói ra chuyện này chắc Quyền Ba Tê sẽ nhéo Toán phạt đền. Anh Hai có nhờ Toán thông tin về Thái (thằng em nghịch hơn giặc) và Văn Quyền (đứa em thích tếu táo hơn là tu học) để còn liệu chỉnh sửa hãm thanh hai đứa. Toán tốt lành nghe lời và làm tường trình thường xuyên đầy đủ lắm. :heart :kiss
Last Edit: 7 years 11 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 11 months ago #61401

.
Cám ơn bác Bùi Hùng. Anh Việt có cô con gái lớn học nursing tại Australia. Mới hôm qua anh chat với em trên FB từ đất nước Kangaroo nhân dịp anh chị sang dự lễ tốt nghiệp của con gái rượu. Còn cô gái út mới cưới chồng, không thấy nói đi du học, hay là có du học Mỹ mà em không hay.
Bác Hùng Kennedy hỏi Lê Văn Toán có phải quê gx Trinh Vương. Đúng như vậy. Vì hôm gặp nhau tại gx Bùi Vĩnh, mừng cha giáo San, em nghe anh Liệu Còm - hiện làm chánh trương tại gx Trinh Vương- nói rằng: anh biết Toán từ hồi hắn còn ở xứ Trinh Vương, nhưng không biết hắn có học tại TCVXL...Toán trước đây làm chủ công ty xuất khẩu đồ mộc. Nay làm GĐ ct mua bán auto, một đại gia tầm cỡ tại Thủ Đức.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hùng 31

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 11 months ago #61393


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Phóng viên Tư LOI lúc nào cũng nhiệt tình tường trình nội vụ mau mắn và đầy đủ.

:respect

Hình ảnh và tường thuật của chú Tư làm gợi lại nhiều tình ý :

- Cha Đỉnh Top dạo này nhìn hơi khác (better); bữa chụp trong buổi họp ở nhà anh Chung Cốt không nhận ra người.

- Mấy năm trước anh Chí Bễu (lớp Tô ma) có chuẩn bị đón cô gái cưng của anh Trần Quốc Việt qua San Antonio học. Nay nghe tin cô công chúa vu qui rồi. Xin chúc mừng anh Việt và cháu.

- Nhớ buổi trưa hè 1972 đưa thằng em gửi cha San ở Suối Tre, đến ngắm ngôi nhà thờ người Pháp xây giữa rừng cao su.

Mới đó mà đã gần qua một đời người. Cha San là cha bảo trợ của Bùi Trọng Thái (Vianney). Những cha quen biết ở quanh vùng Bùi Chu Tam Hiệp thì cha San (xứ Bùi Vĩnh) là vị cuối sẽ về hưu : cha Quang (xứ Bình An), cha Thức (xứ thánh Giuse), cha Dinh (xứ Bùi Thượng), cha Cường (xứ Bùi Hiệp), cha Hùng (xứ Bùi Đức), cha Đoan (xứ Bùi Thái). Quay đi quay lại một thế hệ đã đến kỳ đổi thay.

- Lê Văn Toán : có phải chú em gốc xứ Trinh Vương (cái họ đạo nhỏ tí nằm giữa Bùi Đức và Vinh San) không nhỉ ? Hơn 40 năm rồi ráng hình dung lại cái khuôn mặt bụ sữa thuở đó để ứng vào tấm hình nhưng không thể nhận ra được nếu không có chú thích của chú Tư LOI.


:bot
The administrator has disabled public write access.

MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN 7 years 11 months ago #61392

: .
MỪNG 48 NĂM LM CHA GIÁO BÙI TIẾN SAN


13239138_1153870391329041_1382091423877688701_n.jpg

Sáng nay 15/5,anh chị em CCSXL họp nhau tại nhà xứ Bùi Vĩnh mừng 48 năm linh mục Cha giáo Bùi Tiến San. Có những người từ xa vẫn vui vẻ đội nắng nóng đến với cha giáo kính yêu. Anh giáo Việt mới đêm qua tổ chức tiệc cưới cho con gái yêu, chắc hẳn mệt mỏi lắm, cũng cố đèo anh Hoàng đến với Cha giáo.
Trinh Tròn bỏ phòng mạch, phóng từ Suối Tiên về, còn đèo theo một con chiên lạc từ 41 năm nay, đó là Lê Văn Toán. Cả lớp đăng tìm anh này mấy chục năm, cho lên hàng các thánh RIP rồi nay lại lù lù xuất hiện. Số là Trinh Tròn trong chuyến đi Mỹ gặp bạn cùng lớp Đỗ Văn Toán.Toán nói rằng mới gặp Lê Văn Toán sang thăm con bên này. Trinh Tròn về mò đến nhà Lê Văn Toán. Hóa ra hắn ở Thủ Đức, cách nhà Trinh Tròn 11 km, thế mà mấy chục năm anh em chẳng tìm thấy nhau.
Cụ Đỉnh, biệt hiệu Đinh Tà Lả cũng phi ngựa sắt từ Long Thành về Bùi Vĩnh. Lúc về, người chở theo hàng trăm bịch xì-nách. Dạo này sa cơ lắm hay sao phải đi bỏ mối xì-nách.
Út Minh đèo mệ bề trên từ Xà Bang về với Cha giáo. Út bảo chắc là lần cuối gặp Cha giáo tại Bùi Vĩnh nên phải đi chứ.
Anh chị em vùng Tam Hiệp, Hố Nai có mặt đông đủ bên Cha giáo.
Đặc biệt, Anh Hai Ngô Công Sứ, người bận nhất địa phận cũng tranh thủ đến chúc mừng và dùng bữa cơm thân tình với Cha giáo.
Ngài chia sẻ với học trò những tâm tư rất chân thành. Mọi người nhận ra chân dung đích thực của Thầy: hiền từ, thánh thiện, yêu thương, đơn sơ,chân thành, đặc biệt là yêu quí đám học trò. Chính Ngài cũng rất quí trọng các cha giáo của Ngài. Ngài đích thân phụng dưỡng cha giáo Huyền những năm tháng cuối đời và an táng thày ngay trong khuôn viên nhà thờ. Ngài còn đưa hài cốt của cha giáo Hiệu về an nghỉ tại đây.
Tháng 8 tới đây, Ngài sẽ về hưu tại Gia Viên.Anh Hai Sứ, anh Phó Chung Cốt và anh chị em đều bày tỏ niềm luyến tiếc, nhưng vẫn tin tưởng rằng dù Thày đi đâu thì chúng con vẫn luôn theo Thầy.

13221722_1153870394662374_3756488010346032802_n.jpg


13233041_1154075874641826_7966780435726956270_n.jpg

(Con chiên lạc Lê Văn Toán đứng bìa phải)

13240036_1153870104662403_552665845419615053_n.jpg



13255956_1153870384662375_9104240498880473163_n.jpg


13237627_1153870397995707_385955362690622605_n.jpg



13227125_1153870387995708_3556355310160163561_n.jpg


(Hình : BS Tống Tiến Thành)


Attachments:
Last Edit: 7 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012