Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #920


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Khẹc khẹc ...
Mấy bữa nay có tang gia bối rối. Chú em chịu khó đọc 2 kinh Vực Sâu nha : Cầu cho Cụ Bà Maria của anh Hai Thắng và Ông Cố Giuse của anh Ba Việt.
Đọc xong mà không trật lời kinh nào thì anh em mình mới nhắc chuyện cổ tích nghe !
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #910


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Ống cống bên Mỹ đang nghẹt...nên Sử Gia Hùng còn đang dậm chân tại chỗ , ăn chay , nín ị....Vì vậy Lịch Sử vẫn còn đang trong cơn hấp hối chưa phọt ra được...Lâu quá anh Hùng ơi
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #888


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Khẹc khẹc ...
Những câu chuyện lịch sử với tầm mức vĩ đại mỗi khi kể lại phải ngồi thẳng lưng, rờ râu vuốt tóc, đôi mắt lim dim, rồi hắng giọng khẹc khẹc ... Anh đang sửa sọan thì rờ cằm thấy nó nhẵn cứ như là đ ' t các bà mụ (lời của các đấng bậc đấy). Thế cho nên anh mới phải yêu cầu anh Hai Phán kê bộ ria lên cho anh coi lấy hứng. Em phá đám !

Từ năm 1967 thì đã có thêm các anh Ba rồi. Hay là để anh thở một tí cho các anh Ba lên kèn nha !
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #886


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Bác Hai Hùng ngắm ghẹ xem Cua từ hôm qua đến giờ nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập ma , không còn đi đúng dề tài nữa...
Chắc LICH SỬ đã sang trang giờ bắt đầu chính Sử Gia lại đi hỏi chuyện khách đọc sử...Lạ nhể
Anh Hùng hoàn hồn chưa tiếp đi...
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #884


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Cám ơn anh Hai Đào Phán có lời khen. Trí nhớ của mình chỉ bằng một nửa của hai người bạn song sinh với Hùng là Joan Baotixita Trần Bình và NC Sứ thôi. Bình Bảy đã mất năm 1980 còn Sứ thì bận rộn với bao nhiêu chuyện cao cả không có giờ để ngêu ngao. Theo Hùng biết thì danh sách lớp Tôma chàng Huỳnh Ngọc Xinh ôm đáy với số 82. Đáng lý chấm hết với Xinh Chồ nhưng các đấng vớt vát thêm mấy giai nữa vào mấy ngày nhập học. Các chàng út vớt thêm này có tên chẳng theo trật tự nào hết : Lê Hoàng Thám chắc là cháu ĐC Lê, Lê Anh Ngọc là con ông Tướng Vùng II... Sỹ ở cuối sổ này thì chắc là bị đẻ rơi. Hàng xóm họ lượm đem trả về cho mẹ (?). Phán hỏi trực tiếp Sỹ được không ?(mình đã nhớ thăm Sỹ qua anh những ngày cuối trước khi phu nhân của Sỹ qua đời)? Hắn là Đỗ Sỹ chứ không phải là Sỹ họ Hồ mà mình mới tóm được sáng hôm nay ở phần email của groups. Anh đọc thư sáng nay 28/01/12 chưa ? Bảo đảm anh cười ra cả lít (Nếu chưa đọc thì lấy sẵn thùng sắt to to để bên cạnh trước để phòng hờ !).
Anh chữa profile của anh cho thêm tí hình mầu vào cho anh em chiêm ngưỡng bộ ria của anh đi ! Mình thèm có tí oai như vậy mà thuốc nào nó cũng chẳng ra. Nếu anh ngại chúng hắn gán cho chữ D thì đưa hình cái bánh chưng 10 Kg của nhà sản xuất lên cũng được. Nhìn xưởng Bánh Chưng của anh mà thấy Tết cả năm.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #873


  • Posts:38 Thank you received: 66
  • Đào Phán 55's Avatar
  • Đào Phán 55
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Phải công nhân anh Hai Hùng 31 có trí nhớ tốt . Tuy nhiên có thể các em lại thắc mắc là Lớp Toma có anh Hồ chí Sỹ số BD 86 .(Một nửa của anh Sỹ 86 vừa mới được Chúa gọi đi du lịch Thiên đàng hồi cuối năm 2011 vừa qua .) Đề nghị anh hai Hùng 31 giải thích rõ cho các em luôn.
Đào Phán 55 ( Khi ở Phước Lâm được quý Cha Bề Trên đổi lại số BD mới là 22 ).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #869


  • Posts:33 Thank you received: 46
  • Fó Ninh's Avatar
  • Fó Ninh
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Anh Hai Hùng 31 nghỉ lấy hơi một tí thì Quyền 3T lại tấu hài...
Thật thú vị khi được học môn lịch sử sống động như thế này.
Vừa được sống lại nơi miền ký ức dấu yêu, vừa được cười vang vì chú em lôi ngược các anh trở về với thực tại ... "não nề" của tuổi U60, nào là đang xung trận thì ngưng..., nào là nhắc nhở việc xem cua ngắm ghẹ...

Quá thể! Quá thể!
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #860


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Giời ạ ! Bên Mỹ cống thoát nước hiện đại nhất thế giới , vậy mà sao anh hai chúng mình cứ nói được vài câu thì lại phải DẬM CHÂN TẠI CHỖ Để CHỜ NƯỚC THỦY TRIỀU RÚT rồi mới tiếp tục được nhỉ? hay lại tranh thủ thời giờ để đi XEM CUA...
Tiếp tục KHƠI DÒNG LỊCH SỬ cho các em nhờ đi nhá !Không chừng Thánh LOI sẽ có bài tường thuật về việc " Cho Ăn mà Cấm Ị ....chắc hoành tráng lắm đấy !
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #855


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Chả có mấy người trong chúng ta được phước như 3T rảnh rỗi ở nhà nuôi Sáo, dưỡng Uyển. Anh mới ngắt một tí để đi lo chuyện đại (sự) mà đã hò lên rồi làm anh Hai hắt xì hơi quá thể.
Năm thứ hai thì thêm có các chú Ba. Lúc đó TCV Phước Lâm đang xây cấp tốc. Hai lớp tá túc ở ngôi trường cũ của Địa Phận Sàigòn ở Vũng Tầu (Bãi Trước). Ngôi Trường xây từ thời Pháp thuộc cũ qúa nên ăn ở được nhưng không ị được. Hệ thống ống cống chỉ thông khi nước thuỷ triều xuống. Lúc khác thì dậm chân tại chỗ, anh em phải hãm mình (nghĩa đen). Vì là nơi danh lam thắng cảnh nên tu năm đó cũng thật là vui. Hằng tuần anh em đi bộ thăm Đức Mẹ Bãi Dâu hoặc bà gì đó ở bên Thích Ca Phật Đài.
Các bãi biển Vũng Tầu đều đẹp. Năm đó anh còn bé nên chỉ biết đi tắm biển chứ chưa biết xem cua ngắm ghẹ.

Còn tiếp ... khi anh có thời giờ nha !
Last Edit: 12 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG_LỚP ANH HAI TÔMA_ANH HAI ĐC VŨ ĐÌNH HIỆU 12 years 3 months ago #853


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Chơi vậy thì chơi với ai hả chời...Đang đến hồi kịch liệt thì anh Hai ngưng...và còn tiếp...Cụt cha nó hứng...Rõ chán...Có khác nào đang đếnlúc cao trào sắp sửa tấn công vào thành thì lại bảo ngưng chiến...Tiếp nữa đi anh Hùng..Phải nể phục trí nhớ của anh đó...Hèn chi được xếp vào số 9 người THÔNG THÁI...
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012