Năm 1966 Địa Phận Xuân Lộc mới được thành lập chưa có Chủng Viện nên lớp đầu tiên được gửi vào Ký Túc Xá nhờ Tiểu Chủng Viện Phát Diệm ở Phú Nhuận Sàigòn. Cha Cố Phượng là Giám Đốc (Ngài là Cha Bố của ĐC Phaolô Maria). Sau năm đó thì TCV Phát Diệm cũng như tất cả các Tiểu Chủng Viện di cư khác đóng cửa (Lớp Di Cư Phát Diệm này có anh Mai Tuấn, Cha Trần Đức Thịnh, Cha Tuất, Cha Hoàng; ở Mỹ có Cha Quýnh & Cha Hóa ở vùng Washington Philadelphia, Cha Thành bào huynh của Cha Vũ Lâm ở Houston; Cha Andrê Trần Cao Tường ở New Orleans đã qua đời... ). Ban Điều Hành của TCV Phát Diệm về hưu nói cách khác thì thất nghiệp, nhưng Đức Cha Ấn GM Xuân Lộc cầu nài cha Linh Hướng Phaolô Maria đi theo các con trẻ. Đó là duyên tình mà các em sau này mới có mẹ yêu dấu. Và Chúa quan phòng cũng đã dự liệu để sau này ngài trở thành Giám Mục thừa kế Đức Cha Đa Minh Lãng.
Theo anh nhớ thì lớp Tôma bị sàng gạo nhiều qúa đến năm thứ ba thì các số lõm bõm cách xa nhau nên ban Giám Đốc đã sắp xếp lại số mới với những người còn lại và điều chỉnh tất cả mọi lớp bằng danh số mới. Có thể có một số các em có số nhỏ chồng lên số cũ của lớp anh. Anh vẩn được biết bằng số Khai Sinh là 31 nhưng từ 1968 tới khi mãn TCV số của anh là 14. Riêng trường hợp của Châu Kool thì lớp Tôma có vài anh trúng tuyển nhưng không trình diện lúc khai trường. Do đó mà có 2 anh trừ bị được gọi vào sau. Chính vì thế mà con số thực tế chỉ có 85 và Châu mang số 86.
Còn tiếp ...