-
Posts:74
Thank you received: 181
-
-
Phạm Thế Chung (Don Bosco)
-
Moderator
-
- OFFLINE
-
|
Trọng kính: Quý Đức Cha,
Quý Cha,
và ACE CCS TCV Phaolo Xuân Lộc,
Ban Đại Diện CCS TCV Phaolo XL xin trân trọng thông báo:
Ngày 05 tháng 8 năm 2013 là ngày giỗ đầu của Cha Cố GM PHẠM QUANG TỰ.
Giáo Hạt Tân Mai và Giáo Xứ Đaminh sẽ tổ chức Lễ giỗ để cầu nguyện cho Cha Cố.
Thánh lễ đồng tế sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai 05 tháng 8 tại GX Đaminh.
Sau đó Quý Cha và Cộng đoàn sẽ thăm viếng mộ của Ngài trong khuôn viên của GX.
Chúng con xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cha và ACE bớt chút thời gian tham dự Thánh Lễ.
Ban Tổ chức của Giáo Hạt và GX có dành riêng chỗ trong Nhà Thờ cho ACE CCS XL,
và sau Thánh Lễ BTC kính mời Quý Cha và ACE cùng dùng bữa thân mật tại Hội trường GX.
BĐD nhận được thông tin rất trễ nên xin phép được thông báo khẩn đến Quý Cha và ACE.
Xin Quý Cha và ACE vui lòng báo cho BĐD số lượng tham gia để BĐD đăng ký với BTC.
Xin vui lòng liên hệ:
* Anh Phó Ninh: 0908008324
** Chung Cốt: 0909995520
Xin chân thành cảm ơn và kính báo.
Thay mặt BĐD.
Phạm Thế Chung.
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tloi vừa đi bộ thể dục với một cặp vợ chồng rất thân với cha giáo PHẠM QUANG TỰ. Ông bà kể: 25 năm coi xứ Nghĩa Yên (Phước Lý), vì dân làm lúa, rất nghèo, nên Ngài cứ phải đi xin tiền về giúp dân.
Ngài có 3 anh em, cả 3 đều đi tu. Một anh làm LM đã qua đời, một anh xuất, lập gia đình, đang định cư tại Hoa Kỳ. Xem hình, anh em thấy mắt Ngài vẫn mở hi hí, có lẽ vì lúc mất, không có con cháu bên cạnh. Các cháu có gửi tiền về thuốc thang cho chú, lúc chú còn sống có về thăm, nhưng lúc chú mất, không có ai về. Hôm lễ an táng, người ta đọc di chúc, có đoạn: "Tôi chết đi, không để lại tiền bạc hay tài sản nào". Một LM hiền lành, thánh thiện, khó nghèo.
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Lễ An Táng đã qua.
Cha giáo đã về vui hưởng ân phúc bên Cha Từ Nhân. Thân xác ngài đã an nghỉ nơi giáo xứ ĐaMinh.
Xin kính cẩn nghiêng mình kính an cha giáo Gioan Maria.
Nhân đây vì thánh LOI nhắc đến và ra câu đố (không có tiền thưởng Ba Vạn Chín Nghìn như câu đố của cha Tân trước kia), xin được phép anh em có vài lời về cha cố Phạm Chí Cường. Hùng có nhìn thấy cha già kính yêu ở giữa tấm hình số 24, tóc bạc phơ ốm yếu.
Cha cố Giuse Maria là cha bảo trợ của cha Nguyễn Văn Quang (gốc Phước Tỉnh con bà cố Thiều), Dòng Don Bosco. Ngòai Hùng 31, các nghĩa tử Xuân Lộc còn có Trần Đình Lương (Nhà Hàng Thảo Linh), Mai Xuân Thiệu, Lương Quang Khôi ...
Nguyễn Văn Quyền 3T có viết thật đầy đủ và chi tiết về cha cố Giuse Maria cách đây 5 tháng. Xin anh em bỏ chút thời giờ đọc bài viết của Quyền.
tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=21&id=2003&Itemid=109
Ngày đó Quyền tâm sự : đây là một trong những bài viết để đời của em. Vì em viết bằng tâm huyết chứ không dùng văn chương tô vẽ. Em ngồi vào bàn máy và gõ một hơi cho tới chữ cuối cùng mới đi ngủ. (Note : ngày đó Quyền còn thương anh em TCV Xuân Lộc lắm cơ )
Một linh mục đáng kính vừa ra đi. Một linh mục rất đáng kính đang còn đó. Chúng ta nhắc đến để bày tỏ lòng kính yêu và cầu xin Chúa cho những tấm gương sáng của Đức Kitô luôn chiếu soi chỉ lối cho đoàn con.
|
Last Edit: 10 years 4 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn anh Hai Đào Phán. Không coi được hình nhưng nghe âm thanh cũng đỡ ghiền rồi. Các anh em không tập trước(?) mà hát chung với nhau đều như thế là đủ chứng tỏ bài hát đã thấm vào máu từng người chúng ta qua những tháng năm cùng sống dưới mái trường Chủng viện Phaolô.
Vũ Hải (Tôma Thiện)
|
|
-
Posts:38
Thank you received: 66
-
-
Đào Phán 55
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xin mời anh em nghe lại 2 files Audio trong Thánh Lễ viếng Cha Giáo Gioan Maria của các CCS Xuân Lộc chiều Chủ Nhật 05-08-2012 tại Nhà Thờ Đa Minh :
1. Cha Ngô Công Sứ chia sẻ trong Thánh Lễ
2. "Mẹ ơi con yêu Mẹ..." qua lời hát của các "Lão nít" CCS Xuân Lộc .
( 2 files này gốc là Video , nhưng mình không thể upload lên mạng được . Đành phải gửi bằng Audio vậy .)
Đào Phán 55 Toma
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nhìn hình đám tang cha Giáo GM Phạm Quang Tự của chúng ta, VH thấy rõ một điều: khi sống ngài đã sống vì tha nhân, khi thác ngài được rất nhiều người đặc biệt là anh em ngài trong hàng Giáo phẩm bao quanh để góp lời cầu nguyện, Chuá đã trả công cho ngài đời này và chắc chắn nhờ lời cầu nguyện của bao nhiêu người-kể cả những lời cầu nguyện âm thầm của mỗi người học trò cũ cuả Cha Giáo- Chúa sẽ trả công bội hậu cho Cha Giáo bằng cửa Thiên Đàng rộng mở.
Cám ơn những hình chụp của TưLoi và nhất là phóng viên Đỗ Thanh, những hình chụp rất rõ ràng, đầy màu sắc và ở những góc độ chỉ có những phó nhòm nhà nghề mới có thể chụp được. Hôm ĐH Atlanta mà có phóng viên Đỗ Thanh thì chắc là chúng ta đã có một bộ hình đẹp để lưu trữ chung với "collection" của các "thợ" chụp hình khác của ngày ĐH.
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Kính thày “bốn Tự” năm xưa *
Gợi bao kỷ niệm, lại vừa thân thương
Học trò xin đốt nhành hương
Tiễn đưa ngài đến thiên đường ngàn thu
* Khi mới về Xuân lộc niên khóa 70-71, thày Tự từ dòng Đồng Công mới passer qua địa phận được bài sai giúp chủng viện. Thày bốn Tự trụ lại ở chức 4 thời gian dài và dậy học môn công dân, La tinh và kiêm chức giám luật. Bọn chủng sinh trẻ tinh nghịch hóm hỉnh quen gọi là cụ "bốn Tự" hoặc "Rốn bự". Nhắc lại biệt danh cũ để tìm về kỷ niệm và tình nghĩa đã bao năm. Sau biến cố 1975, tôi gặp lại cha Tự một lần duy nhất khi đến thăm xứ của ngài tại Nghĩa Yên Phước Lý, trong cùng lần đi thăm cha bố mới đổi về Đại điền (Vĩnh Phúc Yên) Phước lý.
Requiescat In Pace!
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trên đường đi bị mưa, gió lớn nên Tloi đến muộn, phải đứng ngoài.
Phó ròm chuyên nghiệp chộp hình có khác.
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chiều nay (Thứ Ba 7 tháng 8, 2012), Tloi đi dự lễ an táng Cha Giáo từ 3g30- 4g30.
Chủ tế gồm có ĐC Nguyễn Chu Trinh, ĐC Vũ Đình Hiệu, Đô. Đặng văn Tú và nhiều LM như cha Phạm Đình Nhu, cha Quế, cha Cao Đồng Hưng, Ngô Công Sứ, Hoàng Mạnh Hiểu, Vũ Đức Hiệp, Bộ Hầy, Dụng, Lý (con cha Tự), Quỳnh...
Đang đi bộ ra xe, nghe sau lưng có giọng nói quen quen, thì ra cụ Hưng (thầy Cao Đồng Hưng)đang bị một bầy cò trắng (sr Đaminh) vây quanh.
Tloi có chụp được hình cha cố CƯỜNG (của anh Hùng 31). Lâu năm không thấy người, bây giờ người teo lại, tóc bạc trắng. Đố anh Hùng tìm thấy người đứng ở đâu.
{besps}antangchatu{/besps}
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
|