-
Posts:372
Thank you received: 591
-
-
Trần Minh Trinh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nhắn nhỏ với Bác Việt, Tròn em đã nhờ anh Hùng 36 chuyển cho anh "thẻ nhớ" của máy để anh chép lại rất nhiều hình ảnh trong lần thăm viếng cha Tuyến. Hình ảnh đó sẽ rõ hơn do cấu trúc máy. Anh làm ơn sao lại và chuyển cho cả nhà cùng theo dõi.
|
As for me, living is Christ and death is a gift
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Từ từ đã BV. Vài ngày nữa sẽ đưa hình ảnh hầu bác.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Theo chương trình cha GĐ sẽ đồng tế với cha Đoàn. Anh Việt cũng tháp tùng cha GĐ. Nhưng sáng ra cha bị mệt không đi được. Anh Việt phải ở nhà chăm sóc Ngài.Anh tạ lỗi với cha Tuyến bằng slideshow này.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Muôn niên vĩnh phúc thiên đàng
Tử sinh ly biệt ngỡ ngàng phàm nhân
Niềm tin bù đắp lòng trần
Chiếu tia sáng dọi biện phân lẽ đời
Kiên trung lý tưởng sáng ngời
Hưởng nơi yên nghỉ cõi trời ngàn thu!
Truly heart-rending! Too young to die! RIP !
|
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
THÁNH LỄ CẦU HỒN LM PHẠM NGỌC TUYẾN
10g30 trưa nay, 27/01/2013, chuyến xe chở 20 anh chị em lớp Gioan Vianey và BĐD CCS XL gồm có Phó Tràng Chung Cốt, anh Hùng 36, anh Vũ Đức Lợi đến phúng điếu cha GIUSE PHẠM NGỌC TUYẾN tại gx Hải Lâm, Bà rịa. Anh Trinh Tròn, trưởng lớp G.Vianey nói lời chia buồn với ông bà cố và giáo dân xứ Hải Lâm. Anh Dung đọc điếu văn khóc thương người bạn thân thiết.
11g thánh lễ cầu nguyện cho LM Giuse do cha ĐOÀN lớp G.Vianey từ Mỹ về và cha Quang, bào huynh cha Tuyến đồng tế. Trong thánh lễ, cha Đoàn ôn lại những kỷ niệm thân thương của anh trưởng lớp Phạm Ngọc Tuyến thời còn học dưới mái trường TCV Phao-lô. Ngài kể: năm 2005 anh em lớp G.Vianey về họp lớp tại Hải Lâm, ngôi nhà thờ ọp ẹp bằng tôn bị bão tanh bành. Nay trở lại, cả một quần thể kiến trúc vĩ đại mọc lên, gồm nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, núi đá, 14 nơi thương khó. Sau khi hoàn tất công trình tại gx Hải Lâm, Ngài tiếp tục sang xứ Long Hải xây dựng quần thể kiến trúc tại đây. Công việc vừa hoàn thành, theo dự trù sẽ khánh thành vào ngày 10-01-2013 và Ngài đổi về gx Long Hải, nhưng ý Chúa nhiệm mầu, Chúa muốn Ngài về nghỉ ngơi trên Thiên Quốc sau thời gian hết mình phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Anh em lớp G.Vianey hết sức tiếc thương người anh em đẹp trai nhất lớp, giỏi giang, hiền lành, đạo đức, hết mình với anh em. Sau khi xây xong nhà thờ Hải Lâm, Ngài đánh xe đi một vòng đón anh em về họp lớp mấy lần.
Lần gặp gỡ anh em lần cuối , Ngài rủ: “Năm nay anh em lớp mình về Hải Lâm họp nhé”.Không ngờ đây là lời tiên tri, anh em lớp về đông đủ bên Tuyến, nhưng không được nói cười vui chơi như xưa. Tất cả mang nặng nỗi buồn khôn tả. Ai cũng bảo: “bông hoa thơm Chúa hái về trước”. Nhưng như lời trưởng lớp Trinh Tròn: “Tuyến ơi, từ nay anh em chúng mình không chỉ mỗi năm mới gặp nhau một lần, nhưng Tuyến sẽ luôn ở bên anh em trong nỗi nhớ thương và trong lời kinh nguyện”.
Thánh lễ an táng sẽ diễn ra lúc 9g30 sáng mai. Khoảng hơn 200 cha từ các giáo phận sẽ về đồng tế. Cha Đoàn ở lại Hải Lâm đêm nay, thức với người bạn đồng hương, đồng môn và dâng lễ an táng, tiễn đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.
|
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
|
|