-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn bác VIỆT, người con cưng của SR GA, đã cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc đời người nữ tu âm thầm phục vụ anh chị em suốt 50 năm. Chúng ta, những người được SR nuôi dưỡng trong thời gian ở TCV XL,(Tloi 7 năm) xin hãy dâng lời cầu nguyện cho SR sớm hưởng hạnh phúc trên nước Chúa.Trọn đời nhớ ơn người đã cung cấp cho chúng con những bữa ăn ngon.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN
VÀ THÀNH LỄ AN TÁNG
CHO SOEUR ANNA
SOEUR ANNA NGUYỄN THỊ GA (1914-2013)
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 02, 2013
6:00 tối - Viếng xác
7:00 tối - Kinh Mân Côi & Kinh Tối
tại nhà quàn Geo. Lewis & Sons
1010 Bering Drive, Houston, Texas 77057
Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 02, 2013
7:30 tối Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Sr. Anna
tại Tu viện Trụ Sở Tỉnh dòng
5250 Gasmer Drive, Houston, Texas 77035
713. 723-8250
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 02, 2013
10:00 sáng Thánh lễ An Táng cho linh hồn Sr. Anna
tại Tu viện Trụ Sở Tỉnh dòng
5250 Gasmer Drive, Houston, Texas 77035
Nghi thức Tiễn Đưa tại
Earthman Resthaven Cemetery
13102 North Freeway, Houston, Texas 77060
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Con chào cụ SƠN CHUÔNG.
Hôm Họp Mặt vừa qua, cụ phán rằng:
"Tớ còn thiếu cái mão. Ai đưa tớ đội liền"
Chúc cụ năm mới an lành,
hạnh phúc và thật nhiều ơn Chúa.
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Xin chào cụ Sơn Chuông đến với Diễn Đàn bằng một cử chỉ rất có ý nghĩa. Chắc chắn sơ Anna Nguyễn Thị Ga, người "bếp trưởng" đáng kính một thời của anh em CCS Phaolô XL sẽ được hưởng ơn phúc do lời cầu bầu của cụ Sơn và tất cả anh em nhớ tới sơ. Không biết có ai giữ được tấm hình cũ có sơ Anna Ga trong đó không nhỉ?
|
|
-
Posts:1
Thank you received: 5
-
-
Phạm Hùng Sơn (Lớp Vô Nhiễm)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Sơn Chuông xin kính chào cả làng.
Hôm qua mình đã dâng lễ cho Sơ Ga rồi.
.
|
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
XIN CHO LINH HỒN ANNA MÁ GA
SỚM VỀ THIÊN ĐÀNG
ĐỒNG HÀNG VỚI CÁC THÁNH CỦA CHÚA
VUI HƯỞNG HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tin Mới: Sơ Anna Nguyễn Thi Ga, OP
Di ảnh Sr. Anne NGUYỄN THỊ GA, OP (98T)
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ga, OP
Ngày 14 tháng 07 năm 1914 đến ngày 04 tháng 02 năm 2013
50 năm Khấn Dòng và 98 năm hành trình Dương thế
Sơ Anna Phạm Phước Ga Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1914, tại Kẻ Sặt, Tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt Nam, trong một gia đình đạo hạnh với sáu người con. Sơ Anna là người con thứ ba trong gia đình. Ngày 18 tháng 5 năm 1932, Sơ dâng mình cho Chúa tại nhà phước Yên Trì, Tỉnh Quảng Yên và nhận tên là Anna Nguyễn thị Ga.
Vào những năm ở trong Nhà Phước, Sơ là một nhà giáo dạy học và dạy giáo lý cho trẻ em. Sơ còn đảm trách việc xay lúa, giã gạo để giúp cộng đoàn sinh sống, cũng như đảm trách chức vụ Quản lý tại Nhà Phước trong 9 năm.
Năm 1954 vào miền Nam, Sơ cùng một số chị em Nhà Phước vào miền Nam sinh sống, Sơ lại tiếp tục cộng việc Quản lý trong khoảng thời gian hai năm tại nhà Trường Mỹ Tho.
Sau khi Tòa Thánh ban Sắc Lệnh cải tổ các nhà Phước Đa Minh thành Hội Dòng với Ba Lời Khấn theo Giáo Luật, Sơ đã được gia nhập tập viện Đa Minh ngày 29 tháng 4 năm 1962, tuyên khấn lần nhất ngày 30 tháng 4 năm 1963, và khấn trọn đời ngày 30 tháng 4 năm 1973 tại Dòng nữ Đaminh Thánh Tâm - Hố Nai, Xuân Lộc.
Từ khi khấn lần nhất đến năm 1975, Sơ phụ trách quản lý (chuyên về ẩm thực) cho Tiểu Chủng Viện Phước Lâm, sau là Tiểu Chủng Viện thánh Phao-lô Xuân lộc, giúp cho Toà Giám Mục GP Xuân Lộc, Long Khánh.
Vào năm 1975, Sơ được cơ hội phục vụ Hội Dòng Nữ nữ Đaminh Thánh Tâm - Hố Nai, Xuân Lộc, qua chức vụ Tổng Quản lý và chăm lo nhu cầu của chị em trong Dòng.
Tháng 4 năm 1975, Sơ cùng với một số chị em đến định cư trên đất Hoa Kỳ và gầy dựng Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm. Những bước đầu trên đất khách quê người, Sơ đã vất vả đem hết khả năng, sức lực để xây đắp Tỉnh Dòng với lòng mến sâu xa nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, sống chan hòa tình yêu thương cho Cộng Đoàn và từng chị em. Rồi những năm đầu khi xây dựng cộng đoàn Tỉnh dòng, Sơ lại gánh vác công việc Quản lý tại Connecticut, St. Vincent de Paul, và tiếp tục khi chị em đoàn tụ về Houston, Texas vào đầu thập niên 80. Từ năm 1979-1980, Sơ Anna Nguyễn thị Ga được bổ nhiệm làm bề trên cộng đoàn đệ tử tại Milwaukee, Wisconsin.
Sơ rất vui tính, hài hòa, thích làm vườn, trồng trọt và nhất là khai thác đất đai. Mảnh đất nào được Sơ trông coi đều xanh rì đủ mọi loại rau. Đúng như cha ông chúng ta thường nói: “có gieo thì có gặt”. Bước chân không biết mệt mỏi nơi khu vườn tu viện cứ âm thầm từ tháng này qua tháng khác phát triển, không kể mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức.
Vào khoảng năm 2000, khi thân xác già yếu của Sơ không còn sức để lao động bằng chân tay nữa, Sơ sẵn lòng chấp nhận bệnh tật một cách vui tươi và can đảm. Dù trên xe lăn hay trên giường bệnh, lúc nào Sơ cũng cất tiếng hát chúc tụng Thiên Chúa, ngợi khen Mẹ và mong chờ từng ngày để được về cùng Chúa Giêsu, người anh của mình.
Giờ đây, Chúa đã thấy rõ lòng của người tôi tớ trung thành, Ngài đã thưởng cho Sơ qua cái chết rất êm ái bình an trên giường bệnh vào lúc 11:05 tối ngày 04 tháng 02 năm 2013 với sự hiện diện đông đủ của các Sơ chị em.
Sơ đã ra đi, nhưng đời sống âm thầm đạo hạnh của Sơ vẫn mãi là gương sáng và là động lực giúp chị em can trường sống trong ơn gọi Đa Minh. Cuộc sống của Sơ là những chuỗi ngày đầy ân sủng với 98 năm tuổi đời và hơn 50 năm phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trên giường bệnh, Sơ luôn luôn tỏ ra là con người vui tươi cương trực, đầy nghị lực, nhưng rất âm thầm khiêm tốn. Vào những ngày tháng cuối đời, tuy không nói được nhiều, nhưng Sơ Anna vẫn tỏ ra lòng vâng phục Ý Chúa và kính trọng các Bề Trên. Những chị em chung sống và phục vụ Sơ đều cảm nghiệm được điều này. Sơ đã luôn tỏ ra là một người chị quảng đại yêu mến hội Dòng và yêu thương chị em.
Đời Sơ đã được dâng hiến cho Chúa Kitô một cách trọn vẹn, đã trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Tình yêu và sự thủy chung này đã tạo nên một tấm gương sáng soi cho hậu sinh.
Trong tâm tình mến thương đối với Sơ Anna, kính xin Cha cố GĐ Gioan, quí cha Thầy giáo, quý Đức cha, quý Cha, và anh chị em CCS-TCVP-XL thêm lời cầu nguyện cho Sơ Anna khả ái của chúng ta sớm hưởng nhan thánh Thiên Chúa trên cõi vĩnh hằng.
(Viết theo lịch sử Hội dòng OP - Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm OP, TX, USA)
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
|
|
|