Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48532


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Thành Kính Phân Ưu


Xin chia buồn đến gia đình Anh Chị Phạm Bắc Tiến

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đón nhận Linh Hồn Cụ Bà Maria

sớm về hưởng nhan thánh Chúa


roseswreathfuneralflowers.jpg

Nguyễn Duy-An & gia đình
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48527

Thành thật chia buồn với Phạm Bắc Tiến và gia đình. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm về hưởng phúc thiên đàng.

Mẹ mình mất đã gần ba năm nay nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nghĩ nhiều về bà cụ. Xin chia xẻ với bạn nỗi đau mất mẹ qua bài hát mình viết trong dịp Mother’s Day vừa qua.
{play}media/kunena/attachments/88/TuongNhuVanConMe.mp3{/play}

TƯỞNG NHƯ VẪN CÒN MẸ

Tưởng như vẫn còn đây
Mẹ tôi tấm thân gầy
Vì mong con đêm ngày
Xác xơ trông ngóng hoài
Không thấy con mẹ đâu!

Tưởng đâu tiếng mẹ ru
Lời ru rất êm đềm
À ơi con tôi ngủ
Mai khôn lớn nên người
Làm rạng danh giống nòi

Me ơi con mẹ đây
Sao không thấy mẹ vui
Sao vắng tiếng mẹ cười
Đâu câu hát ví von?

Mẹ ơi con hằng mơ
Nghe tiếng nói mẹ khuyên
Ôm dáng dấp dịu hiền
Đầu bạc trắng thân thương

Lòng con nhớ mẹ luôn
Mỗi sáng hay từng chiều
Đời khi vui khi buồn
Lúc ấu thơ bên mẹ
Tưởng như vẫn còn đây.

VHK
Attachments:
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48511

BAN ĐẠI DIỆN LỚP PIÔ X

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ANH CHỊ PHẠM BẮC TIẾN

XIN CHÚA NHÂN LÀNH

ĐÓN NHẬN LINH HỒN CỤ BÀ MARIA VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

XIN MẸ MARIA CẦU BẦU TRƯỚC TÒA CHÚA

CHO CỤ BÀ SAU BAO NĂM THÁNG TIN CẬY MẾN

ĐƯỢC HƯỞNG PHƯỚC NGÀN THU TRÊN QUÊ TRỜI - AMEN

XIN ANH CHỊ EM LỚP PIÔ X HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CỤ BÀ MARIA.

Thay mặt ACE Lớp Piô X

Jos Đào Đình Hoa
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48508


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Xin chân thành chia buồn với nỗi đau lớn lao này của Bạn Hiền, Mình không quên được những ngày mình đang còn quay cuồng với nỗi đau mất mẹ thì Bạn đã liên lạc với mình để chia buồn.
Cầu mong Chúa thương dẫn đưa linh hồn cụ Bà Maria về nơi vĩnh phúc và xin Người an ủi nỗi đau trong lòng của BẠN.
Thân Mến
Đức Lê
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48502

.
BAN ĐẠI DIỆN CỰU CHỦNG SINH TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC

Xin gửi lời chia buồn đến Anh Chị PHẠM BẮC TIẾN và Tang Quyến,

Nguyện xin THIÊN CHÚA Nhân lành đón rước Linh hồn Cụ Bà MARIA về hưởng Nhan Thánh CHÚA.

Xin Quý Cha và ACE CCS cùng hiệp ý cầu nguyện.

Thay mặt BĐD CCS TCV THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC

PHẠM THẾ CHUNG
Last Edit: 10 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48496

Trong sự hiệp thông và tình liên đới thiêng liêng
của những người con TCVPHAOLO-XL
Chân thành gửi đến anh PHẠM BẮC TIẾN và Gia Đình
lời phân ưu sâu sắc nhất

ht_2013-08-14.PNG


NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG
ĐÓN NHẬN LINH HỒN CỤ BÀ MARIA
VỀ HƯỞNG PHÚC THANH NHÀN BÊN CHÚA

Thay mặt lớp Út Đaminh
JM Minh Khanh
The administrator has disabled public write access.

Re: Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48494


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
thanhkinh.phanuu.gif

Thành thật phân ưu với anh Phạm Bắc Tiến và tang quyến

Xin hiệp lời cầu nguyện cho cụ bà Maria được sớm về
hưởng vinh phúc bên Chúa Nhân Lành

Bùi Đức Hùng- Thanh Nga
Last Edit: 10 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Phân ưu: Cụ bà MARIA thân mẫu PHẠM BẮC TIẾN lớp PIO X 10 years 8 months ago #48493

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Phục sinh, và trong tình huynh đệ thắm thiết, tôi xin báo tin buồn với gia đình CCS Phaolo Xuân lộc, và lời phân ưu rất chân thành nhất đến với gia đình anh Phạm Bắc Tiến – Pio X – khi được biết tin cụ thân mẫu của anh vừa qua đời hôm nay (August 14, 2013) tại Dallas Texas.

Cụ bà MARIA PHẠM THỊ NỆT
1931 - Aug. 14, 2013


Với những ai chưa biết nhiều hoặc quên về nhân vật Phạm Bắc Tiến, tôi xin được viết đôi dòng. Phạm Bắc Tiến thuộc giáo xứ Chu Hải, nhập chủng viện Phước lâm 1969 thuộc lớp Pio X. Sau biến cố 75, Tiến tựu về chung sống với anh em tại trụ sở Tông Đồ Nhỏ tới khoảng năm 78. Thời gian đầu ngay sau biến cố 30 tháng 4, có vài ba anh em cũng tựu về TĐN theo lời gọi của Đức Cha Nhật, và chỉ ở ít ngày hoặc ít tuần để tìm hiểu cuộc sống trong thời thế mới, rồi chọn một hướng đi khác. Phần đông anh em Pio X kiên trì trụ lại nơi tu hội Tông Đồ Nhỏ, là nơi anh em chứng kiến bao nhọc nhằn đôi khi đầy kinh sợ nhưng cũng đầy thắm thiết kỷ niệm.

Tiến là người đầu tiên rời TĐN sau vài ba năm chung sống với anh em qua thời ký gian khổ ban đầu. Ra khỏi TĐN, Tiến về lại Chu Hải. Thời kỳ đó là thời chàng nghiên cứu và chờ đọi thực hành bài hát Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng… Và cuối cùng chàng đã thành công trong chuyến tham quan Pulau Bidong. Các em của TIến hầu hết ở Mỹ: Louisiana, Texas, California nhưng cũng còn người chọn ở lại VN.

Bà cụ Maria tuy lớn tuổi nhưng rất lanh lẹ minh mẫn. Bà thường làm những chuyến con thoi, nay ở Mỹ khi khác ở VN và với tuổi 80 vẫn bay những chuyến bay quốc tế hàng năm và những chuyến nội địa tại Mỹ thường xuyên- Dĩ nhiên bà cụ đi một mình! Mỗi nơi bà ở với con cái vài ba tháng…để supervise và củng cố long đạo con cháu. Tôi được hân hạnh gặp bà tại San Jose dịp đi dự hội nghị các LM Vietnam tại thành phố San Jose. Bà rất có lòng đạo và quí mến Giáo hội và hàng giáo sĩ. Bà là tiêu biểu của một giáo dân đạo dòng gốc Bùi chu cả về đức tin, nếp sống đạo cũng như cung cách giọng điệu của ngôn từ địa phương. Khi bà cụ cất going là thấy thuần túy, đặc sản gốc Bùi chu…

Hôm nay, nhận phone báo tin của Tiến, tôi ước gì có thể bay qua Dallas để đồng tế thánh lễ đưa tiễn cụ. Rất tiếc tôi có commitment cho một đám cưới vào cùng thứ bảy nên không thể. Xin chia sẻ tin với quí anh chị em gia đình CCS Phao lo và những ai quen biết Phạm Bắc Tiến. Mới đây tôi gọi cho P B Tiến, anh đang ngồi trên máy bay khi vừa đáp xuông Dallas.

Xin Chúa nhân lành đón nhận linh hồn của những người con cái trung thành suốt một đời sống đức tin đơn sơ và cần mẫn. Chân thành chia dòng lệ mất mát với gia đình người anh em!

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei! Requiescat in pace!
Last Edit: 10 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012