-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Điệp cho em xin địa chỉ email của anh.Cám ơn anh. Văn Lôtô.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Điệp thân mến, đó là tình thân anh em Phao lô chúng mình.Em nghĩ là mình có cầu hay không thì anh Tuyên vẫn về bên Chúa.Em luôn tin rằng những người như anh Tuyên là Thiên Thần.Cả đời họ,họ chẳng làm gì tội lỗi.Em có đứa em vợ bị down và đứa cháu vợ bị hư tiểu não.Em rất yêu thương và cái nhìn của em đối với họ là cái nhìn thương yêu khi mình nhìn những thiên thần.Đôi khi tress quá,em cũng ao ước được như họ để khỏi vương lụy bụi trần.
Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn.Vế trước đúng, vế sau sai.
Em xin làm người điên để sống vô tư cho đời bớt khổ chứ không sống như người say;say buồn lắm vì rượu bia không lấp nỗi cơn buồn.Tỉnh rượu thấy mọi chuyện tan nát còn buồn hơn.
Em buồn vì chúng ta mất một người anh em nhưng mừng vì anh thóat được kiếp người mà với con mắt trần gian,đời anh Tuyên không có chi là đẹp lắm. Xin Chúa đón thiên thần của Ngài về bên Nhan Thánh.
|
|
-
Posts:138
Thank you received: 497
-
-
Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thân chào anh em,
Điệp rất cảm kích tình đệ huyng gia đình TCV/PHAOLO. Khi trong gia đình chúng mình có người "ra đi" trong niềm hy vọng "về nhà Cha" trên Thiên Đàng, thì mình tin rằng mỗi anh em chúng mình đều cảm nghiệm chung một nỗi buồn thương tiếc, và dâng lời cầu nguyện. Mình thiết nghĩ nếu hứa dâng tràng Mân Côi, thì mình xin chịu thua, nhưng tạ ơn Chúa mình được tham dự thánh lễ ban sáng mỗi ngày, và trong thánh lễ mình cầu nguyện cho linh hồn người anh em của mình mới "ra đi". Riêng lớp Toma, anh Đào Phán có danh sách anh em và thân nhân đã "ra đi" trong tháng, giúp anh em nhớ và cầu nguyện. Vài hàng góp ý và thăm hỏi anh em.
Luôn thân thương.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Xin giơ cả hai tay hai chân đồng ý với ông bà trùm Thể.
Ai không đọc kinh thì dự một thánh lễ.
Ai không thi hành đêm về sẽ bị người chết sờ chân khiếu nại:
"Chú Thể chưa đọc kinh cho anh hỉ?"
Anh Tloi ới! Chuyện gì chứ chuyện này em chẳng hãi. Vì em đây chẳng dám nói dối với người chết, nhất là nói dối với Thần Thánh thì lại càng đáng tội hơn nữa phải không anh.
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Xin giơ cả hai tay hai chân đồng ý với ông bà trùm Thể.
Ai không đọc kinh thì dự một thánh lễ.
Ai không thi hành đêm về sẽ bị người chết sờ chân khiếu nại:
"Chú Thể chưa đọc kinh cho anh hỉ?"
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vâng ạ, mợ Trâm cứ nhờ ông trùm xướng kinh, cả nhà đều muốn thông công và cầu nguyên cho Linh hồn anh Phê-rô Hồ Tuyên.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Em cũng mong mọi người lên tiếng hưởng ứng, vì em thấy rất là có ích và đầy tình nghĩa cho người anh em đã ra đi trước. Như vậy, hai chữ :"TÌNH THÂN" trong tim chứ không phải ở ngoài miệng.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trước tiên, em xin thay mặt cho gia đình xin có lời thành thật chia buồn cùng gia đình và gia quyến anh Tuyên. Nguyện xin Thiên Chúa dủ lòng thương ban cho linh hồn Anh Phê-rô Tuyên mong chóng về nhà Cha.
Nhân tiện đây, con cũng xin có đề nghị sau đây, mong các anh chị trong nhà Phao-lô chúng ta có ý kiến như thế nào nhé. Như chúng ta đều biết một điều rằng: sinh tử là chuyện phải xảy ra cho hết mọi người trong chúng ta. Kẻ đi trước, người đi sau. Theo tín điều các Thánh cùng thông công, chúng ta còn ở dương trần này đều có khả năng hoặc phải có trách nhiêm chứng minh sự thương yêu, bác ái của chúng ta cho những linh hồn đã ra đi trước chúng ta, bằng cách cầu nguyện cũng như dâng tất cả những hy sinh hoặc ân xá cho họ. Nay người, mai ta, đúng không quý anh chị. Bây giờ, mình cầu nguyện cho họ thì mai sau, sẽ có người cầu nguyện lại cho mình. Vậy, là những người anh em đã có thời gian sống chung với nhau trong một mái ấm Chủng viện, chúng ta đã trở nên anh em với nhau qua sự liên kết thiêng liêng của Thiên Chúa, thì nếu có ai ra đi trước, Con xin mỗi anh em linh mục dâng một lễ cầu nguyện cho linh hồn anh em đó. Còn chúng ta ngoài đời, mỗi người sẽ dâng một Tràng Hạt Mân Côi cũng theo ý chỉ đó.
Vây, con xin mọi người suy nghĩ và có ý kiến để chúng ta tiến hành liền nhé, nếu được. Riêng con, ngay tối nay, con hứa sẽ dâng một tràng Hạt Mân Côi để cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô, người anh em của con mới qua đời.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hòang Văn thì không bao giờ quên được anh Tuyên.Anh thật hiền lành.Mình còn nhớ anh là bà con chú bác với anh Hồ Chí Sỹ.Năm 1982,mình làm ghe ở Bến Súc Bà rịa, móc người vượt biên ở Bình giả,có ghé thăm anh.Anh mất trí nhưng hiền, không phá phách.Nếu nhớ ko lầm thì anh bị bệnh đau màng óc năm đệ ngũ.
Xin Chúa thương xót linh hồn Phê rô.
Hòang Văn bên này dạy giáo lý ,quen với Hồ Thiều là em ruột anh Tuyên.Thiều dạy giáo lý cho Tân tòng và cũng là học trò người em trai mình hồi học Sư phạm ngài Bà rịa.Trái đất nhỏ xíu,loanh quanh đều gặp người quen.
|
|
|