Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Phân Ưu: Maria Trần Thị Kim Tuyết (1962-2014) - Em gái của Bác Sĩ Trần Minh Trinh (Lớp Gioan Vianney)

Phân Ưu: Maria Trần Thị Kim Tuyết (1962-2014) - Em gái của Bác Sĩ Trần Minh Trinh (Lớp Gioan Vianney) 9 years 11 months ago #54233

Xin cám ơn những tình cảm của gia đình anh chị Duy An Xuân Dung và của tất cả quý anh chị trong thời gian qua và nhất là trong những ngày này, đã dành cho Trinh Tròn. Quả tình là nếu không có ơn Chúa và sự nâng đỡ của anh em, chắc em khó trụ vững được.
Sóng gió dồn dập và con thuyền nan nhỏ bé kia không cân sức để thi tài. Thuyền chỉ còn biết buông chèo thuận theo chiều sóng để trôi giạt về một bến bờ vô định.
Chúa ơi Chúa ở nơi đâu
Mặc cho con phải khổ đau thế này!
Đỉnh cao thập giá đắng cay
Bắt đền Chúa đó! Con đây thua rồi!
Sao không bóp nát tim côi
Để không thổn thức, bồi hồi quặn đau
Ơn trời hòa máu chiên con
Trọn tình sát tế vuông tròn ý cha!
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Phân Ưu: Maria Trần Thị Kim Tuyết (1962-2014) - Em gái của Bác Sĩ Trần Minh Trinh (Lớp Gioan Vianney) 9 years 11 months ago #54232


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Godwillwipeawayeverytearsfromtheireyes.jpg

Xin Thành Thật Chia Buồn Cùng Gia Đình Bác Sĩ Trần Minh Trinh và Tang Quyến
Nguyện Xin Thiên Chúa Là Cha Rất Nhân Từ đón nhận Linh Hồn Maria sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa

Nguyễn Duy An và gia đình

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 9 years 11 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012