.
Tấm hình trên Khôi chụp tại nhà xứ cha Thế dịp lễ Giacôbê 2013. Chiến và Khôi đèo nhau bằng Honda từ Saigon về Phú Túc (khoảng 90km). Khôi đi rồi, còn Chiến ngắc ngoải.
Hôm qua đang ngồi với cha San thì được tin Khôi mới bị tai biến, mổ sọ rồi chết não, BS chê cho về chờ chết.Một phút sau Cư gọi điện cũng báo tin như thế, do Thuận Biu cung cấp.
Mới đây Tloi gọi rủ đi sinh hoạt (không nhớ dịp nào)Khôi kiếu không đi được.Khôi nói mới bị thất nghiệp
(không rõ là việc gì). Từ trước đến nay Khôi tập hát ca đoàn xứ, cũng mới nghỉ luôn. Dường như linh cảm cái chết nên nghỉ hết mọi viêc.
Chiều qua anh em bàn nhau chúa nhật tới đi thăm Chiến và Khôi, không ngờ đi mau vậy.
Xui quá, vợ chồng Quang là trưởng lớp lại đi Vũng Tàu, không có điện thoại nên không thể liên lạc.
Cụ Huấn bận không đi được. Cụ Hiệp không bắt máy . Ngày mai quân số chắc lèo tèo lắm...
Sau khi viếng xác anh em sẽ ghé thăm Chiến. Sao quả tạ chiếu lớp mình rồi...Buồn quá!