Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #56015

Trớt wớt
Tóp là Hai Hào
Bác Zăng đứng giữa Bộ Chà và Thân.Sau Huy sừng,trước An Đinh
The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #56010



"Sinh ký Tử quy" - Cứ mỗi lần nhìn lại 1 tấm hình cũ xưa của các anh em trong TCV Xuân Lộc là lòng lại dâng lên một sự thương cảm, bổi hổi, bồi hồi xúc động.
Đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng chờ đợi một ai cả!!! Anh Chiến với mình là anh em linh tông. Mình còn nhớ những ngày hè hai chú nhỏ là mình và Thành (Đinh) ở Võ Dõng về Phú Lâm ở với cha bố thì anh Chiến và anh Sơn chuông (Cha Sơn) hay chạy sang từ Phương Lâm thăm mấy đứa em nhỏ. Ở cái giáo xứ buồn như chấu cắn và cuối cùng của Địa phận Xuân Lộc vào thời ấy thật là chẳng ham cho cái tuổi náo động của tụi mình vào những năm ấy.
Sau chính biến 1975 thì mình không có cơ hội nào về lại Phú Lâm hay Phương Lâm nữa. Bây giờ thì tất cả đã xa lắm rồi. Bây giờ còn giữ lại những kỷ niệm về anh Chiến trong tim óc và chỉ còn biết nhớ đến anh qua câu kinh nguyện mỗi ngày. Sau bao nhiêu đau khổ bệnh tật phần xác, giờ này Thiên Chúa đã cất anh về nhà Cha thật là nước thiên đàng.

Nhìn tấm hình của các anh nhớn lớp Toma Thiện, mình hy vọng là trí nhớ còn tạm được và nhớ mặt mấy anh 'nổi đình nổi đám' của lớp này.


LopTomaThien.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #56008


"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy...."

Ngày nào tấm hình chụp lớp Toma Thiện đầy đủ các anh thật non trẻ, giờ này đã có mấy anh rủ nhau "bỏ cuộc chơi" rồi. Cách đây mấy năm là anh Minh (Phúc Hải), rồi chỉ trong hai tuần lễ mà thêm cả anh Khôi rồi đến anh Chiến cũng ra đi. Em nhớ câu ca dao học thuộc lòng hồi còn nhỏ:
"Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ"
Ai trong anh em chúng ta chẳng một chút bàng hoàng và lòng thoáng buồn khi một người trong gia đình TCV Phao Lô đã ra đi. Trong tinh thần huynh đệ hiệp thông, cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh cho thân nhân các anh được can đảm và vượt qua đau thương. Xin chia sẻ nỗi buồn với bạn Đặng Quang Bình trong nỗi niềm mất mát lớn lao này.
Thôi cuộc đời này chỉ là "cõi tạm" và phù du. Cầu mong các anh sớm tìm được niềm vui vĩnh cửu trên thiên quốc.
The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #56007

Trong tình thân thương huynh đệ của gia đình TCV Phaolo XL, Điệp chân thân phân ưu cùng gia đình anh Chiến, lớp Toma Thiện. Hiệp cùng với gia đình TCV Phaolo XL dâng lời nguyện xin Thiên Chúa thương, sớm thưởng ban phúc trường sinh trên Thiên Quốc cho linh hồn Phaolô.
Luôn thân thương.
Bùi Khắc Điệp (Dương) lớp Toma
The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #56005

Mới không ghé qua DĐ có 2 ngày, hôm nay mắt chợt hoa lên khi bấm vào trang "Bài Mới" và thấy hàng chữ loan tin buồn của TLOI: ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà cha. Biết rằng Chiến đã bệnh thời gian khá dài nhưng vẫn thấy hụt hẫng! Một quãng tuổi thơ chợt hiện về trong đó có Đặng Viết Chiến và các bạn cùng lớp Tôma Thiện. Những khuôn mặt thân thương không thể nào quên!

Xin chân thành chia sẻ nỗi mất mát này với chị Chiến và cháu cùng toàn thể tang quến. Xin thắp một nén hương và nguyện xin cho linh hồn bạn Phaolo Đặng Viết Chiến sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

funeralflower.jpg


Vũ Hải và gia đình.
Last Edit: 9 years 6 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #56003


  • Posts:33 Thank you received: 46
  • Fó Ninh's Avatar
  • Fó Ninh
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Tạ Ơn Chúa đã cho chúng con làm người và làm Con Chúa,
được tin theo Chúa và nay được Chúa đón về hưởng Nhan Thánh Chúa trong Cõi Phúc đời đời.

ACE lớp Mẹ Vô Nhiễm xin hiệp thông với muôn lời cầu nguyện cho linh hồn Phaolô sớm được Chúa ban thưởng Nước Trời.

Xin chia sẻ nỗi niềm ngậm ngùi với hai mẹ con (chị Nhung và cháu Linh).

RIP

Dom. Vũ Xuân Ninh
Lớp Mẹ Vô Nhiễm, XL

The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #55999


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
16fa1966_2014-10-08.jpg
Xin Chúa thương xót linh hồn người anh em chúng con là Phaolô Đặng Viết Chiến

Xin thay mặt anh chị em lớp Don Bosco
Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến và Lớp Toma Thiện .

Xin Chúa nhân lành đón nhận người anh em của chúng con vào nước Ngài.
Last Edit: 9 years 6 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #55998

vnghoaphnu.jpg


HIỆP LỜI CẦU XIN :

XIN THIÊN CHÚA ĐÓN NHẬN LINH HỒN ANH PHAO LÔ ĐẶNG VIẾT CHIẾN

VỀ THIÊN ĐÀNG HƯỞNG HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI

XIN CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN VÀ LỚP TÔ MA THIỆN


TM ACE Lớp Piô X

Jos. Đào Đình Hoa & Dom. Lê Công Đức
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #55997


  • Posts:38 Thank you received: 66
  • Đào Phán 55's Avatar
  • Đào Phán 55
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Xin Chúa thương đến Linh Hồn Phaolo ĐẶNG VIẾT CHIẾN .

Xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến anh Phaolo . Nguyện xin Chúa ủi an và ban ơn nâng đỡ cho gia đình trong lúc mất mát này .

TM Lớp Toma Xuân Lộc
Đào Phán.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Anh ĐẶNG VIẾT CHIẾN đã về nhà Cha 9 years 6 months ago #55996

hoa-cuoi-21_2014-10-08-4.jpg


[b]XIN CHÚA XÓT THƯƠNG ĐÓN NHẬN LINH HỒN

PHAOLÔ

ĐẶNG VIẾT CHIẾN


VỀ HƯỞNG VINH PHÚC TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG


ACE LỚP ÚT ĐAMINH

CHIA BUỒN VỚI CHỊ NHUNG - CHÁU LINH

ANH CHỊ BÌNH CÙNG TOÀN THỂ TANG QUYẾN
[/b]


TM. LỚP ÚT ĐAMINH
JM MINH KHANH & JOS NGỌC ĐẠI
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012