Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Lời Tri Ân

Lời Tri Ân 9 years 3 months ago #57322

Anh chị Niên & Thìn mời anh em Xuân Lộc bữa cơm gia đình sau khi các nghi lễ đã hoàn tất. Cảm ơn hảo ý của ac Niên, nhờ đấy anh em có dịp ngồi lại, tha hồ tâm sự.

IMAG0297Small.jpg

Từ trái qua, anh Cư Ria, Mai Xuân Trung, vợ chồng Cát (em ruột anh Cư), Hiệp Tôma, anh Hùng Lade

IMAG0300Small.jpg


IMAG0301Small.jpg

Anh Niên giới thiệu các con với các chú, các bác. Bác chỉ con trai lớn "Thằng này nó giống bố nó hồi còn làm rẫy ở Long Khánh. Chỉ thiếu cái điếu cày!"

IMAG0303Small.jpg

Bác Niên nói tiếp: Còn người đứng bên cạnh tôi là "Chị Hai" của tôi.

IMAG0306Small.jpg

Sáu Ánh và anh Thắng chạy đi đâu, bây giờ mới về. Hôm ấy bàn ACE CCSXL được tiếp đãi đặc biệt vì nhà hàng nhận ra trong bàn có "thầy sáu".
Last Edit: 9 years 3 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Lời Tri Ân 9 years 3 months ago #57309

Sau Thánh Lễ..


IMAG0281Small.jpg


IMAG0283Small.jpg

Anh em Xuân Lộc và cha Tuyên

IMAG0289Small.jpg

Ngoài anh Hùng33, Thắng sáng nay có thêm anh Trần Ngọc Cư chạy suốt đêm đến từ San Jose, vợ chồng Mai Xuân Trung (đến từ Santa Barbara)
IMAG0292Small.jpg

Người đứng bên cạnh anh Hùng33 là mẹ chị Trúc Mai, vợ chông MXT và hai cháu (bên phải, ngoài cùng)
Last Edit: 9 years 3 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Lời Tri Ân 9 years 3 months ago #57306

IMAG0271Small.jpg

Anh Sơn (TCV Phú Cường, San Diego)

IMAG0274Small.jpg

Thánh Lễ Đồng Tế có sự hiện diện của Cha Tuyên (LM quản nhiệm The Christ Cathedral - Crystal Cathedral) và deacon Ánh. Trong bài chia sẻ, cha Tuyên (địa phận Long Xuyên) có nhắc lại cách đặc biệt cụ Ông Phêrô là ân nhân của ngài, nhờ Cụ mà "thầy Tuyên lúc bấy giờ" mới được đi Mỹ, sang đây tiếp tục học và trở thành một LM.

Cha Đặng Phượng Hoàng giờ cuối không thể đến được như đã sắp xếp vì bị cúm nặng.

Trong bài cám ơn cuối lễ đại diện cho đại gia đình, anh Vũ Thanh Niên có một bài phát biểu rất đặc sắc. Trong đó anh có nhắc lại, chính trong nhà thờ Saint Polycarp này, Cụ Ông Cụ Bà đã làm lễ mừng 50 Năm Thành Hôn, 60 Năm Thành Hôn cách đây không lâu, và bây giờ Cụ Ông lại dâng lên Thiên Chúa lời Cám Ơn sau một đời tận tụy thờ phượng Chúa và hy sinh cho cả gia đình. Anh Niên kết luận: Cụ Ông Phêrô là một người cha "Tuyệt Hảo".
Last Edit: 9 years 3 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Lời Tri Ân 9 years 3 months ago #57305

Nhà quàn Peek Family..

IMAG0261Small.jpg

Ông Cụ Phêrô lúc còn sinh thời rất thích "mũ", Cụ Ông có khoảng vài chục chiếc mũ nỉ. Các cháu chia nhau đội những chiếc mũ chụp hình gia đình để tưởng nhớ ông.

IMAG0262Small.jpg

Anh Niên với Hùng 33 (Las Vegas)

IMAG0263Small.jpg

Anh Hoà27 (Tôma) và Thắng Diễm Xưa (Houston, TX)
AC Sáu Ánh và anh Hiệp (Tôma) đang lòng vòng đâu đó..
Last Edit: 9 years 3 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Lời Tri Ân 9 years 3 months ago #57304

Xin chia sẻ với ACE bức thư chân tình của anh Hai Sứ (viết ngày 25-12-14).

Anh chị Niên Thìn quý mến,
 
Mình xin lỗi vì quá bận với các công việc của lễ Giáng Sinh, nên những ngày qua không vào Diễn Dàn Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc vì thế biết tin cụ ông Phêrô, thân phụ của chị Thìn qua đời trễ.
 
Tuy nhiên, hôm nay ngày kính viếng cụ tại California, mình hiệp ý cầu nguyện cho cụ trong tâm tình của một người bạn rất thân với những người con của cụ. Và tại Nhà Thờ Chính tòa Xuân Lộc nơi Hành Hương để lãnh ơn toàn xá, mình cầu nguyện cho cụ ông Phêrô được mau về hưởng nhan thánh Chúa, và gửi đến anh chị Niên và gia đình lời chia buồn rất chân thành.
 
Đang giúp xứ mình có thầy phó tế Duy Anh, du học từ Roma về, là con cha Thảo Hà Nội, linh tông với Niên, có 2 anh bạn của chúng ta : Cư tròn chụp hình, và Ân xứ bên cạnh, có thằng cháu ruột của Niên con ông Long Bốt Đỏ… mình đều báo tin để mời họ đi lễ cầu nguyện cho cụ ông Phêrô sáng mai. Trong lễ này thầy Duy Anh sẽ giúp lễ, và giảng lễ.
 
Không đến được với những người bạn mình trong biến cố đặc biệt này, nhưng xin cho mình gửi đến anh chị và gia đình tâm tình chia sẻ  rất quý mến, và xin cùng hiệp chung lời  cầu nguyện cho ông ngoại Phêrô được yên nghỉ muôn đời.
 
Thân mến,
LM Ngô công Sứ
Last Edit: 9 years 3 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Lời Tri Ân 9 years 3 months ago #57303

Cảm tạ

IMAG0268Small.jpg

Trong niềm xác tín vào lòng Chúa thương xót
và sự hiệp thông trong giáo hội

Gia đình chúng con chân thành tri ân
Quý Đức Cha, qúy Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
thân bằng quyến thuộc và bạn hữu

đã gửi lời phân ưu, cầu nguyện
và đã đến đưa Cụ Phêrô đến nơi an nghĩ cuối cùng.


Cụ Phêrô Nguyễn Văn Thoái
Là Thân Phụ chị Nguyễn Thị Thìn
Nhạc Phụ anh Vũ Thanh Niên lớp Tổng Hợp

từ trần lúc 2:30 sáng ngày 18-12-2014
tại Garden Grove, California
Hưởng thọ 84 tuổi

Nghi thức phát tang và thăm viếng
từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thứ sáu ngày 26-12-2014
tại Peek Family, Phòng số 3

Thánh lễ An Táng cử hành
vào lúc 7:00 sáng ngày thứ bảy 27-12-2014
tại Thánh Đường Saint Polycarp, California

Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì thiếu sót xin lượng tình tha thứ
Xin quí Cha, quí thầy Sáu, quí Soeur, các ACE CCS Phaolô tiếp tục cầu nguyện cho LH Phêrô
Gia đình Vũ Thanh Niên - Lớp Tổng Hợp
Last Edit: 9 years 3 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012