Quý anh em,
Chưa kịp thông tin chung nhưng qua anh trưởng lớp Tôma Hải 20 và anh Đào Phán : các anh lớp Tôma và nhiều anh em các lớp đã gọi, điện thư đến chia buồn. Sáng nay anh Hùng LaDe cho biết thêm là nhiều anh em phân ưu trong facebook (xin lỗi tôi chưa dùng đến).
Chân thành cảm ơn quý anh em.
Cuộc hành trình đức tin của bố tôi từ Bùi Chu vào Bùi Đức, rồi sang Ngọc Lân (tiểu bang Louisiana) đã kết thúc theo thánh ý Chúa trong bình an với đầy đủ các phép của giáo hội - sau 2 năm trọng bệnh.
Lúc sinh thời có nhiều duyên tình với anh em Xuân Lộc : Chung Cốt, Chấn, Quyền 3T, Trinh Tròn, Đỗ X Dung, cha Huấn & phần lớn ae lớp Tôma; cùng chung con thuyền ra khơi với anh Lâm Đình Lịch, Lâm Đình Trương ... bố tôi đã hưởng trọn những ngày vui Chúa ban.
Xin kính báo đến gia đình Phao lô và xin được nhiều lời cầu. Thân phận loài người chắc chắn bố tôi đã có những thiếu sót qua những chặng đường đây đó. Mong nhờ lời cầu nguyện của quý anh em hiệp với thân bằng quyến thuộc mà Chúa Nhân Từ đoái thương đến linh hồn Đa Minh.
Đa tạ
Bùi Đ Hùng 31/Tôma