-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xa xăm quá tôi không về vuốt mắt anh,
Ngủ yên đi trần thế nay không làm phiền anh nữa.
Nhẹ bước đi theo giấc ngủ tuyệt vời,
Sung sướng đấy ,riêng tôi đây còn khốn khổ.
Tôi cũng vuốt mặt tôi những nét hằn loang lổ.
Vuốt vai gầy bởi thánh giá ngàn cân.
Tôi và anh đã cùng những bước chân,
Anh đến đích còn tôi thế trần níu kéo.
Đường đời chia cách hai ta hai nẻo.
Chúa vẫn thương cho tôi hội ngộ anh.
Để được tự hào anh là viên ngọc quý,
Để được cùng anh viết trên diễn đàn những bài văn ý nhị
Để được anh khuyên chân lý sống đạo đời.
Giờ anh đi trước bỏ lại chúng tôi,
Chơi khăm đấy! Anh biết chúng tôi thương nhớ.
Dẫu rằng đi trước là chơi cắc cớ,
Tôi vẫn hẹn gặp anh chỗ nớ: Thiên đàng!
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Last Edit: 4 years 3 months ago by BBT.
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
VUI NGÀY VỀ
Lặng lẽ, thanh thản anh ra đi
Bình an, nhắm mắt anh giã từ
Hồn anh siêu thoát về bên Chúa
Tay ôm bó lúa đầy hương thơm.
Vang vẳng nơi đây tiếng nhạc buồn
Giọng ca, tiếng nhạc nhớ khôn nguôi
Nụ cười, ánh mắt khó quên lắm
Một đời nhân chứng, rạng tin yêu.
Anh đi để lại khúc ngậm ngùi
Anh về trong lòng đất lạnh đông
Tim ai còn vương mãi bóng hình
Từ nay tắt lịm những ngày vui.
Anh đi, tôi ở, đời vẫn thế
Chia ly nuốt nghẹn nói lời thề
Thiên đàng vĩnh phúc hẹn nhau nhé
Ngủ yên anh hỡi, vui ngày về.
Mai hữu Thể (một ngày trời lập đông, lạnh lẽo
đã mất đi một người anh thân thương. R.I.P)
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
vietcatholic.net/News/Html/253662.htm
Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Tân
sinh ngày 18/4/1957 tại Hố Nai, Biên Hòa, Việt Nam
lãnh chức Linh mục ngày 12/6/1992 tại TGP Des Moines, USA
đã an nghỉ trong Chúa ngày 10/12/2019 tại Des Moines, USA
Hưởng thọ 62 tuổi.
Chương trình Tang Lễ tại Des Moines:
Sunday, Dec. 15,2019: A visitation 1 to 4 p.m., with Rosary in Vietnamese at 3:30 p.m.
and prayer service at 4 p.m. at St. Ambrose Cathedral in Des Moines.
Monday, Dec. 16,2019: A Mass of Christian Burial will be celebrated at 10:30 a.m. on at St Ambrose Cathedral.
Thursday, Dec. 19, 2019: A Memorial Mass will be celebrated at 7 p.m. on . at St. Peter Church in Council Bluffs..
Interment will be at Good Shepherd Cemetery in Huntington Beach, California.
Chương trình Tang Lễ tại Holy Spirit Church, 17270 Ward St. Fountain Valley, California:
Thứ Sáu 20.12.2019: 12:00pm - 5:30pm: Thăm viếng và Cầu nguyện
5:45pm - 7:00pm: Thánh lễ tại Holy Spirit Church
Thứ Bảy 21.12.2019: Thánh lễ An táng 6:30am -8:30am tại Holy Spirit Church.
Ngay sau Thánh lễ, linh cữu Cha Gioan Baotixita sẽ được an nghỉ tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành
Good Shepherd Cemetery, 8301 Talbert Ave. Hungtington Beach, CA 92646.
Cha GB Tân là cộng tác viên VietCatholic và em gái Kim Phượng là Xướng ngôn viên VietCatholic
Nhân dịp này Gia đình VietCatholic xin thành kính phân ưu đến Bà Cố Nguyễn Thị Lịch, các anh chị em
đại gia đình của Bà Cố.
Xin Chúa là Cha nhân từ đón linh hồn Thầy Cả Gioan Baotixita vào Thiên Quốc
và an nghỉ ngàn thu. RIP.
LM Gioan Trần Công Nghị
& VietCatholic Network
|
Last Edit: 4 years 4 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nhân chứng tình yêu qua việc làm là đẹp lòng Chúa và tha nhân nhất.
Làm theo ý Thầy trên từng cây số: "Ta đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ"
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thanh Pham Cuộc đời là thế, mình chỉ có thể chon một trong hai. Một kiếp người trần thế đã xong, giờ này anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh hằng trên thiên quốc. R.I.P
Đắm trong tiếng đàn lời ca Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi con yêu Mẹ .... giờ chết Mẹ thương nhé, chết trong tình yêu Mẹ.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Nguyenvu Người ra đi đem theo nhiều nước mắt của các MBT nhà Phaolô XL
2
Hide or report this
Like
· Reply · 12h
Ngocdiep Tran
Ngocdiep Tran Người đi mang trọn nụ cười
Nhân gian ở lại ngậm ngùi tiếc thương.
R.I.P
2
Hide or report this
Ngoc Cu Tran Một đời ca hát hồn nhiên
Một người nay đã bình yên về trời
Hide or report this
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chau Mai Phật ngộ dưới cội Bồ đề.
Cụ Tân ngộ giữa cuộc đời chứng nhân.
Chau Mai Có phải bà cố - mẹ cha Tân đây không ?
Hide or report this
Like
· Reply · 13h
Thanh Pham
Thanh Pham Đúng thế, và đúng luôn câu:
Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống Trời hay chăng Trời !
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bữa ăn trưa tại khu Phước Lộc Thọ sau ngày Đại hội.
Gặp nhau đây rồi chia tay vĩnh viễn. có ai nghĩ đến chuyện hợp tan này chăng ????
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thanh Pham MHT còn nhớ cụ Tân lúc này đang hát bài Anh còn nợ em tại phòng tập nhà anh chị Hải đêm trước ngày đại hội.
Edit or delete this
Like
· Reply · 1h
Thanh Pham
Thanh Pham Vâng, hôm nay anh đã ra đi, rũ sạch bụi trần, chẳng còn nợ trần ai nhưng MHT và Ngọc Trâm còn nợ anh một món nợ tình gia đình. Số là, ngày Ngân khánh của anh, MHT có nhận được thiệp mời, sau đó anh còn phone lại hỏi han và hy vọng cha con sẽ gặp lại nhau trong ngày trọng đại ấy. MHT vì bận bịu nhiều công việc nên xin lỗi và không thể, nhưng MHT và Ngọc Trâm đã nói chuyện với anh như thế này: chúng con xin lỗi vì không thể gủi quà và đến tham dự được, nhưng chúng con mời cha một chuyến thăm Canada và mọi chi phí từ A đến Z chúng con xin tặng cha như món quà tình thân của chúng con. Anh nói, sẽ có ngày sang thăm vợ chồng Thể mà, yên tâm, để cha sắp xếp thời gian xem sao. Nhưng món quà đã trở thành món nợ khi anh ra đi vĩnh viễn để rồi: Em còn nợ anh mãi mãi.... R.I.P nhé anh.
Ngọc Trâm rất vui khi được hân hạnh cầm cây đàn vĩ cầm huyền thoại của người anh mới găp nhau lần đầu nhưng có lẽ đã bén duyên từ lâu.
|
|
|