Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019)

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63700

:cry



T3.jpg



Đầy cảm xúc của các nàng thơ Phao lô gửi về người anh đầy cảm mến. Lại thêm một hình ảnh đẹp và không thể quên chỉ có ở một người anh em này.



T4.jpg


Thanh Pham Đến như bà xã MHT Ngọc Trâm còn nhận ra sự hoà đồng và dạt dào tình gia đình ấm áp của nhà Phao lô đến từ người anh em tài hoa.
1
Edit or delete this
Like
· Reply · 16h
Thanh Pham
Thanh Pham Nhìn vào tấm hình này mà tự nhiên nhớ về người anh đầy cảm mến của nhà Phao lô. Một hình ảnh tuyệt đẹp chỉ có ở người anh em này.
1
Edit or delete this
Like
· Reply · 16h
Thanh Pham
Thanh Pham Thương lắm !
1
Edit or delete this
Like
· Reply · 16h · Edited
Chau Mai
Chau Mai Hình như mợ Trâm đang đo vòng bụng của cha Tân để may tặng cha bộ áo lễ.
Tấm hình hơi tếu nhưng nói lên tình cảm anh chị em nhà PhaoLô. Chân thật và dễ mến.

1
Hide or report this
Like
· Reply · 12h
Thanh Pham
Thanh Pham Đúng vậy, chí là thể hiện tấm lòng vui tươi và thân ái như tình anh em trong gia đình phao lô đúng nghĩa.
Last Edit: 4 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63699

:cry


T1.jpg



Tiếng đàn dìu dặt khoan thai
Kéo theo giấc ngủ u hoài ngàn năm
Đàn kia là phận tơ tằm
Giây tơ đã đứt, tằm tan cõi lòng



T2.jpg
Last Edit: 4 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63698

:cry

Chắc có lẽ một số anh chị em đã biết tin Nhạc Mẫu của Mai hữu Thể tức mẹ của Ngọc Trâm vừa mới qua đời ngày 11/12 tức sau 2 ngày cha Tân mất. Tiện đây MHT cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho cụ Anna Dương thị Chiêu, Sinh năm 1931, thọ 88 tuổi.

Vâng, cái sống và sự chết rất gần nhau. Nó mong manh như sợi chỉ. Nó chóng tàn như bông hoa ngoài đồng trước gió. Nhưng nó lại là cái quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho từng người. Chúa ban tặng cho con người ta sự sống thì đồng thời Ngài cũng ban tặng cho ta một sự sống khác, sự sống vĩnh cửu. Ngày ta chào đời cũng là ngày ta bắt đầu đếm ngược thời gian (count down) để đón nhận lấy cái chết và cũng là ngày bắt đầu cuộc sống vĩnh hằng như Chúa Giê su đã hứa "Ta đi để dọn chỗ cho các con". Đó là một chu kỳ cho con cái Chúa cần phải xày ra mới hoàn tất công trình sáng tạo của Ngài.

Sự sống là cơ hội để chúng ta chứng minh cho Người Sáng Tạo ra chúng ta biết về tình yêu của chúng ta với Ngài như thế nào. Cách sống của chúng ta chứng minh cho mọi người biết chúng ta là con cái của Chúa "Người ta cứ dấu này mà biết chúng con là môn đệ Thầy, là: chúng con hãy yêu thương nhau". Vâng, người anh em Tân của chúng ta đã chứng minh cho mọi người biết rằng, Anh đang thuộc về Chúa. Sự nhiệt tình, vui tươi, hòa đồng, và những khả năng anh đã lãnh nhận từ Thiên Chúa để chia sẻ một cách đam mê đến với mọi người. Anh đã truyền cảm hứng tình yêu Thiên Chúa, tình con người qua những tiếng đàn phong cầm ngay từ trong TCV và rồi sau đó, MHT mới khám phá ra rằng niềm đam mê đó đã vượt xa với những tiếng đàn Piano rộn rã và những tiếng Violin dặt dìu, réo rắt, du dương trầm bỗng đưa hồn ta vào cõi mộng mơ, nâng hồn ta lên thanh thoát với Thiên Chúa. Vâng, cuộc đời của anh nó quý hiếm như vậy đó, nhưng nó đã vụt tắt bất ngờ, bàng hoàng và chóng vánh làm cho bao nhiêu con tim nhói đau, bao nhiêu dòng lệ tuôn rơi như không bao giờ ngừng.

Vâng, nói về anh thì nhiều lắm bởi vì anh đã sống cho người khác. Chính cái đặc tính này đã làm tên tuổi và hình bóng của anh đi sâu vào lòng người. Đã có rất nhiều người ấn tượng về anh khi gặp gỡ anh và rồi nó đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất khi nói về anh. Chính bản thân MHT là một nhân chứng sống. MHT không dám phong thánh cho anh nhưng cách sống của anh đã ảnh hưởng không ít đến MHT. Điều này coi như anh đã thành công trong cuộc sống gian trần, anh đã làm tròn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó cho anh đúng với câu châm ngôn anh chọn khi nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục : Eritis Mihi Testes. Các con sẽ là chứng nhân cho Thầy.

Vâng, đây là một sứ mạng vô cùng quan trọng và cần thiết mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Nó là nguồn gốc của sự sống đấy vì làm chứng nhân cho Chúa tức là chúng ta giới thiêu cho mọi người biết Thiên Chúa chúng ta là tình yêu và chúng ta thuộc về Người thì chúng ta cũng phải sống trong yêu thương. Nãy giờ MHT muốn trình bày cái đặc biệt nhất về người anh em chúng ta mà MHT nhận thấy được. Nay anh ra đi vĩnh viễn bỏ lại sau lưng mọi thứ anh có trong cuộc đời của anh và MHT chắc chắn rằng anh cũng bỏ lại cho đời những điều vô cùng đặc biệt ở anh để như là tấm gương cho chúng ta noi theo.

Thân xác là cát bụi nên mềm yếu và dễ vỡ. Không ai dám nói mình hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa, dù bất cứ ai. Trong bài thơ anh Tân đã gửi niềm tâm sự trong ngày lể Ngân Khánh của mình:

Bước theo Chúa, ngập hy sinh vất vả
Tín thác rằng ơn Ngài đủ cho con
Chợt hồi tâm tình nghĩa chẳng vẹn tròn
Niềm vui tỏa, cũng nỗi lòng sám hối

Vâng lạy Chúa, Chúa đã trao tặng sự sống cho người anh em chúng con và cũng đã thánh hóa người anh em chúng con bằng thánh chức Linh Mục muôn đời của chúa. Nay Chúa gọi anh về, xin Chúa đón nhận anh vào nước Chúa và tha thứ tất cả những sai lỗi mà anh đã làm nơi dương thế để một lần nữa anh sinh ra và cũng tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa nơi thiên quốc. Amen.

Xin vĩnh biệt anh, người anh LM mà em thương mến nhất.

Mai hữu Thể.
Last Edit: 4 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Dương Văn Hoằng (Don Bosco)

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63696

Attachment ChaTan0.jpg not found





NGÂN KHÁNH LINH MỤC - MỘT THOÁNG SUY TƯ

Trước sự vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa, cuộc đời con người dù sống trăm năm, cũng chỉ là hư vô, chẳng đáng kể gì. Nhưng, trong tầm mức hữu hạn và thực tế của con người, 25 năm được gọi là một phần tư thế kỷ, là một thời gian khá dài, đủ hàm chứa bao thay đổi thăng trầm.

Người đời kỷ niệm 25 năm thành hôn, để ôn lại cả một chuỗi dài năm tháng của yêu thương chung thủy, của nỗ lực cam go, để tự hào, để ý thức tình yêu mình có, và để vững bước hướng về tương lai. Trong thực tế cuộc sống thời đại, nhiều gia đình gặp thử thách trắc trở, không có được ngày kỷ niệm 25 thành hôn đó….

Với những người bước theo con đường của ơn gọi tận hiến, kỷ niệm 25 năm thụ phong một thánh chức hay khấn dòng, lại càng là một một điểm quan trọng, là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình ơn gọi cuộc đời. Thời nay, trong bối cảnh con người hướng về thực dụng vật chất nhiều hơn, ơn gọi dấn thân thiêng liêng càng trở nên thách đố và hiếm hoi. Trong 25 năm, có bao người đã thay đổi hướng đi. Có bao áp lực vật lộn, người trong cuộc khó lòng nghĩ được mình có thể vượt qua. Có bao êm vui hạnh phúc, và cũng có bao thăng trầm chao đảo. Có bao tận lực trung thành, nhưng cũng có bao thiếu sót thiếu trung thành.

Với tôi, kỷ niệm ngân khánh linh mục là dịp suy tư về chính mầu nhiệm Giáo Hội. Chúa vẫn hiện diện một cách hữu hình trong Giáo Hội bằng Thánh thể, bằng thừa tác linh mục. Chúa vẫn gọi những con người bình thường và tầm thường bước vào đời sống chứng nhân để đóng vai trò trung gian ơn thánh giữa Thiên Chúa và con người. Kỷ niệm ngân khánh chính là ý thức lại thân phận bất xứng của mình, và để trân trọng tình thương nâng đỡ của Thiên Chúa, và của bao người khác: trong đó có gia đình, những bạn hữu quen thuộc, những người mình phục vụ, và toàn thể dân Chúa.

Trong cuộc đời linh mục, đã có rất nhiều lần tôi từng thương cảm thổn thức với những đau khổ khó khăn của anh chị em đồng loại. Tôi đã từng vực dậy đức tin và lòng nhiệt thành của giáo dân tôi phục vụ. Tôi đã từng lái xe trong đêm khuya giữa cánh đồng vắng phủ ngập tuyết, để đến với người giáo dân vì đức tin muốn gặp linh mục trong cơn hấp hối. Tôi đã từng được an ủi, được vỗ tay, chúc mừng …

Trong cuộc đời linh mục tôi cũng đã từng có sai sót, bị hiểu lầm, bị thử thách, tới độ tôi phải cầu nguyện thiết tha với Chúa, xin Chúa đứng bên tôi trong nỗi khó khăn. Khi tôi ngồi giải tội cho anh chị em giáo dân, tôi cảm nhận được sự thành tâm và khiêm nhường rất đáng kính của họ. Điều đó khiến tôi ý thức sự nhỏ bé yếu đuối của thân phận con người, của mọi người và của chính tôi.

Dịp kỷ niệm ngân khánh linh mục, tôi nhớ lại từng bước đường ơn gọi đã đi qua: từ năm 12 tuổi, rời mái ấm gia đình, rồi những năm êm đềm hoa niên trung học thời tiểu chủng viện trước 1975. Sau đó là những năm nghiệt ngã cực nhọc sau biến cố 1975, khi mọi người đều cảm nghiệm một sự đổi đời triệt để. Đặc biệt với những ai tiếp tục tu, họ đều phải ý thức rằng: theo Chúa, theo ơn gọi trong giai đoạn mới, trong chế độ mới, là chấp nhận gian nan ngay cả tù đầy, vất vả thường xuyên, và quả thực đúng là vậy!

Qua thánh ý, tôi đã rời VN, tôi lại nhớ về những ngày tháng trên biển cả, trong các trại tỵ nạn, mà lòng tôi vẫn hằng được thôi thúc tiếp tục ơn gọi. Tôi nhớ về những ngày tháng đầu tiên ở đât Mỹ và sự dằng co thách thức trong lòng về việc có nên tiếp tục bước đường ơn gọi tận hiến. Đang thời gian ở chủng viện Mỹ, lại có những thử thách mới khác...

Thánh ý nhiệm mầu đã dẫn tôi đi từng bước. Đã có nhiều lần, nhiều người hỏi tôi tại sao tôi chọn đời tu. Đó quả là một "good question", tôi không biết làm sao trả lời thỏa đáng. Hồng ân Thiên Chúa vẫn trùm phủ và dẫn lối tôi đi. Trong suốt hành trình dài đó, Chúa cho tôi gặp bao người bạn quí, người thân, người anh chị em cùng đồng hành trong đức tin luôn nâng đỡ hỗ trợ tôi. bằng cách này hay cách khác.

Dịp kỷ niệm ngân khánh này, tôi xin diễn tả một tâm tình tạ ơn tới Thiên Chúa và một tâm tình tri ân rất chân thành tới bao người thân, bao bạn bè, bao người đồng hành trong đức tin. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi, cho tất cả những ai dấn thân làm công việc vườn nho Chúa. Tôi yêu mến tất cả, biết ơn tất cả. Tôi cầu Chúa thay tôi trả công bội hậu cho tất cả những người thân, những bạn hữu xa gần mà Chúa cho tôi được gặp, được quen biết, được phục vụ, là những người tôi hằng luôn quí mến ghi ơn.

Nỗi niềm trăn trở bao đêm thâu.
Chúa dẫn hướng đi thật nhiệm mầu.
Ngân khánh suy tư, lòng khấn nguyện.
Trung thành xin mãi được bền lâu!


SUY TƯ NGÂN KHÁNH LINH MỤC

Ngoảnh nhìn lại khung thời gian huyền nhiệm
Kể từ ngày phủ phục trước thánh nhan
Hăm lăm năm ơn phúc đức tuôn tràn
Hồn lắng đọng dòng tâm tư trăn trở


Ơn Ngài gọi vẫn nhiệm mầu muôn thuở
Khi ấu thời chằng ý niệm chứng nhân
Đến tuổi khôn ánh sao dọi sáng dần
Lung linh chiếu, dù đêm đen biển cả


Bước theo Chúa, ngập hy sinh vất vả
Tín thác rằng ơn Ngài đủ cho con
Chợt hồi tâm tình nghĩa chẳng vẹn tròn
Niềm vui tỏa, cũng nỗi lòng sám hối


Tâm khấn nguyện xin Ngài hằng chỉ lối
Dẫn bước đi kẻo xiêu ngã lạc đường
Khúc tâm ca cảm tạ Đấng tình thương
Luôn hạnh phúc bước lên bàn thánh Chúa

LM Gioan B. Trần Văn Tân

Silver Jubilee 1992-2017,
July 2, 2017 at Holy Spririt Church, Fountain Valley, California, USA




Xin mọi người cùng xem lại bài viết về ngày Ngân Khánh của người anh em LM. J.B. Trần văn Tân qua webside dưới đây


www.vietcatholic.net/News/Html/228254.htm
Last Edit: 4 years 4 months ago by BBT.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63695

Trong các bài viết về người anh em LM. Trần văn Tân, có lẽ Út Lý diễn tả sắc nét và nhiều tình cảm nhất, xin mọi người cùng đọc lại nhé.


LM Trần Văn Tân - Một Viên Ngọc Quý Của Gia Đình TCV Phao Lô 2 years 5 months ago#62828

Posts:59 Thank you received: 379
Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)'s Avatar
Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)
Senior Boarder

OFFLINE
Như lời anh Hùng 31, tuần lễ Độc lập này của Hoa Kỳ sẽ có một niềm vui hãnh diện cho gia đình TCV Phao Lô, một người anh em mừng Ngân khánh Linh mục. Em xin gởi chút tâm tình chúc mừng cha Trần Văn Tân, một "học trò tài hoa" xuất thân từ TCV Phao Lô.


Em viết những dòng này để tỏ lòng ngưỡng mộ đến anh, một vị huynh trưởng trong gia đình TCV Phao Lô với đời sống tu đức thật cao cả. Thật sự trong tất cả các anh em linh mục của TCV, em chỉ biết nhiều nhất có một mình anh. Lý do sau có mỗi 8 tháng học hành và TCV tan rã, từ đó em chẳng có cơ hội liên lạc, tiếp xúc với bất cứ anh em linh mục nào trong gia đình TCV. May nhờ có "diễn đàn TCV" để anh em có cơ hội tiếp nối tình thân mà hiểu biết về nhau. Cách đây 2 năm có gặp lại anh ngày đại hội hải ngoại, anh em trao đổi nói chuyện chắc không quá chục câu, nhưng như người ta thường nói: "văn là người", qua những gì anh viết trên diễn đàn em có thể biết nhiều về tính cách mẫu mực của con người anh.

Nhớ về cha Tân, ai cũng phải đồng ý rằng cha có một bộ óc với trí nhớ siêu việt. Đã nhiều lần anh Hùng 31 ca ngợi cha Tân có trí nhớ như cái máy computer vậy. Những chuyện xa xưa trong dĩ vãng, kỷ niệm về những ngày thân ái trong TCV đều được cha kể rành mạch như mới ngày hôm qua. Chắc chắn người kể chuyện không những có trí nhớ sắc sảo nhưng còn phải có những tình cảm sâu nặng với quá khứ nên nỗi nhớ mới hằn sâu trong ký ức như vậy.

Cha có một trí nhớ thông minh nhạy bén. Chắc các bác không quên cách đây một thời gian, cha Thiện có đưa những câu đố thật hóc búa lên "diễn đàn" để thử tài anh em. Cha Tân bao giờ cũng là người giải đáp nhanh nhất và lãnh trọn phần thưởng.

Con người cha thật tài hoa, trong "cầm kỳ thi họa", bốn thứ tài năng của con người thì cha kiêm ít nhất là "cầm và thi". Tài đánh đàn của cha trau dồi từ ngày xa xưa với cây phong cầm cũ ở gác đàn TCV qua thời gian ngày một điêu luyện. Còn tài xuất khẩu thành thơ thì đã được minh chứng qua bao bài thơ được đăng trên diễn đàn.

Chắc chắn cha là một người rất chí khí, kiên trung, và quyết tâm theo đuổi con đường mục vụ. Đây là ưu điểm vượt trội để giúp cha theo đuổi ơn gọi đến cùng.

Có bao nhiêu người anh em chúng ta, dù bị bách hại và sống trong thời kỳ khó khăn khủng hoảng ở quê nhà nhưng vẫn đi theo ơn gọi, nhưng sau khi đến bến bờ tự do với đầy đủ điều kiện cho đời sống tu trì, chúng ta lại rời bỏ lý tưởng mà mình đã chọn lựa từ thời thơ ấu. Con đường tu đức ở hải ngoại nhìn bề ngoài rất thênh thang, nhưng khó khăn theo đuổi hơn ở VN rất nhiều. Đa số anh em ngày ấy phải trải qua con đường vất vả với bao hiểm nguy mới đến được xứ người. Khi mới đến đây với tâm trạng cô đơn bơ vơ, phải đương đầu với "culture shock", nên ai cũng cố trau dồi sinh ngữ, học hành để có công việc vững chắc cho bản thân và chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình còn ở VN. Những khó khăn ban đầu cùng bao lo toan bận rộn, những thay đổi để thích nghi với môi trường mới khác hẳn ở quê nhà dường như đã làm chúng ta bị lu mờ hay quên hẳn con đường đi tu.

Để nối gót làm tông đồ, ngoài con đường học vấn chông gai, còn có bao nhiêu thử thách gian lao dễ làm người ta chùn bước. Khi học Thần học hay Triết học ở những trường Đại học Công giáo có chung với học sinh ở ngoài, chắc chắn sẽ có bao cạm bẫy quyến rũ giăng mắc. Anh em thử vô website của trường Catholic University of America ngày xưa cha Tân theo học, thấy các hình chụp các lớp "undergraduate" toàn con gái không?! Tối về gác trọ hay ký túc xá ngồi học bài với cảnh "tôi nhìn tôi trên vách" mà tưởng tượng ra:
"Đời ở ngoài kia êm ấm quá,
Từng đoàn, đôi lứa hẹn nhau vui" (H.Z.)
rồi thấy tâm hồn sao đơn côi gì đâu! Tâm trạng đang cô đơn, chẳng có người thân thích, mùa đông ngồi trong phòng một mình nghe Ngọc Lan hát: "...ngoài kia tuyết rơi đầy..." thì thật khó mà giữ mình đồng trinh được.
Trong những ngày tháng ở ĐCV, với lối sống thoải mái và thời khóa biểu phóng khoáng của những dòng tu ngoại quốc, chắc chắn cha phải trông cậy vào Chúa và có niềm tin sắt son vào ơn kêu gọi của mình mới giữ được "lòng trí khỏi vấn vương bụi đời" cũng như không lạc bước trên con đường dấn thân.

Chức linh mục ở hải ngoại thật sự phải sống thật khó nghèo. Giáo xứ nào cũng có hội đồng mục vụ và hội đồng tài chánh quản lý thu chi của giáo xứ rồi. Linh mục dòng với lời khấn khó khăn, thì nghèo nhất đời rồi, còn linh mục triều, mỗi tháng giáo phận trả lương chắc chỉ đủ đổ xăng và dằn túi tiêu vặt.

Khi thi hành mục vụ, cha cũng chọn cho mình một công việc khiêm tốn tuyên úy trong bệnh viện, ở một tiểu bang hẻo lánh miền trung tây nước Mỹ . Tâm lý chung của một linh mục VN ở hải ngoại, thông thường ai cũng muốn trông coi một giáo xứ VN. Dù ở nước ngoài, người giáo dân VN vẫn còn giữ được truyền thống kính trọng các cha và siêng năng đi lễ. Giáo xứ Mỹ ngày thường chỉ có lác đác vài cụ cao niên đi lễ trong cái nguyện đường (chapel) nhỏ. Buổi chiều vắng vẻ ở nhà xứ, tâm trạng cứ như cô gái của TTKH "ở lại vườn Thanh có một mình", buổi tối nào cũng thấy dài lê thê với cảnh "nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Mùa hè cha còn có chút vui thú điền viên với vườn rau "organic" trồng su hào, đậu bắp... hay mang súng hơi đi bắn thỏ rừng về làm thịt. Nhưng mùa đông "mặt trời đi ngủ sớm" tuyết phủ trắng cánh đồng thì sao?
Sống ở hải ngoại, không phải chỉ riêng "đời sống thực dụng" làm chúng ta khó theo đuổi ơn gọi, nhưng ngay cả cảnh vật thiên nhiên cũng dễ làm con người xiêu đổ hay lỡ bước trên con đường tu trì.

Với tất cả các năng khiếu và ý chí quyết tâm học hỏi nếu ra ngoài đời chắc chắn cha dễ dàng có một bằng cấp cao. Còn tài thi phú, và nghệ sĩ tính với tiếng đàn điêu luyện sẽ khiến nhiều cô gái phải quyến luyến và xiêu lòng.
Nhưng cha đã can đảm dấn thân theo Chúa và tiếp tục sự nghiệp truyền giáo như lý tưởng đã đi theo từ thơ bé. Chúng ta tin rằng Chúa đã chọn được người thợ gặt xuất chúng nhất cho cánh đồng truyền giáo của Ngài.

Con đường ơn Thiên triệu ở hải ngoại rất chông gai, chỉ những vị chân tu với ơn Chúa mới có thể "bền đỗ đến cùng", nên chúng ta thật hãnh diện khi có người anh em đã dám dấn thân theo Chúa, làm tông đồ của Ngài được 25 năm dài.

Chúc mừng người anh em của chúng ta và cầu mong Cha luôn kiên vững bước chân theo Chúa. Cầu xin ân tình thánh huyền diệu luôn xuống trên cha đến cuối cuộc đời.

Mùa hè Texas năm nào cũng nắng nung người, nhưng năm nay sao mát mẻ hơn mọi năm, và trong lòng mọi người chúng ta dường như còn có những cơn gió từ niềm vui tốt lành của người anh em làm dịu mát tâm hồn mình.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh), Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
Last Edit: 4 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63694

:cry Một ánh sao trên bầu trời Phao lô đã vụt tắt.


Có lẽ MHT là người đầu tiên đọc được tin báo của anh Duy An trên Email, trước tiên không thể tin vào mắt mình, MHT phải đọc đi đọc lại vài lần để xem mình có lộn không. Vâng, thật sửng sốt và đầu óc quay cuồng. MHT không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ. Đúng thật rồi, người mà MHT rất ái mộ và đầy những kỷ niệm, ấn tượng vào những năm cuối đời của anh. (Xin cho MHT được phép gọi cái danh xưng anh cho nó tình cảm) Anh là người con ưu tú và rất đặc biệt của nhà chúng ta. MHT gọi anh là một ngôi sao sáng trên bầu trời Phao lô quả không sai. Nếu chúng ta có dịp đọc tất cả những bài viết của anh trong diễn đàn này thì phải khâm phục cái tài thơ văn cùng với cái trí nhớ xuất chúng của anh. Anh như là một cái máy vi tính ghi lại cho chúng ta tất cả những câu chuyện mà MHT tạm gọi là một huyền thoại của những người con nhà Phao lô đã từng trải qua một thời để nhớ và để thương. ... từ từ MHT sẽ viết thêm nhé ... công việc bề bộn quá... huhuhu !
Last Edit: 4 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) 4 years 4 months ago #63693

Thương nhớ về người anh em nhà Phao lô LM. J.B. TRẦN VĂN TÂN (R.I.P. 9/12/2019) :cry


Trọng kính quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể ACE gia đình CCS TCV Thánh Phaolô Xuân Lộc:

Con vừa nhận được tin từ văn phòng giáo phận Des Moines xác nhận Linh Mục Gioan Baotixita Trần Văn Tân, lớp Piô X vừa được Chúa gọi về trong giấc ngủ đêm qua (Dec. 9, 2019). Những chi tiết khác về tang lễ sẽ được thông báo sau...

Kính xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan Baotixita.

Nguyễn Duy-An (Tuyết Hầy — Lớp Piô X)

--
Nguyễn Duy-An
Last Edit: 4 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012