-
Posts:76
Thank you received: 160
-
-
Trần V Thắng (139)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Lê Công Đúc hỏi thì anh đưa ra, đây là hình Chung Cốt đang được vỗ về an ủi...thôi nín đi mà...
Chung Cốt thật ra không phải là Chung Cốt mà là Chung Cóc thì mới đúng. Đó là sự cắt nghiã của Chung Cóc, vì khi còn bé Chung không chịu đi mà cứ nhảy như con cóc, nhưng khi vào TCV AE đọc trật thành Cốt đó thôi.
|
|
-
Posts:270
Thank you received: 289
-
Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
-
-
Lê Công Đức-Piox
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Hùng La De ơi, sao mà em thấy anh cứ y như ngày nào còn ngồi bán thuốc trong tiệm Mai Trâm ở Long Khánh ? anh chẳng già đi tí nào, mà cũng không mập lên?
Chung cốt thấy Xuân Dung ôm anh Hùng 33 mà không ôm mình nên hắn mới khóc thét lên. Nghe bảo là sau khi nghe Chung Cốt khóc thì Xuân Dung vỗ về " Đây..đây..nín đi nào " và cũng ôm Chung Cốt khóc thắm thiết. Sao không thấy cái hình này làm chứng cho bà con VN xem nhỉ?
|
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
|
-
Posts:384
Thank you received: 963
-
-
Đỗ Thanh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ôi! Mình không đi dự được nhưng xem hình đại hội mình có cảm tưởng như đang ở đó vậy .
|
Last Edit: 11 years 9 months ago by Đỗ Thanh.
|
-
Posts:104
Thank you received: 92
-
-
Nguyễn Chính Trực (Lớp Tôma)
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Coi hình Đại Hội Atlanta thật là đầy đủ và cảm động.
Công nhận anh Hùng 33 còn trẻ, đẹp giai, phong độ lắm, chả trách được ôm hôn thắm thiết. (TLOI)
Cách hơn 30 năm (1980), có về Long Khánh được biết Mẹ Bề Trên của Hùng Lade là HOA KHÔI trường trung học LONG KHÁNH nên thầy Hùng mới không thích mặc áo chùng thâm nữa, có phải vậy không Hùng 33?
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sau khi hát bài chia tay cảm động quá, nên ai cũng nghẹn ngào, không phải chỉ mình em đâu.
Thế là mọi người đi vòng quanh bắt tay từ biệt, riêng em thì chọn "ôm" một "ôm" vì không biết bao giờ mới gặp lại tất cả.
Đang mếu máo với Bác Lade chợt nghe sau lưng tiếng của Bác Đinh Văn An nói:
- Các Bác ký tên vào đây dùm, lỡ có "xầy, xượt" gì mai còn biết đường mà ...
Liền sau đó Bác Lade lên tiếng:
- Đang bảo cô ấy "ghì" nhè nhẹ thôi, tê cả tay mất rồi đây này, Chung "Cốc" đứng cho vững nhé, em ... không nhẹ ký đâu đấy!
Thế là Bác Chung "Cốc" tự dưng oà lên khóc!
Xin được đính chính, chuyện chỉ có vậy thôi!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
* À thì ra, đêm lửa trại là đây. Cả nhà quây quần bên nhau hàn huyên tâm sự. Chả trách lúc chia tay khóc như mưa.
* Ô kìa! Sao Chung Cốt buồn bã thế kia? Hình như Chung thấy anh Hùng Lase được em kia hun, còn mình không được nên buồn. An Đinh quả là chu đáo, đem khăn cho em lau nước mắt, còn an ủi: “Nín đi Chung , lát anh bảo XD…”
* Công nhận anh Hùng 33 còn trẻ, đẹp giai, phong độ lắm, chả trách được ôm hôn thắm thiết. Cho em gửi lời thăm bà cụ ngoại và chị Mai.
* Anh em được ngủ chung với nhau, lại nhớ những đêm trên phòng ngủ chủng viện. Tất cả im lặng, chỉ nghe tiếng giường sắt cót két và tiếng ngáy ro ro của anh kéo gỗ. Bây giờ hứng có thể nhảy sang nằm chung thoải mái, còn hồi xưa đừng hòng .Tên nào lỡ dại, sáng mai xách valise về sớm.
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
- Lớp Đa-minh Saviô chỉ có 3 thành viên tham dự đại hội, nhưng cả 3 đều là linh mục: Cha Đức (Hoa Kỳ), cha Đỉnh và cha Trí từ Việt Nam...
- Những anh em tham dự "hàm thụ" qua SKYPE và điện thoại: Anh Xinh (Tôma), anh Phán (55 - Tôma), anh Việt (Vô Nhiễm), anh Lợi (Tôma Thiện), anh Khanh (Đa-Minh)
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:326
Thank you received: 761
-
-
Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Dạ, đây là Đỗ Thanh (lớp Don Bosco) cùng lớp với Anh Hằng, anh của BS Truyện (lớp Gioan Vianney).
Hiện đang hành nghề quay phim, chụp ảnh, nhà ở ngay ngã 3 Bảo Định.
Nhà có 3 cháu trai rất kháu khỉnh. Một cháu đã gửi về giúp việc sử khóa Thiên Đàng cho Thánh Phêrô rồi, 2 cháu còn lại đều học và làm ở Saigon.
Hiện tại ở nhà chỉ còn 2 Ông Bà đang miệt mài ôn lại thời mới quen nhau !
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
THANH lớp nào, ở đâu đấy hở ông KHANH?
Lớp ÚT kể cũng lạ đời: học TCVXL có 8 tháng, xa nhau 37 năm trường mà vẫn nhớ về trường xưa, bạn cũ. Cứ xem chú út GM NGUYỄN VĂN LONG, bay sang Mỹ, ở nhà DUY AN, lên skype gặp gỡ thân tình với từng anh em CCSXL. Bây giờ lại tới chú út KHANH, hết mình với anh em CCSXL. Điều này lại chứng minh chân lý : TÌNH ANH EM CCSXL THIÊNG LIÊNG là chính xác quá rồi, có phải không chú út lương y?
|
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh
|
|