Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: SAU NGÀY HỘI NGỘ CCS TCV THÁNH PHAOLÔ, ATLANTA 2012

Re: SAU NGÀY HỘI NGỘ CCS TCV THÁNH PHAOLÔ, ATLANTA 2012 11 years 9 months ago #41343

Chúc mừng Quý Cha, Quý Phó Tế cùng toàn thể Quý Anh-Chị CCS-tcvphaolo đã hoàn thành Đại Hội tốt đẹp.
Hôm 23, thèm lắm nhưng vì công tác phải đi nên không thể gặp các Đấng trên skype được.
Tuy thế, Chúa lại bù cho cách khác thật là tuyệt vời không hề tính trước. Trước khi ghé Phòng Khám của soeur Thông (Đaminh-Thái Xuân), em ghé vào mua 1 gói thuốc lá Jet, khi dựng xe chợt nhận ra cái bảng hiệu mới được giới thiệu em liền bạo miệng hỏi thăm :
- Anh Thanh có nhà không Chị ?
Một thoáng ngập ngừng Chị chủ nhà đáp :
- Có ...
Mừng quá, đúng rồi! Nhưng thời gian không cho phép nên
- Thôi, cám ơn Chị, để khi khác ...
Nhưng Chị rất mau mắn đã bấm chuông báo động lên lầu rồi
- Anh chờ một chút, anh ấy ở trên lầu.
Thế là đành ở lại, bỏ mũ an toàn và vào nhà. Và kia, một chủ nhân ông đường bệ bước ra, em nhận được ngay (qua hình), còn Ngài ngờ ngợ
- Trông quen quen ...
Em cố để tiếng hát Vũ Hồng Khanh bài "Tôi đi tìm tôi" trong túi áo mà Ngài không nhận ra.
- Khanh lớp út Đaminh đây.
Thế là tay bắt mặt mừng, không biết Ngài có cầm dao khi được báo động không nhưng em cũng mừng quá chẳng còn biết sợ là gì nữa. Anh em cùng hướng về Atlanta với bao suy đoán mừng dựa hơi vói anh em. Anh em hỏi thăm kể đủ mọi thứ chuyện trên đời. Cũng phải mất 20 phút mới rời được nhà Anh Thanh với biết bao hò hẹn.
Tạ ơn Chúa, sau bao năm anh em lại được gặp nhau. Trong hoàn cảnh này, mặc dù không đến với Atlanta được, nhưng lòng luôn hướng về Anh em, đi đường mở nhạc VHK, và bây giờ lại được gặp gỡ một anh em cũ, Chúa cho con như vậy cũng là quá đủ rồi, Tạ ơn Chúa. Chúc mừng cho anh em.
Rồi đây thế nào chúng ta cũng có dịp để gặp được nhau.
Hãy cứ hy vọng vào tương lai. Chúa sẽ lo liệu mọi đường.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: SAU NGÀY HỘI NGỘ CCS TCV THÁNH PHAOLÔ, ATLANTA 2012 11 years 9 months ago #41339


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE

ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XL TẠI ATLANTA VÀ NHỮNG CON SỐ:


Tổng số người chính thức về tham dự Đại Hội: 44

Đã có 33 CCS trong đó có 5 thành viên đến từ Việt Nam là Cha Sứ, Cha Vinh, Cha Đỉnh, Cha Trí và anh Chung Cóc.

Có 4 linh mục tại Hoa Kỳ (Cha Đoàn, Cha Tân, Cha Tuấn, Cha Đức) và 1 thầy phó tế Nguyễn Bình An. Có tất cả 9 chị dâu và 2 cháu...

Lớp Tôma (1966) có nhiều thành viên về tham dự Đại Hội NHẤT (16 CCS và 3 chị dâu)

Không có thành viên của lớp út Đa Minh.

:hand2
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 11 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.

SAU NGÀY HỘI NGỘ CCS TCV THÁNH PHAOLÔ, ATLANTA 2012 11 years 9 months ago #41337

Thơ cám ơn ngày “Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh TCV Thánh Phaolô 2012” tại Atlanta, Georgia, USA.

Kính Thưa Quý Đức Cha,
Quý Cha, Quý AE Cựu Chủng Sinh TCV Thánh Phaolô cùng Gia Đình, và Bạn Hữu.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đợi chờ nào rồi cũng sẽ đến và đi, ngày hội ngộ CCS cũng đã đến và cũng đã đi, nhưng đã để lại trong tâm hồn chúng ta bao cảm xúc và mong nhớ khi phải chia tay. Khi chia tay nhau ra về, bắt tay từng người, mà lòng không khỏi bùi ngùi xao xuyến. Bao giọt nước mắt lăn chảy, bao giọng nói nghẹn ngào, bao tia mắt nhìn nhau âu yếm mà không nói thành lời, chỉ khẽ nhìn nhau với nhiều hứa hẹn, mình còn gặp lại nhau mà.

Trong ba ngày bên nhau, AE CCS đã sống lại với nhau như những ngày còn trong TCV, chúng ta được tham dự thánh lễ hàng ngày do chính những AE linh mục dâng tế. Ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung với nhau. Ôn lại những kỷ niệm năm xưa khi còn ở Phước Lâm, rồi tới Xuân Lộc, rồi những mẩu chuyện được kéo dài cho tới ngày hôm nay. Những biệt hiệu của từng AE được kễ ra tại sao lại có như vậy, những lời thú tội mà mấy chục năm qua dấu biệt trong lòng được mang ra như ai hay hút thuốc lá trộm, ai ăn vụng ngoại bữa, ai lấy trộm cơm cháy ở nhà bếp, ai trốn xuống phòng bệnh ngủ nướng, ai hay nhìn trộm mấy cô nhà bếp, v.v.

Đặc biệt là những lần sinh hoạt còn có các con dâu của TCV, các con dâu là những chứng minh sống đã bật mí cho AE CCS biết những tâm hồn thánh thiện của CCS đã được giáo dục trong nhà chúa. Tuy không được chọn nhưng đã được dạy dỗ và là những cột trụ gia đình vững chắc.

Cũng trong lần hội ngộ này, AE đã đồng thanh chọn anh Nguyễn Duy An, lớp Pio X, làm trưởng ban tổ chức cho lần hội ngộ kế tiếp năm 2015. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng anh Duy An và cầu nguyện nhiều để lần hội ngộ tới được thêm nhiều những AE mà chúng ta chưa gặp, chưa tìm ra.

Ngày hội ngộ năm nay đã thành công mỹ mãn là nhờ sự tham dự đông đảo của chính AE CCS và gia đình. Sự giúp đỡ, đóng góp, chia sẻ vô bờ của chủ nhà, cha Tuấn, a/c An, a/c Cảnh, a/c Hùng 34, và nhiều a/c khác nữa kể ra không hết. Xin thành thật cám ơn.

Vài hàng trộm viết trong giờ làm việc để kính báo AE, và trong những ngày kế tiếp sẽ có nhiều bài phóng sự cũng như hình ảnh của ngày hội ngộ được gửi tới AE.

Kính chúc AE được bình an và mạnh khỏe.

Trần Văn Thắng, 139 (Diễm Xưa, Lớp Vô Nhiễm)
Attachments:
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012