Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: XIN CẦU NGUYỆN

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 8 months ago #42007


Đ.Hoa xin chuyển những dòng chữ cảm động của Cha Phú Sơn Lớp Piô X qua email anh Lê Công Đức gửi đến ACE :
:email2
Về: Cam on moi nguoi

Thua quy cha, quy anh chi thuoc gia dinh lop Pio X va gia dinh TCV Xuan Loc than men,

Thang truoc con da trai qua 2 cuoc phau thuat :
1- Mo bac cau noi 4 dong mach vanh tim bi xo vua nang.
2- Sau do mot tuan, bi tran dich mang tim, lai phai vao phong mo lan nua de hut dich.
Tuy nhien, nho loi cau nguyen cua moi nguoi, trong do co nhung loi cau nguyen va su dong vien cua quy cha, quy anh chi thuoc gia dinh lop Pio X va ca nhung anh em thuoc gia dinh TCV Xuan Loc (nhat la anh Tran Quoc Viet, Dang Minh Khanh...) va nhung nguoi than quen nen Chua da thuong cho binh phuc mau chong. Hien nay con dang phai kieng cu de vet thuong chong lanh. Xin cam on anh em lop Pio X, qua anh Tien va Hoang dai dien da gui qua va tham hoi an can. Xin cam on het thay moi nguoi cach nay hay canh khac da quan tam va cau nguyen.
Xin tiep tuc cau nguyen de cuoc dieu tri luon dien tien tich cuc va ket qua.
Mot lan nua, con xin chan thanh cam on het thay moi nguoi va xin cung chung loi ta on Thien Chua voi con.,.
Giuse Tran Phu Son
Gx Ke Sat
:heart :kiss :thankyou
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 8 months ago #41917

Thưa anh chị em,
Hôm qua, 28/08/2012 tổ chức cho đại diện anh em Gia Trưởng của 17 Giáo xứ trong Giáo Hạt Hố Nai đến thăm Cha Sơn đặc trách giới Gia Trưởng Hạt HN tại nhà quê Gia Cốc.
Tạ ơn Chúa, phần nguy hiểm nhất đã qua. Nhưng phần DƯỠNG BỆNH thì không phải đơn giản ! Cha cần được chăm sóc hợp lý và hết sức cẩn thận. Vì đây là lúc cơ thể thiết lập một hệ thống mới thay thế tháp nhập với Tim của Ngài. Cầu xin cho mấy "cán bộ" được chuyển từ tay và chân của Ngài hòa nhập tốt với Hệ Tâm thì mọi sự mới yên ổn được.
Hôm qua em có lỡ nói vui : "Sao Cha không nói họ thay bằng ống nước Bình Minh vừa rộng vừa tốt hơn không ?" và "Giá bệnh viện khéo kết hợp dùng kỹ thuật HÀN XÌ cho vết mổ ngực thì mau lành biết mấy !" ... Ngài bật cười tươi quá nhưng làm em thật sợ ! Vì như thế, cảm xúc mạnh và bất ngờ đều có thể dẫn đến tai biến. Tạ ơn Chúa, Ngài không sao cả.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 8 months ago #41821

Thưa Anh chị em,
Cha Sơn sau khi được tái khám vào ngày thứ ba 21/8 vừa qua đã xuất viện và về dưỡng bệnh ở nhà quê Gia cốc, cũng gần GX Kẻ Sặt của cha. Sức khoẻ như Anh Phạm Hoàng Anh cho biết đã có tiến triển tốt. Hôm nay cha đã có thể dâng lễ được rồi. Mừng cho Ngài và cho mọi người nhất là GX Kẻ Sặt cầu nguyện đắt lời!

Anh em Piô X nhớ cha Sơn nhiều, nhất là trong những dịp họp lớp tháng 8 hằng năm. Sau họp lớp năm nay, vì Cha còn ở Saigon nên Anh Tiên và Hoàng, đại diện anh em lớp đến thăm, kể chuyện sinh hoạt họp lớp cho nghe . Cha Sơn cảm động nhiều và gởi lời cám ơn, thăm hỏi lại đến mọi anh em trong lớp, xin cầu nguyện thêm cho ngài.

Vài hàng xin thông tin đến tất cả anh chị em !
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 8 months ago #41707


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Nhìn tấm hình chụp ở nhà Ông Bà Cố Cha Tuệ(Lớp PioX). Nhớ về Cha Sơn, nguyện xin Chúa cho Cha Sơn mau bình phục.
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 8 months ago #41700

Hôm nay 16/8/2012 thông tin về cha Phú Sơn có mấy chi tiết do anh Phạm Hoàng Anh cung cấp :

Cha Sơn mổ mất thời gian khá lâu, nghe nói quả tim phải bỏ ra ngoài 4 tiếng để các BS thay hết dàn ống , van bị hư, sau đó mới đem tim vào chỗ cũ. Hôm qua đã tái khám, Hiện cha Sơn còn yếu lắm! Lại thêm cái chứng ho do viêm đường hô hấp nên càng mệt và đau. Thời gian cần theo dõi tối thiểu cũng 3 tháng. Đã có kế hoạch thuê phòng khách sạn ở gần BV để cha thường xuyên được chăm sóc, thay vì đưa về nhà ...

Lớp Piô X có Anh Ng.Hữu Tiên và Cao Thành Hoàng ở SG gần BV cũng thăm hỏi thường xuyên được. Phạm Hoàng Anh thì chia phiên từ GX Kẻ Sặt lên nuôi, chăm sóc. Anh em nào có dịp thăm có thể liên hệ điện thoại số 0908993286.
Trong tinh thần hiệp thông, mọi người chúng ta cùng cầu nguyện cho cha và nếu có thể xin giúp đỡ cách này cách khác "viếng kẻ liệt" là người anh em của chúng ta.

Thân mến !
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 9 months ago #41531

Vậy cụ Sơn mổ giống ông anh Tloi rồi.
Tloi nói mổ xẻ bây giờ không kinh khủng như hồi xưa,vì bà xã mình mỗi ca trực (24g)mổ mười mấy 20ca là bình thường: mổ đẻ, mổ cắt tử cung, mổ u nang buồng trứng...Mổ đặt sten đơn giản hơn. Mổ bắc cầu khó hơn và nguy hiểm hơn.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 9 months ago #41530


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
lớp Piox trong năm vừa qua có anh Nguyễn hữu Tiên cũng phải cấp cứu để đặt stent nông động mạch máu về tim và hút cục máu đông. Còn cha Sơn bây giờ thì phải cắt bỏ và nối lại bằng một đoạn khác vì ngài bị 3 đoạn có nguy cơ bị nghẽn. Nghe thánh Loi nói chuyện mổ xẻ sao mà giống như làm gà làm vịt quá...
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 9 months ago #41529

Cách nay hai năm, ông anh cả của Tloi cũng bị mổ tim. Thời gian đầu ổng co giật, tím tái, khó thở., cứ tưởng là động kinh. Con ổng làm BS, đưa đi khám, phát hiện bệnh tim. Có lần ổng co giật, ngừng thở. Bả phó linh hồn, nhưng kêu lộn tên thánh, thay vì kêu Giuse, bả lại kêu: “Giêsu Maria Giuse xin kiú linh hồn PHÊ RÔ”.Ông thánh Phêrô nghe gọi tên mình liền thò cổ xuống ngó. Ông dơ chân đạp xuống vì “Thằng này không phải con tao” .Cũng may, nhờ phó LH lôn tên thánh nên ông anh mới thoát chết, chứ nếu bà chị gọi đúng tên thánh, thì cụ Giuse choọc cái cù nèo khều ổng đi rồi.
Con ông liền đưa bố xuống Viện Tim đăng ký mổ. Ca mổ của ông rất khó vì phải lấy mạch máu ở cổ tay, thay ba động mạch tim, tiếng chuyên môn gọi là “mổ bắc cầu”. Nếu cứ để bình thường thì mấy năm sau mới tới lượt mổ, vì cả mấy ngàn người đang chờ mổ. Đợi tới lượt thì ngỏm từ lâu rồi. Thằng con ổng liền lấy “dầu mỡ” bôi trơn giấy tờ. Thế là ổng được mổ sớm. Bây giờ ổng khỏe re như con bò kéo xe.
Chuyện mổ xẻ ở VN hiện nay bình thường như cơm bữa. Nên anh em không nên quá lo lắng, nhưng đừng quên cầu nguyện, vì cái gì cũng có tai biến của nó.
Xin chúc cha Xứ Kẻ Sặt bình an trong tay Chúa quan phòng.
Last Edit: 11 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 9 months ago #41528


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Cám ơn 2 anh Trưởng và Phó BĐD lớp Piô X đã đưa tin. Hôm qua anh Hùng 31 gởi email “Tuyết Hầy ơi, Anh không nhớ mấy về Cha Phú Sơn và chắc nhiều anh em cũng không rõ về cha. Em giúp cho vài chi tiết và tấm hình về cha Sơn để anh em hiệp ý cầu nguyện thêm cho người trong những ngày nằm bệnh viện chờ mổ này.” Do đó T.H. xin đưa lên một vài tấm hình chụp với cha Sơn ở giáo xứ Kẻ Sặt (29 tết Nhâm Thìn 2012) — Ngày xưa còn bé ở TCV, lớp Piô X có 2 SƠN, một người bé nhất lớp nên được gọi là Sơn Con (hình như đang định cư tại Úc), và một người cao lớn lại bị cận thị nặng (hình như là người đầu tiên đeo kiếng trong lớp) nên được gọi là Sơn Cận, bây giờ là CHA GIUSE TRẦN PHÚ SƠN:


Cha GIUSE TRẦN PHÚ SƠN bắt tay Tuyết Hầy tại nhà Ông Bà Cố Cha Tuệ (21/01/2012)
Phía sau T.H. là Cha Trần Văn Tân và sau lưng cha Sơn là anh Đỗ Trọng Quang (Tôma Thiện)

Anh Đỗ Trọng Quang - Cha Tuệ - Ông Cố Cha Tuệ - Cha Tân - Bà Cố Cha Tuệ - Xuân Dung - CHA GIUSE TRẦN PHÚ SƠN - Tuyết Hầy

Trước cửa nhà xứ Kẻ Sặt: Cha JB Trần Văn Tân - CHA GIUSE TRẦN PHÚ SƠN - Tuyết Hầy

:thankyou
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 11 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 9 months ago #41527


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
vào 7 giờ sáng ngày mai Cha Sơn sẽ được phẫu thuật, chi tiết như Đặng Minh Khanh đã cho biết. Gia đình Cha Sơn có gene về tim mạch, như Cha em, bà cố cha Sơn đều bị bịnh này. Tại GX Kẻ Sặt, BHG tổ chức, anh Phạm Hoàng Anh đang là Phó Nội tại giáo xứ, chọn ra được 5 em trong đoàn thể Giới Trẻ ngày mai lên đường túc trực sẵn sàng để tiếp ứng máu cho cha Sơn.
Tất cả mọi sự còn trong tay Chúa. Xin mọi người cầu nguyện cho cha bình an.
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012