Thông tin về Cha Trần Phú Sơn (Lớp Piô X) cho đến hôm qua 01/8 thì qua Phạm Hoàng Anh, Ngài đã nhập bênh viện TÂM ĐỨC như Đặng Minh Khanh đã đưa tin. BV nằm ở Đường Nguyễn Văn Linh, lầu 2, phòng số 211, chưa có lịch mổ. Đ.Hoa cũng nói chuyện qua điện thoại với Ngài ít phút. Tinh thần của Ngài rất bình tĩnh chấp nhận không kêu ca than thở gì hết. Ngài cũng xin anh em cầu nguyện cho gặp thầy gặp thuốc và mổ được tốt đẹp. Việc thăm hỏi lúc này (chờ mổ) và cả sau mổ (phòng săn sóc đặc biệt, hậu phẫu) cũng rất hạn chế. Đ.Hoa có liên hệ với C T Hoàng và H. Tiên ở gần đến thăm sơm nhật.
Phạm Hoàng Anh (lớp Pio X)ở GX KẺ SẶT CHA SƠN- là người trực tiếp đưa cha Sơn đi mổ, đang theo sát Ngài, nhưng hôm nay, mình có điện thoai nhiều lần nhưng máy bận không trả lời hoặc do trong bv không được gọi! Anh em chờ khi có thông tin mới mình sẽ đưa lên.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho người anh em của chúng ta!