Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42099


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Hồi đó em cũng mê học đàn lắm , nhưng lớp đủ tiêu chuẩn rồi nên không được học .Tới giờ chơi nghe anh Bình Chày luyện đàn vào xem ké được anh Bình dạy cho ít bài vỡ lòng .Đến khi Anh Bình ra trường còn tặng cho em cuốn Tập phong cầm của Tiến Dũng đến bây giờ em vẫn còn giữ . Lâu quá rồi chưa gặp lại anh Bình,không biết anh còn nhớ không.Cám ơn những bài học vỡ lòng của anh,tạo điều kiện cho em út biết một tí...để phục vụ Thiên Chúa đến nay .
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42019


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cám ơn các Cụ trong nhà đã cho Bần đạo
những tràng pháo tay "THANK YOU" ủng hộ đề tài này...

Hôm rồi đi xe chung sinh hoạt với anh em DON BOSCO, BV có nhủ với Sáu Thanh để nhắn anh em khi vào DĐ, cứ coi như Nhà mình vậy. Thấy bài nào hay, thích đọc thì thưởng lãm, rồi vỗ tay thanks hay comment cho anh em một tiếng để biết anh em mình còn đủ cả; chưa có ai phải nằm "nhà kẻ liệt" (infirmary) hay về chầu Chúa... Có mất gì đâu, mà lại thêm tình... dại gì không làm???
Hơn thế, có khi còn thích hơn anh em mình "xin quà" các Đấng ngày xưa cho, mà Cha GĐ ban: "Các con NGÀY MAI THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ", phải không Các Cụ? hi hi hi
____________

Cám ơn Cụ Hùng 31 và Cụ Tân, Cụ Hải góp ý...
Nhà cháu đang giữ bản gốc và đã có 10 bản photo trong tay. Không nói quá, nhưng đẹp rõ nét hơn bản chính (chụp bằng Ricoh digital photocopier) đời mới nhất. Perfect, I may say. Nên cụ nào cần thì nhà cháu sẽ lấy ngay bản gốc này của BXThu (not F1) để làm, thì đều đẹp như vậy, nghĩa là đọc và nhìn rất sắc nét...

Đề nghị của cụ Tân cũng hay, là loại mì ăn liền của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Còn BV đã dùng Canon scanner (set ở 600dpi), thì chắc rõ hơn camera thường (đã gửi mẫu cho TT. Nên anh ta mới đọc và hiệu chỉnh được).

Nhưng... khi thành phẩm nó lên tới 5MB/hình (nhiều hơn chụp camera) nên không trình làng cho các cụ theo kiểu này được rồi. You know, khi đưa vào trang DĐ, BV phải resize lại mới post được đó các Cụ à. Thế Thông cho biết ý kiến... nào?

Riêng cụ Hùng gợi ý... dzui nhờ học trò nữ... Good idea! thì trước đó thấy các Cụ than thở, nhà cháu hôm qua và cụ thể sáng nay (Sept 05) trước khi đi dự Lễ Khai trường đã lệnh cho cu cháu Duy phải đánh máy tay 03 bài sớm nhất trình các Cụ: NGÀY KHAI TRƯỜNG, ĐÊM CUỐI ĐỜI TU và TU XUẤT (tặng riêng TLoi và Nữ sĩ XD cho khỏi ấm ức)
Đó là về hình thức trình bẩm với các Cụ.

Còn nội dung thì Cụ Hùng 31 và Cụ Tân's và các Cụ khác đã "bình loạn" lên dzui cả rồi. hihihi :tongue

Theo nhà cháu... thì nó giống tấm gương cũ hay bức ảnh xưa để ta soi và xem lại mình một thời. Bức hình cũ các Cụ chúng ta chụp mí nhau ngày xưa thôi.
Ai cũng đều tự hỏi không hiểu tại sao quân ta ngày xưa "NGỐ" mà sao "SIÊU" đến thế!

"NHÂN" sao "VẬT" ấy, thế mà... phải không các cụ?


Haha ha dzui quá xá :thankyou
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 7 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hùng 31, Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42018

Trong ba tay đàn, mình thích nhất tiếng đàn của Bình Chầy. Anh chơi rất nhuần nhuẫn, nuance tuyệt vời làm rung đông lòng người. Hôm mừng ĐC Hiệu, anh dắt vợ mới cưới đi. Mình gặp anh và ca ngợi tiếng đàn của anh. Anh hãnh diện nhìn vợ, ý nói "Thấy chưa, đâu phải mình em mê tiếng đàn anh". Anh đang dạy đàn tại Trung tâm mục vụ Saigon. Không hiểu sao lại lên xe hoa trễ như thế.
Còn cụ Tâns thì khỏi nói rồi. Tiếng đàn rất điệu nghệ, lột tả hết thần của bản nhạc. Sau năm 1975, cụ ta mở lớp dạy piano nổi tiếng tại Gia Kiệm, đào tạo nhiều tay đàn cho các nhà thờ vùng Công giáo toàn tòng này. Cụ có lối biểu diễn không một nghệ sĩ nào bì nổi: một tay chơi piano, một tay kéo violon.Em nào xem cụ biểu diễn cũng phải lé trợn cả hai con mắt.Wowowow!!!
Last Edit: 11 years 7 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Trần Văn Tân, Đỗ Thanh

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42017

TLOI có lẽ nên cám ơn các cụ Bình Chầy, Vương Vĩnh Phúc, Tân "sờ" đã giúp nung nấu lòng "ham muốn" chơi đàn thời nghèo khó, chính vì đam mê chất ngất đó mà ngày nay giáo hội VN trong nước nói riêng và giáo hội VN mở rộng tại hải ngoại đã có thêm được những ca khúc để đời như "Khúc Cảm Tạ" (MNV) để hát trong các Thánh lễ. Cụ Tân ở bên đây coi xứ đạo Mỹ, không biết có dịp để cụ thi thố ngón đàn không, chứ như ở ĐH Atlanta hồi tháng 7 vừa qua, VH bị mê hoặc bởi tiếng đàn (violin và piano) của cụ Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Trần Văn Tân, Đỗ Thanh

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42016

Chủng viện còn món cổ vật nữa là hai chiếc đàn harmonium.Món này mình khoái lắm nhưng không được chơi vì tên Vương Vĩnh Phúc tranh mất. Nên các giờ chầu và lễ, thằng bé chỉ được vểnh tai lên mà nghe anh Bình Chầy, Vương Vĩnh Phúc và Tân Sờ chơi đàn. Lâu lâu ngoái cổ lại xem ai đang chơi...Sau năm 1975, mình làm chủ cây đàn cũ, tha hồ tập luyện. Những ngày chúa nhật, lễ nghỉ, chơi suốt cả buổi sáng. Tiếng đàn ép tim phát mệt cả người.Sau khi cụ Xinh Chồ bỏ đi học ĐH sư phạm với Cư Ria và Ngô Công Sứ, thằng bé lên làm trưởng nhạc, tha hồ vẫy vùng...Hai cây đàn đạp phì phạch hồi đó chắc tan nát đời hoa hết rồi.
The administrator has disabled public write access.

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42015

Hì hì, Sorry các bác các chú .
Ngay chính em bây giờ đọc còn không hiểu nổi chứ các Bác các Chú không hiểu thì là...chuyện thường ngày ở Huyện.
Hì hì...
Nhà em được Lê công Đức bật mí cho biết là còn giữ cuốn Đặc san THẮT CHẶT của lớp PioX ( thực hiện vào năm học lớp 10 ). LCD có gởi cho TT bìa cuối có in bản nhạc đầu tay: PIOX HÀNH KHÚC.
Nhớ khi đó mang lên Cha giáo nhạc PLH nhà ta xin sửa. Cha giáo nói:"Các chú cũng viết nhạc cơ à?". Hì hì
Cam ơn Trinh tròn còn nhớ TT có vẽ vạch khi đó...
Cám ơn Bác Vũ Hải và cụ Tân đã góp ý. Đúng là văn phong như ...của người cõi trên.
Nhưng thật đáng quý biết bao để nhớ lại một thời............
TT


PioXhanhkhuc_TT.jpg
The administrator has disabled public write access.

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42014

Hì hì, Sorry các bác các chú .
Ngay chính em bây giờ đọc còn không hiểu nổi chứ các Bác các Chú không hiểu thì là...chuyện thường ngày ở Huyện.
Hì hì...
Nhà em được Lê công Đức bật mí cho biết là còn giữ cuốn Đặc san THẮT CHẶT của lớp PioX ( thực hiện vào năm học lớp 10 ). LCD có gởi cho TT bìa cuối có` in bản nhạc đầu tay: PIOX HÀNH KHÚC.
Nhớ khi đó mang lên Cha giáo nhạc PLH nhà ta xin sửa. Cha giáo nói:"Các chú cũng viết nhạc cơ à?". Hì hì
TT


File Attachment:

File Name: PioXhanhkhuc_TT.pdf
File Size: 158 KB
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Trần Văn Tân

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42013

Có đấng nào còn giữ được cái chuông chủng viện không? Để hỏi cụ Sơn Chuông. Nếu còn, anh em mình đấu giá cái dái và chuông của cụ Sơn Chuông hầu làm vốn giúp kẻ khó.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42012

Lạy giời sao còn món quà quý giá làm vậy! Nhìn vài trang mờ ảo của của trang sách xưa, mình cũng nhớ lại chút kỷ niệm xưa với anh Thế Thông. Hồi í mình phục tài vẽ vời của ổng lắm, cứ theo học bắt chước nên bị cha Giáo nhạc Liên Hùng bắt chép nhạc cho "Tuyển Tập Bài Ca Mới" sắp ra lò. Cứ tới giờ chơi buộc thì mình lại lên phòng cha ngọ ngoạy từng nốt nhạc để dán cái lời ở bên dưới cho hợp...Thật công phu, chẳng bù ngày nay cứ lên Encore là cứ tha hồ múa máy lại đẹp.
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Hùng 31, Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: Về Nguồn – ***** ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_Văn hoá TCVP nhìn lại 11 years 7 months ago #42011

Kể ra thì NS Thế Thông đã có máu nghệ sĩ sẵn trong người ngay từ thời còn tấm bé, cha giáo Phạm Liên Hùng và "Ban Biên Tập" Đặc San "Sáng" 1971 đã sớm phát hiện tài năng của chàng, tuy nhiên thơ văn của người cao siêu qúa (như lời cha Tân nhận xét),không dễ hiểu và dễ nhớ như lời bài hát "Tình Yêu Thiên Chúa", VH chịu không thể hiểu hết được ý nghĩa của bài, chắc phải nhờ NS Thế Thông diễn dịch lại theo ngôn ngữ dân gian vào một dịp họp mặt anh em nào đó trong tương lai gần. :unsure
Last Edit: 11 years 7 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Hùng 31, Đỗ Thanh


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012