Tìm về nguồn
ĐẶC SAN “SÁNG” 1971 (duy nhất)_
Văn hoá TCVP nhìn lại
Kính các cụ nhớn bé,
Nhờ Ơn Trên và công đức Tổ tiên để lại, làng Phaolô chúng ta vừa nhận được “bửu bối” được lưu giữ tại nhà Cụ Sáu Thu (Bạch Xuân) thuộc chi Don Bosco chiều ngày 02 tháng 9 2012 vừa qua: Tập "ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLÔ" (Xuân TÂN HỢI 1971)
Đây là một kỷ vật hiếm hoi (1971) được lưu giữ một thời TCVP sau 41 năm cho thấy nét hoạt động văn hoá của các bậc tiền bối Cha Anh làng Phaolô đã có truyền thống từ thời đó...
Thật là một niềm hãnh diện, kỳ công và tự hào của Anh em lớp Don Bosco, trong có có có cá nhân anh Bạch Xuân Thu, nghĩa tử Đ.Ô. Pet. Nguyễn Thanh Long (RIP). Anh còn có những vật quí hiếm khác (anh cho biết) nhưng vì thời khắc hạn hẹp, anh em chúng tôi đành chia tay bùi ngùi, lưu luyến hẹn một ngày đẹp trời lên thăm lại... vùng Phương Lâm đầy kỷ niệm này
Hiện thời, chúng tôi đang sưu tầm những “cổ vật” truyền thống như “Khúc nhạc vàng”; Qui luật “TCV/GTSG”, những bài giảng phòng, hồi tâm, xét mình trưa tối để ghi chép, phục hồi và trình làng quý Cụ.
Trong khi chờ đợi những quí vật và các bản thảo ghi chép, các lưu/thủ bút còn lưu giữ tại các thành viên các lớp sẽ gửi đến DĐ, chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh lớp BOSCO và cá nhân anh Thu đã nhiệt tình “khai pháo” sự đóng góp đầu tiên vào di sản văn hoá Phaolô quý giá này.
Mời quí Cụ duyệt qua nội dung để gợi nhớ:
NỘI DUNG ĐẶC SAN
Gồm 3 phần chính:
SÁNG THẮP - SÁNG BÙNG - SÁNG DỌI
Sau đây là phần SÁNG DỌI:
Ngày tựu trường - Người đến để tôi đến - Những tối ở CV - Tôi đi tu - Tu Xuất - Vào đời
Tâm trạng một kẻ ra đi - Vui học - Một quan niệm - Vắn số - Chơi mà học - Đời Tu
Thao thức - Xuân cho Má - Dâng hiến - Con xin hứa - Đêm cuối đời tu - Năm hợi nói chuyện heo
Sáng cười - Xuân ánh sáng - Thư cho Mẹ - Chú dế mèn vô địch - Ban biên tập.
Chúng tôi đã cho phôtô, đóng thành 10 tập đẹp. Sẽ gửi tặng mỗi lớp một bản; riêng lớp Bosco 2 bản.
Kính báo,
Giuse Trần quốc Việt 93/LMVN