Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: xin cầu nguyên

Re: xin cầu nguyên 11 years 7 months ago #42639


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Từ hôm nghe tin Ông Cố bịnh, em gọi phone về hai lần, lần nào tổng đài cũng nói:

- Tất cả đường dây đều bận!

Sáng nay nghe Bác H31 nói thế, em gọi về số phone tay của Cha Tuệ để hỏi thăm, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự như trên.

Cầu mong Ông Cố sớm bình phục.
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: xin cầu nguyên 11 years 7 months ago #42630


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:search

Út Khanh đâu rồi ?

Anh em cầu nguyện cả tuần nay và

mong chú Út Khanh cho biết tình trạng sức khỏe của ông cố cha GB Tuệ nhé !

:unsure
The administrator has disabled public write access.

Re: xin cầu nguyên 11 years 7 months ago #42512


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
mình cũng nghe đến trường hợp này, ông bà không sao cả, cứ con cháu mang ra mừng thọ thì thế nào cũng lăn ra bịnh.
cám ơn Đặng Minh Khanh đã cho anh em biết.
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: xin cầu nguyên 11 years 7 months ago #42509

:boat Chắc là cơn xúc động vì quá sung sướng mừng 3 hồng ân trong một ngày Tạ Ơn mà các Cụ không kìm được ?
Nguyện cầu TC vẫn chiều lòng những ai yêu mến và dâng hết cho Ngài mọi sự Ngài đã ban, xin hiệp một lời nguyện bình an và sức khỏe mau phục hồi cho Ông Cố cha Gioan B.

:bird Ngẫm suy một chuyện thường xảy ra : cứ con cháu xúm lại làm lễ THỌ cho các cụ, là các cụ xúc động hay ngã ra lắm?!! Các bác có gặp như thế chưa nhỉ?
Cha xứ trước kia của mình (cha G.M Phạm Anh Thân) vừa mừng thọ thất tuần (70) được đúng nửa năm thì Chúa gọi về! làm mấy cha ở gần thôi hẳn không thấy Vị nào tổ chức mừng thọ nữa!

:unsure
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

xin cầu nguyên 11 years 7 months ago #42506

mới ngày 17/9 vừa qua âi ai cũng phải ngưỡng mộ và hợp chung lời cám tạ Hồng Ân Chúa với ông cố Cha Gioan B. Thế nhưng trong mấy ngày qua, ông cố vừa trải qua một cơn TBMM Não. Hiện người đang nằm điều trị tại BV Thánh Tâm. Xin thông báo để anh em cầu nguyện cho ông cố được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa .
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Hùng 31, Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012