Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: XIN CẦU NGUYỆN

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46390

Khi còn nhỏ không học cùng lớp nên không biết nhiều và không có ý kiến. Nhưng khi lớn lên, vào đại học, có dịp sống chung mới biết, cha Thông của chúng ta là một người rất nhiệt tình, tháo vát và ....dễ thương. Tôi học chung lớp với Chú Thông ở ĐHSP nên biết rõ điều đó, ít ra cũng có vài cặp mắt để ý đến chú. Nhưng có lẽ tiếng gọi của Chúa lớn hơn và mắt của ngài có tia điện mạnh hơn nên hôm nay chúng ta mới có Cha Thông. Nghe tin Chú Thông gặp nạn, cầu mong chú mau bình phục. Điều làm mình nhớ nhất về Thông là tấm lòng tận tụy với tha nhân, đã hứa giúp ai là giúp tận tình đến nơi, đến chốn. Thứ hai là tiếng cười sảng khoái của Thông. Bạn đang có điều gì đang lo lắng, buồn phiền, bất chớt nghe được tiếng cười của "Chú Thông" là sẽ thấy cuộc đời chẳng có gì đáng ưu phiền.
Last Edit: 11 years 1 month ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46385

Cám ơn Bác Hùng 31 và cha Tân đã trả lời cho chú Đào Hoa giùm H35
Xin bổ túc một chi tiết rất thú vị là chú Thông nhà mình làm thịt chó và mèo
cực kỳ nhanh và ngon,mỗi khi có dịp ,các bác Tô Ma ới một tiếng là chú
Thông ra tay ,bảo đảm nhanh ,gọn và ngon.
H 35'
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46384


Vừa gác phone xuống thì khi quay lại trang mạng đã thấy Đào Đ Hoa post lên vài dòng. Mình muốn viết thêm sau khi nói phone với cụ Thông cà tò: Tình hình khả quan nhiều và còn phải chờ sự phục hồi của cánh tay hiện đang bị treo. Hy vọng trong vòng hai tháng nữa mới hồi phục. Đầu óc cụ tỉnh táo khi nói chuyện và trí nhớ còn tốt lắm. Sau mấy chục năm rồi mới nói chuyện lần đầu tiên trở lại với cụ Thông. Bây giờ giọng nói nhỏ nhẹ hiền dịu hơn hẳn, không còn tính chất cà tồ (gà tồ) thời trai trẻ. Nickname chỉ là lưu lại một dĩ vãng thân thương.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46383

Đ.Hoa thật cảm động và chân thành cảm ơn hai Bạn Hữu Tiên và Thanh Hoàng đã hy sinh thì giờ quý báu để thay mặt anh chị em lớp Piô X đến thăm hỏi Cha Thông trong lúc đau bệnh. Mình hiểu sự săn sóc này sẽ làm tình thân thương của "những kẻ xưa sống với nhau nay vẫn còn đậm đà có nhau" !!!

Xin cảm ơn Bác Hùng 31 cho Đ.Hoa và nhiều anh em hiểu tình thân gắn chặt những người đồng cảnh ngộ thời đó vẫn còn sự quý mến chân tình với nhau, cho dù ở xa, cho dù năm tháng đã khá xa rồi!

Tạ ơn Chúa vì trong sự việc nhỏ thôi nhưng ý nghĩa nối kết yêu thương của Nhà Phao-lô thật lớn biết chừng nào!
Thân mến :heart
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46382


Anh hùng 31 nhắc lại chuyện cũ liên quan đến cụ Thông cà tò, lần này chi tiết hơn và cũng cảm động tình anh em Phaolo XL cũ. Trước đây anh Hùng có kể nhưng chỉ nghe thoáng thoáng. Bổi vậy nhân bài viết về nickname Thông Cà tô, mình đã nhắc đến sinh hoạt của cụ Thông tại Sài gòn sau 75 với những anh em Tô ma.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46381


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Nhân tiện trả lời thắc mắc của Đào Hoa mà anh Hùng Dê chưa tiện trả lời, tôi xin nhắc lại chút ân tình đặc biệt giữa chú Thông Cà Tồ và anh em lớp Tôma (Ngừơi có thể nói đầy đủ về tình bằng hữu độc đáo này phải là bác Sứ hoặc bác Cư Đồng).

Cha Nguyễn Đức Thông ... thuộc lớp Piô X. Sau khi tan hàng tại Xuân Lộc 1977, các anh Cư Đồng, Xinh Chồ, Sứ, Niên Gìa về Sàigòn theo học tại Đại Học Sư Phạm. Một chú bé thường xuyên lai vãng quán trọ sinh viên của anh Cư là chú Thông Cà Tồ vì cũng đang theo học cùng trường với các anh kia.
.

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.

.
Tình anh em CCS Xuân Lộc gắn bó theo dòng đời có lẽ không có gì độc đáo lâm ly hơn những liên hệ ân tình giữa Thông Cà Tồ với các anh Cư Sứ Xinh cùng các anh em Tôma đó.

:bot
Last Edit: 11 years 1 month ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46364

Sáng nay, mình và Hữu Tiên đã ghé thăm cha Thông. GỚm, khu Lasan Mai Thôn rộng ghê! Hai anh em vào nhà hưu dưỡng như lạc vào mê cung, đường mòn chằng chịt bên những luống hoa được các cha hưu dưỡng chăm sóc, như vào chốn vườn địa đàng. HỎi thăm lung tung, mới tới được nơi cha Thông ở.

Hai anh em bấm chuông cổng Tu viện Mai Thôn, một đàn berge ào ra sủa inh ỏi chào mừng, rồi thấy cha Thông một tay bị treo lơ lửng ra mở cổng. Cha trông vẫn khỏe mạnh, chỉ có giọng nói hơi khàn đi một tí. Thấy nói cha bị tai nạn giao thông hôm tháng 1, tưởng cha lơ đãng do suy nghĩ nhiều về đám tang người thân vừa qua, ai ngờ là do một tên thanh niên chạy ẩu vượt đèn đỏ tông vào, làm cha bị té.

Đi nhiều nhà thương (Gia Định, Sùng Chính) chụp phim vẫn không phát hiện ra. Thì ra xương cốt cha vẫn bình thường, nhưng do té mạnh, cái sợi gân delta gì đó bị đứt, mấy tên bác sỹ quèn chụp phim nhìn không ra, may sao nhờ một người quen giới thiệu, một bác sỹ chuyên khoa Sùng Chính rành về vụ này đã phát hiện ra. Hắn rút gân ở bàn tay và cổ tay cha rồi đưa lên nối vào chỗ gân đứt trên vai, thế là coi như ổn rồi. Tạm thời hiện giờ cha chỉ dâng lễ và ban phép lành bằng tay phải, còn tay trái thì bị treo lên; nhưng có lẽ ít hôm nữa, khỏi, lại làm lễ cả hai tay, lại giảng hùng hồn bằng cả hai tay như xưa.
Vài dòng tường thuật - kính - CTH
Last Edit: 11 years 1 month ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Hùng 31, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46363

Dạ thưa Bác M.Hùng (35-Lớp Tôma),
có ngay đây - Số điện thoại di động của Cha Nguyễn Đức Thông : 0919507466.
chắc Bác Hùng cùng quê hay linh tông gì chắc, hoặc thân quen bên Bác gái nhỉ?!
Kính mến!
Đ.Hoa Lớp Piô X.
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46355

Chú Hoa ơi!
Chú cho cháu xin số điện thoại của Chú Thông cà tồ nhé!
Cám ơn rất nhiều.
Hùng 35 (lớp Tô Ma)
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN CẦU NGUYỆN 11 years 1 month ago #46354


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Trần Minh Trinh wrote:
Xin ghi chú thêm tí : Trong tấm hình thứ hai từ trên xuống, vị đang nằm nói chuyện với Chung Cốt là cha Thông cà-tồ. Do chấn thương vùng vài khiến đứt gân cơ Delta nên còn gặp khó khăn chưa ngồi được. Còn cha Xuân thì đã nở ra "mùa xuân".

Bác Đốc Trinh đón khách với nụ cười vừa bằng mắt, vừa bằng miệng thế kia, bệnh nhân nào nom thấy cũng tỉnh táo, khỏe hẳn thôi, chẳng cần Bác Đốc phí phạm ... tiêm một mũi. :musicband

Ở đây có Thày Lang Tây, bệnh nhân mới vào kể sơ sơ bệnh tình, Thày Lang chích cho một mũi trước ... làm qùa câu chuyện, rồi hạ hồi phân giải. May mà ông ta không phải B/S gia đình của nhà. :unsure
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012