Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ - ĐH THẢO LINH 2

Re: TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ - ĐH THẢO LINH 2 10 years 11 months ago #46909


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
:unsure quái lạ !lúc này mình mới thấy bài viết của cha Tân ở đây sao mà bây giờ nó đi đâu rồi nhỉ? Ông này có phép thần thông biến hóa hay sao ấy! Thánh Loi chỉnh lại cái lời đọc kinh một tí, ấy là điều cha Tân nhắc nhở đấy, thay chữ VÌ Đức Giêsu là NHỜ....
Lúc đọc kinh thì giống như ngày xưa nhưng hôm nay là lễ trọng hay sao mà không có ai lên đọc sách? Mình đang chờ nghe truyện VÔ GIA ĐÌNH...nhưng đúng là hôm nay lễ trọng thật vì là đại hội Nhà Hàng THẢO LINH lần 2 mà...lần trước mình không đi dự, lần này ở lại với anh em vui quá...gần 40 năm mới gặp lại anh Lê Ngọc Trung lớp Toma Thiện thật là vui....sao anh ấy vẫn như ngày xưa thế nhỉ? tóc đen nhánh, vẫn cứ cái hiền hiền, hay cười nhỏ nhẹ như ngày nào...Tình anh em TCVPhaolo đúng là thật lạ, anh em chúng mình có học chung lớp với nhau đâu thế mà lại cứ thân như anh em một nhà. Bây giờ tóc anh nào cũng điểm sương thế mà gặp nhau là cứ nói chuyện ngày xưa Chủng Viện. dường như CV và những ký ức không bao giờ phai ấy vừa mới đi qua trong đời...anh em mình cứ luyến tiếc ngẩn ngơ..ngày xưa đâu rồi ????
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ - ĐH THẢO LINH 2 10 years 11 months ago #46906

.


TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ

ĐẠI HỘI THẢO LINH II
Quê hương vào hè.
Từng cơn mưa đầu mùa trút xuống
xua tan hơi nóng ngột ngạt,
đem nước về tưới mát ruộng đồng, làng mạc, phố thị.
Phượng hồng giật mình thức dậy, bừng nở đỏ thắm sân trường,
đem niềm vui và nỗi buồn cho hàng triệu tuổi teen.
Tuổi U60 chúng tôi lại có niềm vui khác,
niềm vui chào đón người bạn thân yêu từ xa về thăm quê hương.

7g tối 25/5, Tloi cùng vợ chồng chánh tràng Đỗ Trọng Quang đón taxi
đến nhà thờ Trung Nghĩa bắt cóc cụ Sơn Chuông đưa đến nhà hàng Thảo Linh.
Anh em tụ tập đông đủ. Cụ Sơn chống gậy vào nhập vai cha Giám Đốc,
ban phép lành cho bữa tiệc đúng công thức chủng viện:
- Xin Chúa chúc lành.
- Xin Chúa chúc lành.
- Lạy Chúa xin chúc lành cho chúng con và của ăn Chúa ban cho chúng con đây
do lòng rộng rãi của Chúa, chúng con sắp được lãnh nhận vì Chúa Kitô Chúa chúng con.
- Amen.
- Chúng ta hãy chúc tụng Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
.
Đại Hội hôm nay trên mức hoành tráng.
Kìa cụ Đỉnh vừa phi ngựa sắt từ Long Thành đến,
đang ngồi tưng tửng kể hết chuyện tiếu lâm này đến chuyện hài kia.
Lát sau có con bạch tượng đèo anh Hai chánh tràng tới.
Chung Cốt sướng quá phải la lên:
“Công nhận anh Hai dạo này chịu chơi bất thường luôn,
rủ đi đâu cũng đi, yêu cầu điều gì cũng duyệt hết”.
Một chàng bạch mã phi nước đại đỗ kịch trước sân nhà hàng Thảo Linh.
Chàng kỵ sĩ lùn tịt miệng phì phèo điếu Con Mèo nhảy xuống.
Mọi người dụi mắt chảy cả ghèn ra xem chàng cao bồi nào chơi ngông thế.
À thì ra cụ Vinh Lùn.
Chiều nay thứ bảy bận túi bụi,
cụ cho chúng nó (vừa Sài vừa Quất)dâng hoa, chầu, rồi phóng ù đến với anh em.
Tổng cộng quân số lên đến băm hai làm cho nhà hàng Thảo Linh sôm tụ hẳn lên.

Anh em vừa nhâm nhi tái thỏ vừa trò truyện râm ran.
Bỗng, một tên hâm hâm nhảy lên cướp mi-cà-rô.
Hắn vỗ ngực rằng mới sáng tác được một bản nhạc bất hủ
“tân cổ giao duyên”, thực chất là đạo nhạc bài
"Trên Con Đường Về Quê”, lời mới như sau:
“Trên con đường về quê
Mà vắng bóng nàng.
Anh sướng mé đìu hiu, sướng mé đìu hiu.
Trên con đường về quê
Mà vắng bóng nàng.
Như Lưu Nguyễn ngày xưa
Lãng quên thời gian”.
Tên hâm hâm bảo hát bài này để tặng một người mà chẳng nêu tên.
Cuối cùng chẳng biết tặng ai.Thế mới gọi là hâm hâm.
TH đưa ai-phôn cho hắn chõ mõ vào mà hét hầu thu tiếng lại để đời.
Ai dè hắn ấn vào nút tắt, chẳng thu được tẹo tèo teo tiếng nào.
Thôi cũng còn may!
Nếu thu âm được, TH mở cho kẻ ở xa nghe
Chắc kẻ í lăn đùng ra vì sợ người về quê một mình
Như chim xổ lồng bay nhảy linh tinh vãi tội ra…


Nhân vật chính đăng đàn.
Trán cao, mắt sáng, giọng trầm ấm,
chàng thao thao kể về cuộc đời tu trì,
cái tên Tuyết mượn của cô em gái,
biến cố nhớ đời thoát chết tại Tông Đồ Nhỏ,
cuộc vượt biển tìm tự do, cuộc bôn ba và thành công tại xứ Cờ Hoa.
Thời đó, chàng được bình chọn là 1 trong 10 Việt Kiều thành đạt nhất Huê Kỳ.
Từ một chú bé chăn trâu tại làng quê nghèo Bình Gỉa
bước lên hàng lãnh đạo công ty lớn tại cường quốc số một thế giới,
đâu phải ai cũng làm được.
Tất cả nhờ ơn Chúa, nhờ công lao dưỡng dục
của cha mẹ và các cha các thầy trong chủng viện.
Nay chàng điều hành một tổ chức từ thiện.
Trên đường đi công tác, ghé thăm mẹ già,
thăm anh em trong đại gia đình Phaolô,
cũng là dịp quảng bá trang nhà TCVPHAOLO.
Với hảo ý đó, đi đâu chàng cũng được anh em tiếp đón thân tình niềm nở.
Anh em Sài gòn đón chàng từ sân bay về chiêu đãi tại nhà anh giáo Hùng 36 ở Phú Mỹ Hưng.
Sáng 25/5, chàng về vùng trời Long Khánh dấu yêu.
Trên đường đi, chàng hú gọi Tloi, nhưng tiếc quá,
Tloi phải đèo cả nhà về quê thăm cha mẹ già nên đành hẹn dịp khác.
Theo lời cụ Việt tháp tùng chàng kể lại:
tại Long Khánh, sau khi thăm anh Hai Sứ và anh em trong vùng,
mọi người tập trung tại tư dinh tuyệt đẹp của Cư Tròn,
sơi món “nai gâu gâu”, đặc sản quê mẹ Việt Nam.

Tloi tường trình từ ĐH Thảo Linh.

Last Edit: 10 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012