Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #47008

.
Sẽ có một đội ngồi cụng ly với Hoàng Văn từ tối tới sáng:
Đội trưởng là Minh Ngố (địa chỉ nghĩa trang GX Thuận Hòa)
Quyền Đội trưởng là Cư Tròn, chuyên lai rai món nai gâu gâu.
Đội phó:Bình Se Điếu.
Thư ký đội:Học Mập.
Thủ quỉ đội:Trung Con.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #47004

Như thế thì: Chết còn sướng hơn bác Tloi ạ.Tớ học dốt nên lao động chân tay nhiều trên đất Lá Phong này.Chẳng kiêng cữ gì cả,chỉ cần lao động cật lực. Không kolét tia ron,không đai a bi ti,không tăng xông gì ráo.Mấy thằng lính chẳng thằng nào theo nổi sư phụ Văn. Ha ha ha ha.Bác Tloi bỏ thuốc bỏ rượu bỏ tùm lum thì ngày tớ về thăm tớ uống với ai hè????
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46999

.

Hồi đó nghiền thuốc,giờ giải lao thằng nào có thuốc hút đều phải chuyền tay nhau cho anh em kéo chung. Mỗi thằng 2 hơi là hết vèo điếu thuốc. Có lần thèm thuốc phải lượm thuốc mẩu hút đỡ. Sau năm 1980 Tloi về nhà làm thầy giáo làng, dạy kèm ở nhà. Có lúc số học sinh lên tới 200.Vừa giảng bài vừa hít bụi phấn vừa hút một ngày cả gói thuốc Sammit, tối nào cũng phải đi tập hát (một mình tập 2 ca đoàn lớn) nên ho hen liên tục. Thế là Tloi quyết định bỏ thuốc. Liền ra chợ mua mỗi lần cả ký kẹo the ngậm để cai thuốc.Sau đó nghiện cả kẹo lẫn thuốc. Mỗi lần hút thuốc lại phải ngậm cục kẹo. Vừa tốn tiền vừa hại răng. Cuối cùng phải tập bỏ kẹo mà giữ lại thuốc. Sau này xuống Phố Lai, đi dạy đàn thấy người ta ung thư phổi quá thể làm vậy liền quyết chí bỏ thuốc.Bát điếu, thuốc lào và quẹt vẫn giữ nguyên không phải chôn xuống đào lên, ấy vậy mà bỏ được 17 năm rồi.Tloi khuyên các cụ một điều:
MUỐN SỐNG KHỎE, SỐNG LÂU HÃY NHỚ MẤY ĐIỀU NÀY:

1-KHÔNG HÚT THUỐC, KHÔNG UỐNG RƯỢU.

2-ĂN NHIỀU CÁ, RAU, TRÁI CÂY,ĐỪNG ĐỂ BÉO PHÌ.

3-MỖI NGÀY 1 GIỜ ĐI BỘ.
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46998

Vũ Đức Lợi wrote:
.
X
Thời ấy Cư Tròn và anh giáo Hùng có máy ảnh nhưng chụp ít quá. Nhất là những cảnh “lao động ..40 năm rồi đấy...Dân An Nam mình chỉ chụp hình trong những dịp lễ lạy hay cưới hỏi, tiệc tùng, ăn mặc đẹp đẽ. Còn cảnh sinh hoạt, lao động hằng ngày thì cho là thấp hèn nên ít ai chụp. Thực ra chính những cảnh thường ngày mới mô tả đúng cuộc sống thời đó và đem lại nhiều thích thú sau này.
Đội ơi là Đội,thời 75 mà Đội cứ nghĩ là thời INTERNET,DIGITAL(chụp khỏi rửa.chỉ việc up lên tcvphaolo??).ăn còn không có,xơi bo bo ,bắp đỏ độn với cơm..ở đấy mà chụp với chẳng choạch! Lại còn chụp sinh hoạt đời thường nữa chứ??tiền đâu mà mua phim,tráng,rọi ??
Hồi đấy chỉ Anh Gíao Hùng có máy ảnh ,(người có máu kinh doanh từ thuở bé,)hay dụ anh em chụp hình bằng việc không tính tiền phim,chỉ tính tiền rửa ,còn chụp thì Cư tròn "bóp"..nhưng chẳng được đồng nào??
chỉ có vẽ stencil thiệp cưới cho anh giáo thì được trả 5$,Ánh đĩa in roneo giùm ,còn anh giáo xơi chắc 20
.Vậy mới có tiền mua thuốc vamco dụ Cụ Đội chép nhạc ,mỗi lần được 2 điếu...vong thân quá!sau này nghiện ,lấy dầu xanh tẩm vào cho nó phê,không biết giờ này Đội đã bị chị bề trên cấm tiệt chưa ?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện), Đỗ Thanh

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46994

.
Xem lại tấm phác họa chân dung anh giáo Hùng của HS Cư Tròn lại nhớ những năm tháng “ăn làm ăn học” tại chủng viện XL sau năm 1975. Cư chẳng học vẽ ở đâu nhưng có khiếu từ bé. Khuôn mặt anh giáo không lẫn vào đâu được. Mái tóc dài lúc nào cũng láng koóng.Vô phúc cho con ruồi nào mắt kém đậu vào té trượt chân gãy cổ chết liền. Cặp kiếng hồng rất gợi cảm. Quai hàm hơi vâu vẩu đưa ra, hình như đang ôm guitar tập hát cho các em Thánh Mẫu. Sáng tối,anh giáo quản lý mấy chục em chân dài, lại có tài tán chuyện, thơ văn thì đầy cả và mình nên em nào cũng mê như điếu đổ. Nhưng cuối cùng chỉ có một em trúng số độc đắc là em Diệp. Nàng đang nâng khăn sửa túi cho chàng mấy chục năm qua.
Thời ấy Cư Tròn và anh giáo Hùng có máy ảnh nhưng chụp ít quá. Nhất là những cảnh “lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói thì vô tù”. Cảnh làm lúa ở sân bóng trước chủng viện, đi hái cà phê thuê cho nhà ông Đàn, đi hốt phân heo phân bò, cảnh đi chợ, nấu ăn, cảnh làm lúa tại Suối Rết, anh giáo hút thuốc lào say ói mửa ra mật xanh mật vàng, dàn trống chế của Cư Tròn…Mới đó mà sắp 40 năm rồi đấy...Dân An Nam mình chỉ chụp hình trong những dịp lễ lạy hay cưới hỏi, tiệc tùng, ăn mặc đẹp đẽ. Còn cảnh sinh hoạt, lao động hằng ngày thì cho là thấp hèn nên ít ai chụp. Thực ra chính những cảnh thường ngày mới mô tả đúng cuộc sống thời đó và đem lại nhiều thích thú sau này.
Last Edit: 10 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46992

-
Kính mời Anh Hùng 35, Hoàng Văn, cùng anh (chị) em CCS Xuân Lộc, nếu có dịp đến Ottawa, Canada, xin ghé đến tệ xá Trương tuấn Thạnh. Riêng Hoàng Văn phải ở lại nhà tớ thêm 2 tuần để "chỉnh" lại nhà cửa cho đẹp hơn 1 tý . Cụ Tân đã chuẩn bị đến Ottawa để cùng với Hoàng Văn đi Montreal gặp cụ Vincent Vương Vĩnh Phúc chưa?
Last Edit: 10 years 11 months ago by Trương Tuấn Thạnh (Lớp Vô Nhiễm).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46991

Chào thầy Văn Lô Tô!
Dạ vâng, khi nào nhà cháu sang thăm Trương Tuấn Thạnh sẽ ghé Toronto
để học Thầy vài chiêu nhé !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46990

Cái siêu thị là một phần trong tòa nhà anh Hùng 36 cư ngụ,
tòa nhà ở khu Phú Mỹ Hưng, khu đô thị đẹp nhất và ... đắt nhất tại Saigon.

Phòng ngủ của anh đẹp như trong phim ngàn lẻ một đêm, cái TV
to khủng khiếp, hai người nằm trên đấy vẫn còn rộng chán.
Anh ta mới dọn về đây khoảng 2 tuần, anh em mình có lẽ là
những kẻ .... xông đất.

Anh Hùng 36 - Cái gì cũng .... nhất.
Chúc mừng anh Hùng 36.
Last Edit: 10 years 11 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46989

Anh Hùng 35 chớ vội lo chuyện tạm trú khi về VN.Anh em mình luôn luôn sống:
Khi Ta đói, các ngươi cho barbecue-Khi ta khát,các ngươi cho bia uống-Khi ta trần truồng, các ngươi cho zacuzzi,khi ta bệnh họan,các ngươi gởi thẳng đến Trinh tròn,Minh Khanh.Khi ta buồn phiền,các ngươi cho vé qua Toronto với Thầy Văn.Ha ha ha ha.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Chào mừng Duy An tại nhà Anh Hùng 36 10 years 11 months ago #46988


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Bác Thắng cho xem mấy tấm hình nhưng chẳng tường thuật gì cả làm anh em phải tưởng tượng ra nhiều sự :

- Những tấm hình chụp trước mặt tiệm bách hóa : đây có phải là cơ sở thương mại của đại gia quốc tế hay không ? Terra Mart= looking good. Anh Hùng 36 khiêm tốn không nói thì bác Thắng, bác Phán hoặc Fó Ninh cho vài lời.

- Thái Sơn lần đầu tiên ra mắt anh em với phu nhân ?

- Những khuôn mặt tươi vui rạng rỡ đại diện sự thành công của một số tài năng CCS TCVP. Xin chúc mừng anh em.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012