-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tiếc quá chú Trinh Tròn không liên hệ với bác hai Thắng sớm để có lẽ cũng đã được ung dung ngồi rung đùi như hai bác Đào Phán và Tống Duy Hòa. Ngày 14 tháng 7 có lẽ ai nấy đã chuẩn bị valise đồ đạc xong hết, nhưng hy vọng là Dr. Trinh Tròn sẽ có tên trong chuyến tàu chót để đến với anh em. Mong lắm thay!
|
|
-
Posts:372
Thank you received: 591
-
-
Trần Minh Trinh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chúc mừng các lão gia đã "nhận thẻ xanh" cho chuyến du lịch thăm anh em hải ngoại. Nhà em còn chờ tới 14/7 mới tới phiên. Cái công ty đối tác nó dùng Saigon tourist làm hồ sơ nên dù nhà em đã gửi DS 160 từ tháng 4, mà mãi tới tháng 6 nó mới hoàn tất. Mong rằng cũng nhận được tin vui như các lão anh...
|
As for me, living is Christ and death is a gift
|
-
Posts:204
Thank you received: 676
-
-
Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chúc Mừng bác Đào Phán, bác Hòa Điếc và MBT đã thi đậu. Chia vui với các bác và hẹn gặp trong một ngày rất gần. Các bác nhớ mang tiền Đô chơi Lôtô, may ra gỡ gạc tiền vé máy bay. Tiền đô âm phủ chắc chú Tư Ếch không chịu nhận đâu!!
|
|
-
Posts:65
Thank you received: 151
-
Điếc nên không sợ súng
-
-
FX Tống Duy Hòa (Lớp Tôma)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
LÁ BÙA CỦA DUY AN
Mình được đi Mỹ lần này, trước là nhờ ơn trên, sau là nhờ vía Bác Thắng và sự khuyến khích ủng hộ của anh em. Nhưng cũng còn nhờ 1 thứ rất quan trọng nữa mà mấy anh em phỏng vấn tới đây cần tận dụng. Ây là lá bùa của Duy An.
Nhân viên LSQ Mỹ:
- Ông bà qua Mỹ làm gì?
- Chúng tôi đi dự ĐH cựu chủng sinh Xuân Lộc tại hải ngoại
- Cái đấy là là cái gì?
- Ngày xưa bọn tôi cùng đi tu mong làm ông cha. Nay người được người không. Lâu quá rôi muốn gặp lại nhau.
(trao đổi gì đấy với cô phiên dịch)
Cô phiên dịch:
- Ô là ô cha hả?
- Ô không. Tôi về lấy vợ rồi. Bả đây
Nhân viên LSQ:
- ĐH tổ chức ở đâu?
- California, little Saigon (chỉ nhớ vây. Trung tâm gì, thanh phố gì quên sạch)
Rồi chìa luôn lá bùa của Duy An ra
NV LSQ cầm lá bùa đọc kỹ từ đầu đến cuối; đến tận chữ ký quá đẹp của Duy An (Đào Phán bảo nhân viên phỏng vấn hắn đọc đi đọc lại tới mấy lần); rồi chỉ hỏi thêm vài câu linh tinh kiểu như:
- Ở VN ông bà ở với ai? (vợ chồng già với 1 đứa con)
- Có bà con ở Mỹ không? (có)
- Có đi thăm họ không? (có)
- Ông bà ở Mỹ bao lâu? (1 tháng)
- Ai chu cấp cho chuyến đi của ông bà? (tự tôi)
Thế là ông ta tịch thu luôn 2 cái hộ chiếu, chìa tờ giấy xanh ra: Chúc mừng ông bà.
Lúc này thì mừng quá rồi, chẳng nhớ được gì, nhưng trong đầu vẫn còn lấn cấn gì đấy về cái lá bùa của Duy An. Mình nhớ rất rõ hắn ghi trong đấy là chu cấp toàn bộ cho chuyến đi (vé máy bay, đi lại, ăn nghỉ, cả tiên tiêu văt dằn túi nữa). Chắc phải bàn lại với Đào Phán xem mình có nên hỏi lại Duy An mấy khoản này. Nếu mà được thì anh em mình giàu rồi.
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Nghe tin anh Hai Đào Phán vượt qua cửa ải.Mừng.!
Năm 1968 lúc mới nhập chủng viện Phước Lâm,đêm đến nghe cha Giám đốc Gioan phóng loa kêu :"Hùng 36 Đào Phán". Mình không biết ngài kêu anh Hai 36 đi đào cái gì!
Đại hội lần này mình cố gắng đưa "Người trong mộng" của cụ Tân đến dự văn nghệ và để cụ gặp mà cụ lại "nghi ngờ anh em".Báo cho cụ hay là nàng vuỗn đẹp như một thiên thần,ngày xưa anh Ba Quốc Việt cũng một thời mê mẩn đấy thưa cụ.Cụ nghi ngờ anh em làm con nhớ tới chuyện :
Thằng bé kia hay nói láo,một hôm nó chạy ra khỏi nhà và la làng: Cháy! Cháy!
Hàng xóm chạy tới nhà nó giúp,nó chỉ vào nồi cơm có miếng cơm cháy.
Lần nọ,nhà nó cháy thật,nó cũng ra đường gào hét :Cháy !Cháy!
Tưởng nó bố láo ,chẳng ai đến cứu nhà nó cả.
Thưa cụ Tân,con:Hòang Văn tự Văn Nhà Bệnh,nickname Vănlôtô,penname Tư Ếch xin thề: "Con tim chân chính không bào giờ biết đến nói dối" (Chỉ nói phét với nói dóc!)
Qua bao bài học sống trên đời
Thật cứ nghĩ đùa, đúng tưởng chơi
Trong mộng người xưa, duyên nếu gặp
Nhiêu khê, quả khó diễn thành lời
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Hai Hòa có chị Thu đi theo không hè? Nếu anh đi một mình thì bao nhiêu đô nướng cho Lôtô mới đủ???
Anh điếc quá nên Kinh rồi mà có nghe đâu? Anh em quốc nội chớ dại mà gởi tiền nhờ anh Hai Hòa mua vé Lôtô.
Lô tổ lô tô
Quý thầy quý cô
Muốn đánh lô tô thì phải NGHE mà cho kỹ.
Chớ đừng đãng trí để mất con cờ kinh,
Lỗi ấy tại mình chớ tui không kêu lộn....con 14
|
|
-
Posts:38
Thank you received: 66
-
-
Đào Phán 55
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đô nào cũng là Đô - Đô Mỹ cũng là Đô - mà Đô Âm Phủ cũng là Đô.
|
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chán quá, tưởng cuỗm được của vợ chồng Hòa Điếc chút tiền còm,
đúng là kẻ cắp gặp bà già.
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chúc mừng các bác Đào Phán và Tống Duy Hòa đã có thể vểnh râu, ăn ngon ngủ ngon, và thường xuyên mỉm cười khi đã lọt cửa ải nhiều người ngao ngán, để bước vào một khung trời mộng... Ai được chấp thuận US visa khi nhìn lại thì những câu hỏi chỉ như có lệ, đơn giản, ngắn gọn. Thật ra, theo như kinh nghiệm nhiều người, hồ sơ cá nhân quyết định quá một nửa, phần còn lại là trả lời phỏng vấn. Làm việc với phái đoàn Mỹ vẫn cần giữ nguyên tắc này: "Honesty is the best policy"
Lọt rồi nghĩ lại chuyện như chơi
Người rớt mãi mang nỗi hận đời
Vượt ải trần ai, mừng các bác!
Cảm thương bao kẻ, than “trời ơi!”
Ghi tâm khắc cốt mối thù đời
Qua Mỹ, mang tiền đốt chúng chơi
Cho biết phong luu trai đất Việt
Chuyến đi hốt trọn vốn và lời
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hóa ra trong mọi giao dịch thời nay, có "cò" nhúng tay vào là mọi việc xem mòi sẽ suông sẻ, thuận chèo mát mái. Bữa nào gặp anh hai Thắng sẽ xin thọ giáo vài chiêu!
Chúc mừng anh chị Tống Duy Hòa đã pass được cuộc phỏng vấn để làm visa nhập cảnh USA. Hẹn gặp anh chị trong kỳ ĐH cuối tháng 7 này nhé. Vui quá!
|
|
|