Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: XƯA THỔI KÈN TÂY - BÂY GIỜ KÈN MỸ

XƯA THỔI KÈN TÂY - BÂY GIỜ KÈN MỸ 8 years 3 months ago #60987

Copy đấy cha ơi,nhà con nào tài cán gì.Hầu cha thêm một chuyện có liên quan đến tiếng kèn nè:
Một vị quan có con bạch mã quý.Ngựa to ,khỏe và nhanh.Quan muốn người ta làm thơ khen con ngựa của quan,bài nào hay quan trọng thưởng.Bài thơ quan đắc ý nhất là bài nói về tốc độ phi nhanh của con bạch mã này:
Bỗng đâu nghe tiếng "iii ít".
Ngựa quan phi xa tít.
Phi đi rồi phi lại,
Cái đít vẫn chưa khít.
:tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

XƯA THỔI KÈN TÂY - BÂY GIỜ KÈN MỸ 8 years 3 months ago #60961


(Xin gửi ít lời để tả về Hoàng Văn, và kèm một lời khen qua bài phân tích rất tỉ mỉ và độc đáo bên trên!)


Nhỏ choắt, thông minh, lại cực kỳ
Đề tài "rằm vế", nhỏ ly ti
Lời bàn phân tích, rất hoành tráng
Thật tiếc, ngày xưa quá bị đì !

The administrator has disabled public write access.

XƯA THỔI KÈN TÂY - BÂY GIỜ KÈN MỸ 8 years 3 months ago #60960

Umbrella star go more

Dù sao đi nữa,Tuyến Kèn Đồng với tài bắn bi bằng ngón tay cái và thổi kèn đồng trong ban Quân Nhạc Âm công,chàng cũng vẫn là đệ tử của Nguyễn Văn Bốn lớp Tôma Thiện.Welcome back người anh em một thời đã tạo tiếng cười vô tư hoặc sự nghi kỵ lẫn nhau cho anh em qua tiếng kèn đồng.

Rắm là 1 hiện tượng vật lý khi áp suất bên trong thắng áp suất bên ngoài, R- được tạo từ ruột non đẩy xuống ruột già sau đó từ ruột già tạo 1 lực cực mạnh đẩy xuống hậu môn.

Rắm có 2 loại: R- xì và R- nổ. R- lớn hay nhỏ là tuỳ thuộc vào lực và độ lớn của van khu. Nếu đặt trong tình trạng dưới nước có thể gây nên bong bóng.

Đối với an ninh quốc phòng:
R- không có hình có dạng nhưng có thể giải tán đám đông mà không cần lựu đạn cay.

Đối với hoá học:
R- là 1 chất không màu nhưng có mùi, mùi nặng hay nhẹ là tuỳ thuộc vào nguồn gốc của thức ăn.

Đối với văn học:
R- là tiếng thét của hậu môn, là oan hồn của tôm cá.

Đối với tâm lý học:
Triệu chứng của R- ở đám đông là mặt hay đỏ và mắt hay lăm le.

Đối với cơ quan, trường học:
R- có thể gây mất đoàn kết nội bộ và gây nên nghi ngờ lẫn nhau.


:others
Last Edit: 8 years 3 months ago by BBT.
The administrator has disabled public write access.

XƯA THỔI KÈN TÂY - BÂY GIỜ KÈN MỸ 8 years 3 months ago #60958


Lời tòa soạn: Nhà cháu xin phép bác Hùng 31 dùng nguyên văn tựa đề và nội dung email mà bác đã thông tin. Xét rằng ở diễn đàn cũng là nơi bà con đón nhận thông tin nhanh và còn có phản hồi giao lưu vui hơn. Xin cám ơn anh Hùng, và dặc biệt hân hoan chào đón người anh em lớp Pio X vắng bóng trên 40 năm. Nguyễn Văn Tuyến chỉ ở trong CV 1 năm ở Phước Lâm và 1 năm ở Xuân lộc (niên khóa 70-71)

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

(Trích email): Quý anh em,


Đọc bài Nick Name trong bản thảo Kỷ Yếu, một nick được cha Tân giải nghĩa rất kêu ... là Tuyến Kèn Đồng.

Duyên kỳ ngộ, tôi được chuyện trò với anh chàng CCS có danh xưng thơm tho này. Tuyến Kèn Đồng gốc Phước Tỉnh nên vượt biển từ 75, hiện đang là một chủ tiệm Nail rất thành công tại thành phố Alexandria tiểu bang Louisiana.

Tuyến rất vui được cơ hội nối lại tình thân với anh em CCS Xuân Lộc trong lớp cũng như các lớp. Hôm rồi có gọi về thăm bạn Thông thân cũ , mới nói chuyện được với nhạc sĩ Thế Thông nhưng chưa gặp được cha Thông Cà Tò.

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.


Tuyến có thể sẽ phải về VN trong thời gian rất gần vì mẹ của Tuyến là bà cố Thiều hiện đang suy yếu trên giường bệnh tại xứ Phước Lộc (Láng Cát nhỏ).

Các anh gốc Phước Tỉnh chắc đã biết bà cố Thiều là mẹ của cha Nguyễn Văn Quang (Tổng Quyền dòng Don Bosco).


Xin đón chào anh Nguyễn Văn Tuyến về với gia đình Phao lô Xuân Lộc.


H31 (Hết trích)



Last Edit: 8 years 3 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012