Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Giải Thưởng Văn Học cho Con ông Cừ và Bà Khôi.

Giải Thưởng Văn Học cho Con ông Cừ và Bà Khôi. 8 years 3 months ago #60991

Đang kiếm hình nhân vật chính (before and áp tờ) để minh họa rồi mới đăng đàn theo Đơn đặt hàng của cụ Tân.
The administrator has disabled public write access.

Giải Thưởng Văn Học cho Con ông Cừ và Bà Khôi. 8 years 3 months ago #60988




Cụ Tân SỜ mà vào đây là cụ trao cúp dzàng khè cho nhà văn Quàng Dzăng liền, bởi vì cụ Tân Sờ có cảm tình đôn hậu và chất phác, cụ muốn bác cũng không xong, vì cụ còn chờ nghe 'Chuyện tình một Ma sơ' của nhà văn.


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Giải Thưởng Văn Học cho Con ông Cừ và Bà Khôi. 8 years 3 months ago #60971



MC Sáu nhái chưa thấy' hoang tàn chưa đổ lệ' đó thôi ! Nhạc sỡi Mơi Nguyên Dzú thì bây giờ đã hát nhuần nhuyễn bài này rồi - 'Dòng An giang cây xanh nước biếc. Dòng An Giang cho tôi thắm thiết. Đây mắm sặt, ba khía ngon... ăn với nồi cơm ngon chết luôn....'

Phải không nhạc sỡi ??? :)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Giải Thưởng Văn Học cho Con ông Cừ và Bà Khôi. 8 years 3 months ago #60968

:grin

Em thấy BTC này có mang tính chất "khủng bố" quá đi.... lại còn rao hàng bán tôm bán cá, bán mắm bán khô làm cho Sáu nhái thèm nhỏ rãi luôn.... nhưng kính thưa quý vị.... nếu không có quý vị thì coi như BTC chúng tôi dẹp sàn, rỡ bạt về nhà đuổi gà cho vợ. Rất mong được sự có mặt của quý vị ạ...BTC kính mời, kính mời !!!
The administrator has disabled public write access.

Giải Thưởng Văn Học cho Con ông Cừ và Bà Khôi. 8 years 3 months ago #60965

trophywriters.jpg


Trong những năm qua, Diễn Đàn TCV Thánh Phaolo Xuân Lộc đã cố sống còn, tuy nhiều lúc cũng thoi thóp... và ngất ngư con tàu đi. Không ai phủ nhận rằng Diễn đàn đã có những đóng góp không nhỏ về tinh thần, giảm stress trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của thành viên cũng như khách tham dự gần xa.

'Nói xa chẳng qua nói thật' - BTC Diễn đàn lại xin được giới thiệu một Chương trình vô cùng sặc sỡ, đầy màu sắc - vàng, bạc và đồng trong buổi Lễ trao Giải thưởng của hội Văn bút Diễn đàn.

Đề nghị quý cụ nào còn đang mua vé, chống gậy ra vào tìm kiếm ghế ngồi, mau mau ổn định để tránh sự ồn áo huyên náo do việc thò gậy xuống nước, khua gậy nhầm vào ống quyển người khác, làm nhiều người nháo nhác đứng lên gây sự, BTC không thể thực hiện buổi lễ.

Trong 3 năm qua, DĐ nhận được sự đóng góp của rất nhiều văn nhân trong giới ham vui là chính, nhờ đó mà bài vở trên trang mạng này cũng đã có nhiều sự khởi sắc rất đáng cổ vũ. Thôi thì không thiếu một sự gì, từ chuyện ngắn đến chuyện dài, từ biên khảo đến 'copy and paste', từ thơ văn cho đến sớ táo quân, nói chung.... hầm bà lằng xá cấu, 'thượng vàng' nấu chung với 'hạ cám'. Bài vở gửi về rất đỗi màu mỡ như đất phù sa, rất mặn mà như mắm lóc An Giang, nhiều lúc ngang tàng như Lucky Luke... đi săn bắt anh em nhà Daltons.

BTC đã quyết định phân lô chia ra làm 3 giải cho từng bộ môn.

Giải Văn Vần : Có 3 giải - Cúp Vàng, Cúp Bạc và Đồng.

Giải Văn Xuôi :Cũng có 3 giải - Cúp Vàng, Cúp Bạc và Đồng.

Sau đây BTC xin nhường mi cờ rô lại cho thầy năm vĩnh viễn Hoàng Văn làm MC, nhờ MC phân lô và gọi số dùm (méo mó nghề nghiệp chút nghe MC)...

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012