Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: XUÂN LỘC 2020

XUÂN LỘC 2020 4 years 3 months ago #63727

.



XUÂN LỘC 2020


82035160_2684556191631027_7406217373016915968_o.jpg

8g sáng ngày 11/01/2020, anh chị em vùng Biên Hòa, Tân Mai, Tam Hiệp, Hố nai ngồi chật cứng trong chuyến xe 30 ghế. Không khí trên xe được cha Đỉnh hâm nóng với bài hát Tuyệt Vời của nhạc sĩ Diệu Sơn. Trước đây người lấy bút hiệu Đinh Tà Lả (ta là Đỉnh), nay đổi thành Diệu Sơn. Có người chú giải là “núi riệu”, núi chảy thành thác rượu, chắc để khè CSGT vì luật về rượu bia “kinh vãi” mới ra.

Thày lang Khanh đưa tin vui về ông chánh trương GX Ngũ Phúc Đỗ Minh Viện (Lớp Toma Thiện). Mới đây Đức Cha Giuse về kinh lý Ngũ Phúc. Ông Chánh ra chào đón. Có người bật mí với ĐC rằng ông Chánh vẫn còn trinh. ĐC hứa sẽ mai mối cho ông. Ông Chánh cười khì nghĩ bụng: con chả dám đâu, sợ ngộ độc thực phẩm lắm. kkk.

Năm nay số đẹp 2020, anh chị em nhà Phaolô “hồ hởi phấn khởi” đi đông hơn mọi năm, 150 người. Có nhiều bóng hồng của các mẹ bề trên, có cả tà áo dài xanh tha thướt của con gái nhà Phaolô làm cho khung cảnh thêm tươi mát. Mọi người được Anh Hai Sứ tiếp đón nồng hậu, chu đáo, chia sẻ nhiều tâm tư thú vị. Anh Phó tràng Chung Cốt không quên gửi lời cảm ơn đến ACE hải ngoại đã gửi quà về chúc tết các cha giáo.

Có 6 Việt kiều về tham dự:Anh Trần Tấn Học từ Mỹ về, vợ chồng chú út Sáng và út Đăng chạy trốn cháy rừng, bay từ Úc về. Anh Giáo Hùng bay từ Phi châu, quá cảnh Mỹ, đem theo người đẹp đến họp mặt với anh em.Lớp Mẹ Vô Nhiễm đi khá đông vì các anh mới “tái đàn” sau nhiều năm không họp lớp. Lớp Don Bosco đông nhất vì năm nay kỷ niệm 50 năm đi tu. Tu ròng rã 50 năm vẫn còn tu, dù cả lớp chỉ có một mống làm LM vì lớp này “làm cha thì ít đại gia thì nhiều”. Ba lớp trên cũng mới lần lượt mừng 50 năm nhưng đều tổ chức riêng trong lớp. Lớp Don Bosco có sáng kiến rất hay, biến niềm vui riêng thành niềm vui chung của cả nhà.

Mỗi năm một lần anh chị em từ khắp nơi về thăm lại vùng đất từng là mái trường tu học thời còn trai trẻ, kính viếng mộ các Đức Cha, mình thấy như trở về mái nhà xưa, được sống chan hòa trong bầu khí gia đình Chủng viện, được gặp gỡ từng người bạn yêu quí, như gặp lại anh em ruột thịt lâu ngày xa cách, thấy ấm cúng vô cùng. Chỉ một cái bắt tay, một vài câu chào hỏi, một nụ cười nhưng cũng rất vui vì biết anh em mình vẫn còn sống, còn đi lại được dù không ít người bệnh tật đầy mình.

Mình thực sự xúc động khi thấy anh Ba Sơn Chuông cũng cố gắng chống gậy đến với anh em. Tới giờ lễ, Anh ngồi dưới dự lễ với mọi người, vì không thể đi lên đồng tế với các cha.

Xúc động nhất là anh Hòa Râu, mới bị tai biến cách nay vài tuần, bị mổ sọ lấy máu bầm, đầu còn trọc lóc với miếng băng, sức khỏe còn rất yếu nhưng cũng cố chống gậy đi họp mặt. Mình hỏi anh xem còn nhớ tên em không. Rất mừng vì trí nhớ anh còn tốt. Xin Chúa cho anh mau bình phục. Cảm tạ Chúa vì CCSXL mới có thêm một vị...chống gậy.

Tới giờ cơm, mình ngồi bên chú Linh lớp Đaminh Savio. Con mọt rượu hôm nay uống Cocacola. Hỏi ra mới biết chú ấy sợ mất 8 triệu, sợ bị giữ bằng lái xe 24 tháng. Thôi cũng là dịp cho anh em mình bớt uống đi, đỡ tốn tiền, đỡ hại lá gan.

Hôm nay chú út Khanh đãi anh em chục lít rượu thuốc. Mình không “sơ múi” gì nhưng bị vạ lây: cha Trấn rót mừng cha Trí, mình ngổi bên lãnh nguyên một ly vào “khu quân sự”. Súng ống nóng bỏng như đang khai hỏa. Cũng may đi xe chung, chứ nếu lái xe thì bị phạt gấp đôi vì CSGT sẽ suy đoán: thằng này uống vãi ra cồn…phạt 16 chai… huhu…







Last Edit: 4 years 3 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012