PHÓNG SỰ HỌP BAN ĐẠI DIỆN - 2012
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 28.01.2012 tại tư gia của anh Chung Cốt lớp DonBosco Tam Hiệp - Đồng Nai, Ban Đại Diện Gia Đình Cựu Chủng Sinh TCV Phaolô – Xuân Lộc đã nhóm họp gồm có:
-Anh hai Ngô Công Sứ.
-Anh hai Trần Phi Hùng.
-Anh ba Trần Quốc Việt.
-Anh ba Liệu Còm.
-Anh tư Vũ Đức Lợi.
-Anh năm Hoàng Anh.
-Anh sáu Chung Cốt.
-Anh sáu Thủy.
-Anh sáu Hoàn.
-Anh sáu Chấn.
-Anh bảy Đỗ Xuân Bình
-Anh tám Oanh
12 thánh tông đồ có mặt tại tư gia anh sáu CHUNG CỐT (gần cầu Suối Linh).Sau khi tay bắt mặt mừng, anh em cúi đầu kính cẩn mừng lễ Quan thầy Toma hai thánh tông đồ Ngô Công Sứ và Trần Phi Hùng.
Phần chính của buổi họp bắt đầu. Anh hai Sứ cùng anh em duyệt lại buổi họp mặt vừa qua tại Xuân Lộc, hầu rút ra ưu khuyết điểm và đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho lần họp mặt năm sau.
Đây là những nét chính :
* Trong buổi họp mặt tại Xuân Lộc vừa qua,vì là lần đầu, lại gặp đúng thời gian anh hai phải lo cho các cha cấm phòng, nên có vài trục trặc:
- Về ngày giờ họp mặt, vì anh em đã lỡ thông báo trên mạng, nên anh hai phải gồng mình mà nghe theo. Mùng ba tết gx rất bận, các cha có chương trình thăm các gia đình, ca viên đi hát lễ, người phục vụ ăn uống cũng phải hy sinh rất nhiều.Sang năm, ngày 25/1 không rơi vào dịp tết, điều kiện thuận tiện hơn.
- Về việc hát lễ: Buổi họp mặt vừa qua có hai ca đoàn chuẩn bị hát lễ, là toàn thể anh em có mặt (hát cộng đồng) và cđ gx Chính Tòa. Vì thông tin, liên lạc, phân công không rõ ràng nên xảy ra sự cố dẵm chân nhau.Anh em quyết định: từ năm sau, chúng ta sẽ hát cộng đồng và hát lại những bài ngày xưa chúng ta vẫn hát. Các anh em nhạc sĩ sẽ thay nhau tập hát.
* Về việc mời các cha giáo,các thầy: anh em đề nghị chỉ mời khi có dịp mừng đặc biệt, còn họp mặt thường niên sẽ không mời.
* Chương trình họp mặt: sau các nghi thức thông thường, anh em họp từng lớp để lấy ý kiến chung trong lớp về đề tài từng năm do ban ĐD nêu ra.Sau đó họp chung cả cv. Trưởng lớp thay mặt lớp phát biểu.
Buổi họp kết thúc lúc 11g.
11g, gia chủ khoản đãi các thánh tông đồ một bữa buffet cực thịnh, gồm toàn những của ngon vật lạ(không phải vớt lên từ cầu Suối Linh đâu).Anh hai Hùng 36 không quên rút ra chai rượu cực mạnh khoản đãi các thánh tông đồ, hầu cho các thánh lâng lâng lên cõi thiên đàng.
12g, bữa tiệc chấm dứt, nhưng tình cảm trong lòng anh em lai láng quá, không nỡ nào chia tay, 12 thánh tông đồ ngồi lì kể chuyện đời xưa và đời nay. Hay nhất là chuyện của thánh Hùng 36, vì người bôn ba khắp năm châu bốn bể để truyền gi. và truyền gi.Nếu ghi chép lại hết chuyện của người và 11 thánh tông đồ kia thì cả gầm giời này cũng không chứa hết sách.
Mọi sự đã hoàn tất lúc 14g cùng ngày. Amen.Deo gratias.
Phanxicô Vũ Đức Lợi Tôma Thiện đưa tin.