Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42047

Đề nghị cụ TÂNS hỏi trực tiếp anh Phương xem đúng không. Ngay từ hồi đó, mình đã biết người hát là anh Phương, do cha LH tập cho. Hồi đó anh ta rất "đẹp gái", giông giống Đặng Viết Chiến nhà mình.
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42046


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cụ Đội và Cụ Tân mến,
Có lẽ phải nói thế này thì đúng hơn:
Cụ Phương (CP) có solo bài đó vào thời 2 lớp trên mình về XL trước.
Còn việc TLOI nghe và thấy hôm đó phải là CP hay some solist, thì mình not sure. Vì TCVP có nhiều ca sĩ nhập vô thành 'ca đòong" (tên nào bị vỡ tiếng, bể giọng thời "đổi tuổi" đó là ngồi nghe thôi) phụ trách hát lễ mà?

Nhưng thôi đó là chuyện nhỏ. Gợi lại cho nhau những kỷ niệm là chính, còn chính xác hay được đến đâu là nhờ ơn Chúa ban khi này khi khác, phải không các Cụ?
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 7 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42045

Cám ơn Bác Việt. Vậy là trí nhớ của Tloi đâu có tồi. 41 năm rồi. Thời gian vụt qua mau quá! Hát bài này mà có tiếng đàn violon của cụ Tân thì các Thiên Thần cũng phải vãi ra chứ đừng nói các chú cs XL.
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42044


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
CỤ ĐỘI NHỚ ĐÚNG RỒI ĐẤY, CỤ TÂN, CỤ HẢI Ạ.
CÁC CỤ ĐỀU NHỚ ĐÚNG...CẢ, NHƯNG CÓ ĐIỀU LÀ CHƯA "GẶP NHAU". VÌ LỚP PIO X VỀ XL, CHƯA KỊP QUEN NHAU THÌ "CA SĨ" HÁT RỒI RA ĐI LUÔN... ỨNG NGHIỆM LỜI HÁT. HI HI HI :tongue

LÀ THÀNH VIÊN CỦA LỚP MẸ VN, BV XÁC NHẬN JOS. NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG (NGHĨA TỬ CHA GIÁO LUẬT VÀ LÀ CHA CỐ TO NHẤT GPXL (NOW), REV. JOS. TRẦN VĂN HÀM; ĐỒNG LINH TÔNG VỚI ANH HAI ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU PHỤ TÁ GP) LÀ "CA SĨ" ĐƯỢC ANH EM YÊU MẾN THỜI ẤY...HÁT SOLO BÀI NÀY.
__________
ANH PHƯƠNG (CHÚNG TÔI KÊU ANH LÀ "ELVIS PHƯƠNG"; NHÁI TÊN DANH CA CÙNG TÊN THỜI ĐÓ) HỌC CHUNG VỚI ANH EM ĐẾN ĐẦU NĂM ĐỆ TỨ (LỚP 9 NOW) THÌ BUỒN TÌNH QUÁ NÊN RỦ THÊM NGUYỄN NGOC NAM (CỌ)CÙNG QUÊ PHƯỚC TỈNH (CON CHA CỐ JB. NGUYỄN TRINH ĐOÀN PL) RA VỀ VÀ ĐÃ TU XONG TỪ 1971
HIỆN NAY ANH CÓ BIỆT DANH CỤ CHÁNH PHƯƠNG (THAM GIA TRONG HĐMV/GX)
__________
MÌNH DOUBLE-CHECKED VỚI CỤ VÀ KÊU GỌI CỤ TRỞ VỀ "THĂM DĐ QUÊ CŨ" NGÀY RẤT GẦN ĐÂY... HE SAID YES.
SEE YOU SOON, CỤ PHƯƠNG.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 7 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42043

Có lẽ TLOI nói về anh Nguyễn Đức Phương (lớp Vô Nhiễm) con cha GĐ Trần Văn Hàm rồi cha Tân ạ, vì ngày về dự ĐH Atlanta, anh là người cầm càng trong mục hát với nhau đêm lửa trại và giọng anh hát vẫn rất hay.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42042

Dĩ nhiên là gác đàn TCV XUÂN lỘC, khoảng năm 70-71 gì đó. Mình ngoái lại ngó lên gác đàn thấy một anh đứng hát solo bài đó, (cả cv hát điệp khúc) có lẽ là anh Phương. Mấy chục năm rồi có khi nhớ lộn người chăng.
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42039

Vũ Đức Lợi wrote:


BÀI “DÂNG MÌNH CHO ĐM” NHẠC PHÁP. BỐ NHU, MẸ NHẬT VIẾT LỜI VIỆT. THEO MÌNH, ĐÂY LÀ BÀI HAY NHẤT THỜI CHỦNG VIỆN. NGƯỜI HÁT HAY NHẤT LÀ ANH PHƯƠNG (VÔ NHIỄM).ANH ĐỨNG TRÊN GÁC ĐÀN HÁT SOLO HAY ĐẾN ĐỘ NHIỀU ĐỨA VÃI ĐÁI RA VÌ XÚC ĐỘNG.

Đọc kỹ lại lời của TLOI, xin có thắc mắc với anh. Mới đây khi đi họp ở Atlanta, anh Phương lớp Vô Nhiễm quê Phước Tỉnh, con cha Hàm có về họp mặt. Nhìn là nhận ra anh ngay vì nét xưa vẫn vậy. Sở dĩ mình biết anh vì lớp Pio X chỉ gặp anh những dịp mùa nghỉ anh về ghé thăm cha Hàm. Anh xác nhận niên khóa 70-71 lúc lớp Tô ma Thiện và Pio X về học ở Xuân Lộc anh đã rời Xuân Lộc. Anh cũng là người chủ tọa buổi lửa trại và có giọng ca hay. Vây anh Phương theo như TLOI nói là Phương nào? Nói đến gác đàn là nói đến gác đàn của Xuân Lộc, Phước lâm không có gác đàn. Vậy cụ TLOI nghe anh PHuong hát trên gác đàn năm nào?
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42036

CÁM ƠN CÁC CỤ ĐÃ GHÉ MẮT ĐẾN ĐỀ TÀI NÀY. CÁC CỤ PHẢI KIẾM ĐỀ TÀI ĐÂU XA, CỨ KHAI QUẬT CỔ VẬT THỜI TCV LÊN LÀ ANH EM KHOÁI ĐỌC LIỀN, NHƯ CUỐN ĐẶC SAN CỦA CỤ VIỆT ĐẤY.
CỤ VIỆT BẢO MÌNH KÊU CON HÁT NÓ HÁT BÈ VỚI MÌNH. CỤ XÚI DẠI EM RỒI. THU BẰNG MÁY VI TÍNH, MỘT HEADPHONE, MỘT MI-CÀ-RÔ BÉ XÍU BẰNG ĐẦU NGÓN TAY, CỤ BẢO CHO CON HÁT NÓ GHÉ SÁT MỒM MÌNH MÀ HÁT SONG CA MÍ NHAU THÌ BỎ BU RỒI, SINH TỘI LIỀN. VẬY NÊN AI CAN GIU AI XIN GIU…

BÀI “DÂNG MÌNH CHO ĐM” NHẠC PHÁP. BỐ NHU, MẸ NHẬT VIẾT LỜI VIỆT. THEO MÌNH, ĐÂY LÀ BÀI HAY NHẤT THỜI CHỦNG VIỆN. NGƯỜI HÁT HAY NHẤT LÀ ANH PHƯƠNG (VÔ NHIỄM).ANH ĐỨNG TRÊN GÁC ĐÀN HÁT SOLO HAY ĐẾN ĐỘ NHIỀU ĐỨA VÃI ĐÁI RA VÌ XÚC ĐỘNG.
BÀI PHỔ THÔNG NHẤT LÀ BÀI “MẸ ƠI CON YÊU MẸ”. BÂY GIỜ, BÀI NÀY THÀNH BÀI TRUYỀN THỐNG CỦA ANH EM CCSXL.
BỐ NHU CÓ BA BÀI CŨNG TÂM TÌNH DA DIẾT LẮM. HÔM GẶP BỐ TẠI ĐH XUÂN LỘC, BỐ KHIÊM NHƯỜNG PHÁN RẰNG: “CHA KHÔNG ĐƯỢC HỌC NHẠC NHƯ CÁC CON BÂY GIỜ. CHA CHỈ ĐỌC CUỐN SÁCH PHÁP VÀ TỰ VIẾT RA…”. BÀI NỔI TIẾNG NHẤT CỦA NGÀI LÀ “CẦU XIN THÁNH GIA”
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42030


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:boat :boat :boat

SUB TUUM (KINH TRÔNG CẬY)
HÁT LÚC KẾT THÚC GIỜ HỌC DO CHA CỐ GĐ JB. MAI VĂN ĐIỆU dạy...

{youtube}gSmykQ9DLOg{/youtube}
KÍNH DÂNG
TƯỞNG NHỚ HƯƠNG HỒN CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 7 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG BÀI HÁT MỘT THỜI CHỦNG VIỆN 11 years 7 months ago #42028


Khi ở chủng viện Phước Lâm dưới thời cha Giám đốc Trần V. Hàm và Linh hướng Bùi Tiến San, bài dâng đêm cầu với Đức Mẹ là
Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay
Chúa đã cứu con Chúa ơi, cứu con....
Bài này lấy ý lời và air nhạc của bài hát Latinh
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum

{youtube}4ZmXPeILAVA{/youtube}
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012