-
Posts:20
Thank you received: 44
-
-
Bùi Thế Thông
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xuân Dung ơi!
Ông thày đó là ông Khả ( Ns. Nguyên Kha đó). Anh ở gần nên ổng kêu tập hát chung cho vui. Bây giờ ổng đã có vợ 2 con .Hiện là Bác sĩ Đông Y ở bên Mỹ. Trang web của ông đây:
chanthienmy.org.
Em có thể ghé thăm.
TT
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
À ha, vậy là Bác Thế Thông nhớ đúng rồi, NT Nam Thái thuở ấy Cha Phổ làm Cha Phó Xứ, khi Cha Cố Bật mất, Cha Phổ lên Chính Xứ. Lần nào về thăm VN em cũng đều ghé qua NT, cảnh cũ không còn, bạn xưa vắng bóng...
Tuy nhiên mỗi lần nhớ lại chuyện đi ca đoàn ngày xưa, vẫn nhớ cái gác đàn ọp ẹp với hơn năm chục mạng, hồi đó em cứ sợ lỡ hôm nào xui nó xập một cái ... không kịp đền tội cả đám.
À, Bác Thế Thông ơi, Bác còn nhớ ông Thày cùng thời tập hát cho ca đoàn với Bác không? Ông ấy tên gì nhỉ, cái ông Thày biết về châm cứu, hình như ông ta không phải dân ở đó, hiền ơi là hiền, toàn bị mấy chị lớn bắt nạt.
Em thường đến sớm ngồi vắt vẻo dưới gác chuông nhà thờ, có lần dại dột nghe lời một chị lớn trong ca đoàn nhờ em escort chị, để chị đi châm cứu trước khi tập hát vì chị hay bị ... đau lưng! Tới nơi chị đó bảo em đứng ở ngoài chờ, chị vào châm cứu xong rồi về chung, em nhớ mình đứng khoanh tay tựa cửa muỗi cắn thấy tiá luôn, sau lần đó về tập hát trễ bị la, em đúng là bị oan qúa, mà không dám nói
Lần tập hát sau, chị ấy gặp em và nói lần này chị bị ...đau ở đùi, cần phải đi châm cứu! Em nghĩ thầm, bà nội này đau toàn chỗ ác ôn không! Nhưng em nhất quyết rồi, chị ấy muốn đau chỗ nào cũng mặc kệ chị ấy, năn nỉ cách mấy em cũng không làm "cận vệ" nữa đâu.
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trinh Tròn, Xuân Bình, Tống TThành :
các chú thích thì lấy bài hát mới của Thế Thông làm bài tâm ca cho lớp nha !
Miễn phí (Tình cho không biếu không ) phải không Thế Thông ?
|
Last Edit: 11 years 7 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:20
Thank you received: 44
-
-
Bùi Thế Thông
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trinh tròn ơi!
Làm sao quên được cái ngày ấy. Bố Hùng khi đó đi học ở Sài gòn còn giao chìa khóa phòng Ngài cho anh để hễ khi rảnh là vào chép nhạc cho Ngài mà. ..
Thế là Trinh tròn vẫn còn nhớ màn hợp tấu harmaonica+guitar. Sau này khi học đại học , mình còn thêm vào chân dậm cái trống Bass và chân kia dậm hi hat. Nhưng ngày đó xa rồi....Hì hì...
Xuân Dung vậy là vẫn còn nhớ tới Thế Thông này khi tập hát ở Nam Thái khi đang thời gian học Đại Học. Lúc đó vì quen Cha Phổ (?) ở đó. Không biết Ngài còn sống không nhỉ? Vì thời sinh viên khi đó túng thiếu lắm lắm nên thi thoảng vẫn " mượn" tiền Ngài mà Ngài cũng biết là sẽ không bao giờ trả cho Ngài cả....Hì hì....
Bao kỷ niệm xưa hễ có ai nhắc lại là lòng mình lại thấy bồi hồi...
Cám ơn tất cả các bạn.
TT
|
|
-
Posts:372
Thank you received: 591
-
-
Trần Minh Trinh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cảm động khi nghe bài hát về cuộc đời thánh Gioan Maria Vianney qua tiếng hát của chàng nhạc sĩ tài hoa Thế Thông.
Cũng chẳng lạ gì lắm khi có hòa âm do cùng một người mà giả giọng nữ thật giống vậy, vì ngày xưa mình đã khâm phục Thế Thông khi cài chiếc harmonica vào giá treo trên cố và tay đệm đàn guitar để vừa thổi kèn vừa đệm đàn bài never on Sunday. Không biết anh có nhớ không, chứ mình vẫn nhớ hình ảnh đó...
Anh Thông còn nhớ những buổi chiều không được "chơi buộc" vì phải ngồi trước phòng Cha Liên Hùng chép nhạc trên những bản ronéo thực hiện "Bài Ca Mới" không. Ôi ngày ấy...
|
As for me, living is Christ and death is a gift
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bác Thế Thông sáng tác không những hay còn có giọng hát thật tuyệt vời, làm em nhớ lại hồi 1977 hay 1978 Bác tập hát cho ca đoàn của chúng em ở Nam Thái... Đến 1985 mới quen TH, ngày đó TH thấy em thỉnh thoảng ngân nga bài "Tình Yêu Thiên Chúa", chợt nói: "Thế-Thông là bạn của anh", hoá ra đi một vòng mới biết TH học chung với Bác, đúng là trái đất tròn.
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 7 months ago by Xuân-Dung.
|
-
Posts:270
Thank you received: 289
-
Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
-
-
Lê Công Đức-Piox
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
thật tuyệt vời, bạn già vẫn còn sung sức quá...tưởng đâu hát giữa một bầy tiên nữ ai dè cũng là mình cả...đúng là chuyên nghiệp.,
|
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
|
-
Posts:20
Thank you received: 44
-
-
Bùi Thế Thông
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Hùng 31 post lên slideshow luôn nhé.
Bè phụ họa không phải Ca đoàn Sao Mai mà cũng chẳng phải Sr nào đâu. Chính là TT tự hát "giọng mái" đấy. Hì hì
TT
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Một khúc nhạc thiên thần
ca khen Thiên Chức Linh Mục
chúc mừng Lễ Ngân Khánh nhị huynh Linh Mục Đa Minh và GioAn Baotixita
do chính tác gỉa trình bày với soeur Maria Goretti Sương phụ họa giọng nữ.
Còn gì tuyệt vời hơn.
Cám ơn Nhạc Sĩ đã chia sẻ với anh em.
|
Last Edit: 11 years 7 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn nhạc sĩ Thế Thông đã chia sẻ với anh em CCS TCV Phaolô bài hát ngợi ca Thánh Gioan Vianney đầy tâm tình do chính tác giả trình bày. Giọng hát TT điêu luyện quá, phần hoà âm phối khí và giọng nữ phụ hoạ thật professional. Giọng ca này hát thi Karaoke với cụ Tân được đây.
|
|
|